Mình đã biết câu niệm chú của ngài Địa Tạng Vuơng hơn dc năm rùi,và mình rất thường xuyên niệm câu chú của ngài,cũng xin nói rõ là công việc buôn bán của gia đình mình thì phải đi khuya mới mua dc hàng ngon,những lúc mình đi khuya cũng thường xuyên niệm chú của ngài Địa Tạng Vuơng và khoảng thời gian gần đây trời rất lạnh,khi mình niệm chú của ngài Địa Tạng Vuơng thì mình cảm nhận dc thân thể của mình rất ấm áp,đang gió thổi vù vù rất lạnh + nhiệt độ ban đêm xuống thấp như vậy nhưng khi mình niệm chú của ngài Địa Tạng Vuơng xong thì mình cảm thấy ấm áp toàn thân như đang mặc áo ấm vậy :D

Nói có thể các bạn ko tin nhưng đó là sự thật,nên mình nghĩ là nếu bạn nào ko muốn tìm hiểu sâu về đạo phật,nhưng vẫn tin vào sự hiển linh của phật thì các bạn cứ niệm câu chú của ngài Địa Tạng Vuơng chung với mình

Câu chú của ngài là " Nam mô đại nguyện địa tạng vuơng bồ tát ma ha tát " các bạn hãy thử niệm và cảm nhận nha :D