Hôm trước mình mượn được quyển Áo Nghĩa Thư ,đọc hay lắm ngồi rỗi mình đánh máy để các bạn cùng ngẫm nhé!:peace_sign:
Kinh văn phần 1 :
I, Cả hiện hữu dâng đấng tối linh trú ngự,mà mỗi vật là 1 vật chuyển trong lòng vũ trụ vận hành ,hãy siêu thoát tất cả mà vui hưởng,chớ tham chi sở hữu của chúng nhân.
II, Quả là phải trôn nghiệp thế gian này,phải mong muốn sống lâu trăm tuổi.Bản phận của ngươi thế chứ không thể khác .Hành động kia không ràng bộc con người.
III, Không thái dương là những thế giới trầm u trong trường dạ mịt mù mà những kẻ sát hủy hồn mình tìm đến khi ra đi khỏi cõi đời này.
IV , Độc nhất ,bất chuyển, mà lẹ hơn tư tưởng là Chân Như phóng vượt cả chư thần.Chân như an trụ mà bỏ xa bôn tẩu .Tại Chân Như mà Mâtarianshavan lập chư Thủy.
V, Chân Như là đọng ,Chân Như là tịnh, Chân như cũng là gần ,Chân Như cũng là xa:Chân như ở trong toàn thể mà Chân Như cũng ở ngoài toàn thể này.
VI, Nhưng kẻ nào thấy sinh diệt ngay trong Chân Như và Chân Như ở sinh diệt thì kẻ đó không còn thoái lui nữa.
VII, Đối với kẻ mà chính Chân Như thành mọi sinh diệt , đối với kẻ giác ngộ đau còn mê lẫn? đâu còn khổ đau? đối với kẻ Nhất Nguyên ở khắp cả.
(tối chép tiếp :D)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks