kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Các nhà ngoại cảm tìm nạn nhân bị lũ lụt

  1. #1

    Mặc định Các nhà ngoại cảm tìm nạn nhân bị lũ lụt

    Nhờ nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm nạn nhân
    Cập nhật lúc 00:15, Thứ Tư, 20/10/2010 (GMT+7)
    \
    , - "Ngoài việc huy động tối đa tất cả lực lượng, phương tiện tìm kiếm, tôi cũng đã gọi điện để nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trợ giúp. Phải khẩn trương, nếu không, tất cả nạn nhân sẽ bị cuốn ra biển, lúc đó, việc vớt được thi thể là rất khó".


    Vô vọng giữa biển nước

    12 giờ trưa ngày 18/10, chúng tôi ngược nguồn từ tâm lũ Hương Khê trở về huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sau khi nhận được thông tin: một chiếc xe chở khách bị lũ cuốn trôi; 18 người may mắn thoát nạn, 19 người hiện đang bị chôn vùi giữa dòng nước cuồn cuộn chảy xiết.

    Cả một khúc sông Lam khu vực xã Xuân Hồng đặc quánh người. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của tỉnh Hà Tĩnh và Quân khu 4 được huy động. Xe lội nước đặc chủng, ca nô mã lực lớn cùng với máy dò mìn được huy động tới hiện trường.

    Đích thân Đại tá Nguyễn Hữu Truyền -Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 trực tiếp chỉ huy đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đội mưa ra chỉ đạo đội tìm kiếm cứu nạn và động viên thân nhân của những nạn nhân xấu số bị nước lũ cuốn trôi.


    1 giờ. Mưa trắng trời. Nước sông Lam đỏ au, cuồn cuộn chảy xiết, cuốn phăng tất cả. Chiếc ca nô 85 mã lực cắt sóng lao ra giữa nước lũ, bắt đầu công tác tìm kiếm. 4 chiếc ca nô do Quân khu 4 điều động tới di chuyển theo 4 hướng khác nhau, khi có thông tin nào khả nghi thì vội vàng báo về cho lực lượng chỉ huy.

    Tất cả những khu vực nghi ngờ chiếc xe gặp nạn đang mắc kẹt được đánh dấu, ca nô bắt đầu quần nát những địa điểm đó. Gặp những chỗ nước xoáy, chiếc ca nô bị hút vào, tưởng như sắp lật úp. Các chiến sỹ vẫn không hề nao núng, mắt dõi theo những vật khả nghi bị sóng đánh tung lên trên mặt nước.


    Sau hơn 1 tiếng đồng hồ vật lộn với biển nước mênh mông và những dòng nước chảy xiết, thông tin về địa điểm và vị trí chiếc xe lâm nạn vẫn đang là một bí ẩn. Máy dò mìn thi thoảng phát lên tín hiệu nhưng khi lực lượng cho kiểm tra lại, đó chỉ là một thanh sắt bị nước lũ cuốn về từ thượng nguồn.

    15 giờ, mọi người đi trên ca nô cứu hộ đang khá mệt mỏi vì khát và đói thì ngay phía trước, có một vật đen thẫm nổi lên. Chiếc ca nô vội xé toang dòng nước lũ, lao đến và áp sát. Đúng ngay dòng xoáy, chiếc ca tròng trành rồi lảo đảo, vật đen thẫm kia cũng bị nước đánh chìm. Hi vọng về địa điểm của chiếc ô tô lâm nạn cùng vớ 19 hành khách lại được nhen nhóm.


    Dây thừng, móc câu, máy dò mìn được thả xuống. Không có tìn hiệu từ máy dò mìn. Ánh mắt các chiến sỹ chùng xuống khi kéo lên xác một con bò bị lũ đánh dạt về.

    Đến 16 giờ 20 phút, trước mặt đoàn cứu hộ, xuất hiện một lớp dầu loang ùn từ dưới nước lên. Thông tin ngay lập tức được báo về cho Đại tá Nguyễn Hữu Truyền. Lập tức, cả 4 chiếc ca nô trên sông Lam được huy động đến khu vực có vết dầu loang. Khả năng chiếc xe gặp nạn đang mắc kẹt ở đây lại được nhen nhóm hơn bao giờ hết khi vết dầu ngày càng loang rộng.


    Thêm một tia hy vọng khi đội cứu nạn phát hiện khu vực nghi ngờ chiếc xe gặp nạn đang mắc ở đây.


    Máy dò mìn vẫn không phát ra tín hiệu. 4 chiếc ca nô lại mở rộng bán kính tìm kiếm, xoay quanh vết dầu loang trên sông Lam. Thông tin về chiếc xe gặp nạn vẫn là một ẩn số.

    18 giờ, trời tối sầm. Nước trên thượng nguồn đổ về càng lúc càng lớn. Cả 4 chiếc ca nô vẫn mò mẫm giữa biển nước mênh mông.

    19 giờ, sau hơn 9 tiếng đồng hồ tìm kiếm tích cực mà vẫn không có kết quả, Đại tá Thường - Chỉ huy trưởng bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phải nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để xác định vị trí và địa điểm chiếc xe gặp nạn đang bị lũ cuốn trôi.

    Thông tin nhận được chỉ là: "Chiếc xe đang ở giữa dòng xoáy lớn, gần khu vực núi Quyết (Nghệ An), cách địa điểm gặp nạn khoảng 5km".



    Sau khi có thông tin từ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, rằng xe đang ở khu vực cách cầu Bến Thủy 1km, toàn bộ lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã được điều động đến đây.




    Toàn bộ chiến sỹ lại được huy động đến địa điểm này. Trời tối, lũ đang lên, biết là sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng nhưng lực lượng tìm kiếm cứu hộ vẫn băng ra giữa dòng nước chảy xiết. Chẳng thấy gì ngoài những cơn gào thét man dại của dòng nước lũ.

    20 giờ, một cuộc hội ý gấp giữa Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh - ông Nguyễn Nhật, Chỉ huy trưởng Biên phòng Hà Tĩnh - Đại tá Nguyễn Trọng Thường và Đại tá Nguyễn Hữu Truyền - Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 diễn ra. Để đảm bảo tính mạng cho đoàn tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, buộc phải tạm dừng việc điều động ca nô ra sông.

    22 giờ, khu vực xẩy ra vụ tai nạn thương tâm vẫn đen kịt người. Những tiếng nấc nghẹn ngào làm tắc nghẽn cả một khúc sông.

    Nếu không khẩn trương, 19 người sẽ bị cuốn ra biển

    Ngay từ tờ mờ sáng 19/10, toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã có mặt tại Nghi Xuân để tiếp tục tìm kiếm người bị mất tích. Xe lội nước đặc dụng cùng với toàn bộ ngư dân ven sông Lam với thuyền chài được huy động. Mỗi khi có thông tin từ người dân, đoàn cứu hộ lại đổ xô về địa điểm nghi vấn.

    10h sáng, tổ công nhân trên xà lan sát chân cầu dẫn của Cty 479 trên sông Lam bỗng dưng phát ra một tiếng động mạnh như có một khối sắt tông vào phần xà lan nằm dưới nước. Nghi có thể là xác chiếc xe khách dạt vào nên tất cả lực lượng cứu nạn đã được huy động.

    Khu vực này là nơi hội tụ của rất nhiều dòng xoáy, phía dưới nước có rất nhiều kim loại và dây chằng. Nếu dùng thiết bị rà tìm thì sẽ bị nhiễm từ gây nhiễu. Nhiều thợ lặn giỏi đã được huy động đến nhưng không ai dám xuống vì nước quá xoáy. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm phương án để tiếp cận.



    Địa điểm xẩy ra va đập của chiếc xà lan. Lực lượng cứu hộ đã được huy động, nhiều thợ lặn giỏi đã được điều động nhưng không thể xuống được vì nước quá xoáy.


    Đại tá Nguyễn Trọng Thường buồn rười rượi: "Từ sáng đến giờ, anh em đã vất vả lắm rồi nhưng vẫn tìm thêm được manh mối nào. Ngoài việc huy động tối đa tất cả lực lượng, phương tiện tìm kiếm, tôi cũng đã gọi điện để nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trợ giúp. Phải khẩn trương, nếu không, tất cả nạn nhân sẽ bị cuốn ra biển, lúc đó, việc vớt được thi thể là rất khó".

    Được biết, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã nhận định rằng, hiện chiếc xe gặp nạn đang ở cách cầu Bến Thủy 1km. Khu vực này nước chảy rất xiết, lại xuất hiện nhiều vùng xoáy. Ca nô cứu hộ vẫn đang tỏa đi các hướng để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

    Cuối buổi chiều ngày 19/10, một cuộc họp diễn ra giữa các cơ quan chức năng để tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trong ngày mai. Dự kiến, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sẽ tập trung rà soát từ khu vực cảng cá Xuân Hải trở lên cầu Bến Thủy.

    Tỉnh Hà Tĩnh sẽ huy động thêm nhiều tàu lớn của lực lượng Cảnh sát biển để chốt giữ khu vực giáp ranh giữa sông và biển, kịp thời phát hiện thi thể khi trôi ra biển.

    •Hoàng Sang - Quốc Huy - Duy Tuấn - Kiều Anh
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Phan Thị Bích Hằng: Tôi 'thấy' họ dưới nước!
    Cập nhật lúc 15:00, Thứ Năm, 21/10/2010 (GMT+7)

    , – Sáng 21/10, trong lúc công tác trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn đang được diễn ra tại Hà Tĩnh, PV VietNamNet đã có thông tin từ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng – một trong hai nhà ngoại cảm tham gia công tác dự đoán vị trí chiếc xe khách bị lũ cuốn.


    Trao đổi với PV VietNamNet qua điện thoại, nhà ngoại cảm Bích Hằng cho biết: trong những ngày qua, các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc xe khách mang BKS 48K-5868 đã liên lạc với các nhà ngoại cảm để đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ tham gia đội cứu nạn tìm kiếm.


    Nhà ngoại cảm Bích Hằng đã nhận lời và thường xuyên giữ liên lạc để cung cấp những thông tin mới nhất có thể phục vụ cho công tác tìm kiếm.




    Công tác trục vớt các nạn nhân trên chiếc xe khách bị lũ cuốn đang được khẩn trương tiến hành. Ảnh: VietNamNet.



    Theo đó, chị Bích Hằng đã xác định vị trí chiếc xe khách bị lũ cuốn nằm trong bán kính từ 800 – 1.000 mét, tính từ vị trí chiếc xe bị lũ cuốn tại đoạn đường Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chứ không thể bị trôi quá xa.


    Chị cũng cảnh báo với lực lượng tham gia tìm kiếm nên có các biện pháp bủa lưới ở cửa biển để đề phòng khi nước rút, xác các nạn nhân xấu số sẽ bị cuốn ra biển.

    Đến cuối giờ chiều ngày 20/10, khi đã xác định được vị trí chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi khoảng 1,2km tại mỏm núi Hồng Lĩnh, nhà ngoại cảm Bích Hằng cũng đã nhận được thông tin trên.


    Chị cho biết: "Bằng các tín hiệu, các nhà ngoại cảm nhận biết vị trí chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi nằm ở gần một mỏm núi. Tuy nhiên, lúc đó chưa xác định chính xác đó là núi Quyết hay núi Hồng Lĩnh. Thực tế, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe khách này ở mỏm núi Hồng Lĩnh!”.


    Chị Hằng cũng nhận định: việc xác định danh tính của những nạn nhân đã tìm kiếm được là rất khó khăn. Trong trường hợp không nhận dạng được, sẽ phải sử dụng đến các biện pháp xác định ADN. Tuy nhiên, các nhà ngoại cảm cũng có thể giúp các cơ quan chức năng trong việc nhận dạng về nhân thân của những người xấu số.




    Hàng ngàn người dân vẫn đang chờ đợi. Ảnh: VietNamNet.


    Chị Phan Thị Bích Hằng cho biết: khi nhận được lời đề nghị xác định vị trí chiếc xe khách bị lũ cuốn, chị đã nhanh chóng “bắt” được các thông tin về sự việc chiếc xe bị gặp nạn.

    “Lúc đó, tôi cảm nhận được sự hoảng loạn thực sự của những người xấu số, và thấy được linh hồn của họ chưa siêu thoát, vẫn vất vưởng giữa dòng nước lớn. Tuy nhiên, những thông tin mà các nhà ngoại cảm “bắt sóng” được, bị “nhiễu” rất nhiều do “nguồn tin” giống như một dòng nước bị cuốn đi liên tục và không bao giờ cố định”.

    Chị Hằng khẳng định, những thông tin do các nhà ngoại cảm cung cấp chỉ có vai trò tham khảo và hỗ trợ. Điều quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng, nỗ lực, xả thân của các lực lượng hữu trách trong những ngày qua đã nỗ lực hết mình để công tác tìm kiếm và trục vớt xe cũng như tìm kiếm những nạn nhân được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.


    Nhà ngoại cảm Bích Hằng cho biết: Nếu các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đề nghị chị nhận diện giúp nhân thân của những nạn nhân không xác định được, chị sẽ vẫn tiếp tục nhận lời.


    •Kiên Trung
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    từ sáng tới giờ trí cứ theo dõi xem có còn ai có sống sót được dạt lên bờ không,nhưng không 15 thi thể đã được tìm thấy ,trí tim nghe nghẹn cả lòng ,vậy là họ sẽ về với gia đình không còn đi xa nữa ,không còn sợ hãi nữa,thật xót và thật đau,

  4. #4

    Mặc định

    Nhà ngoại cảm Bích Hằng đã đoán sai?
    Thứ Năm, 21/10/2010 --- cập nhật 09:08 GMT+7




    Chiều nay (20/10), đoàn cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi, cách cầu Rong (Hà Tĩnh) khoảng 200m và cũng cách khá xa điểm nhận định xe bị cuốn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.


    Tin từ PV tại hiện trường, khoảng 18h chiều 20/10, đoàn cứu hộ cứu nạn đã tìm được chiếc xe khách 37 chỗ mang kiểm soát 48K-5868 bị lũ cuốn trôi trên sông Lam làm 19 người mất tích sáng 18/10.

    Một số thợ lặn đã lặn sâu xuống nước khoảng 10 mét và phát hiện ra chiếc xe trong tình trạng các bánh xe chổng ngược lên. Điểm tìm thấy xe khách được xác định cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 700m và cách bờ khoảng gần 100m, thuộc địa bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.


    Công tác trục vớt chiếc xe đang được thực hiện tích cực và khẩn trương. (Ảnh chụp tối 20/10: VietNamNet)


    Trước đó, ngày 18/10 chiếc xe khách trên được coi là cố tình lách qua chốt chặn của CSGT và tiếp tục chạy trong khi nước lũ đang dâng cao gây ngập sâu đường quốc lộ 1A và không may gặp nạn làm 19 người mất tích. Sau 2 ngày tìm kiếm tích cực không có kết quả, lãnh đạo và các ngành chức năng địa phương đã phải nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để xác định vị trí và địa điểm chiếc xe gặp nạn đang bị lũ cuốn trôi.

    Lúc đó, thông tin nhận được từ nhà ngoại cảm là: "Chiếc xe đang ở giữa dòng xoáy lớn, gần khu vực núi Quyết (Nghệ An), cách địa điểm gặp nạn khoảng 5km".

    Trên tờ Tiền phong ngày 20/10 có trích dẫn lời ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh rằng các nhà ngoại cảm (Phan Thị Bích Hằng - Hà Nội và thầy Liên - TP.HCM) cho biết: Vị trí xe bị nạn cách cầu Bến Thuỷ trong vòng bán kính 1,2 km về phía hạ lưu (thuộc vị trí xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

    Được sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm, ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội tìm kiếm xuống tận các xã: Xuân An, Xuân Tiên, Xuân Giang, Xuân Hải (huyện Nghi Xuân), cách nơi xảy ra vụ tai nạn 30km (tính theo đường sông).

    Tuy nhiên, điểm xe trôi đến được xác định là bờ bên này (do các thợ lặn từ Vinh tìm thấy - PV) còn khu vực núi Quyết như nhà ngoại cảm Bích Hằng dự đoán lại thuộc bờ bên kia của sông Lam. Thậm chí, theo nhìn nhận của nhiều người thì điểm này cũng cách cầu Bến Thủy khoảng 3km chứ không phải 1,2km về phía hạ lưu cầu Bến Thủy như các nhà ngoại cảm đoán.

    Tính theo đường bộ từ Nam ra Bắc thì vị trí các điểm cụ thể như sau: điểm xe khách gặp nạn (xã Xuân Lam) - cầu Rong - điểm xe khách được tìm thấy - cầu Bến Thủy.

    Theo VietNamNet
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  5. #5

    Mặc định

    Bản đồ xe khách bị lũ cuốn trôi

    Xe gặp nạn sáng 18/10 thuộc xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Sau đó xe bị cuốn trôi xuống sông Lam và chìm sâu khoảng 10m nước, cách vị trí gặp nạn gần 1 km.

    12h trưa ngày 21/10/2010 chiếc xe xấu số đã được trục vớt lên với 10 xác hành khách bên trong xe.




    Sáng 21/10, việc trục vớt được bắt đầu sau khi đã định vị chính xác chiếc xe khách dưới đáy sông Lam (Hà Tĩnh). Khi gặp nạn xe chở 37 hành khách, nhưng 18 người đã được cứu thoát.


    Hai chiếc xe chuyên dụng mỗi chiếc nặng 17 tấn của lực lượng công binh Quân khu 4 được điều đến hiện trường. Một chiếc có tác dụng định vị, chiếc kia kéo cáp qua ròng rọc.


    Đến 12h trưa, nóc chiếc xe nhô lên khỏi mặt nước sau 3 ngày chìm dưới sông.


    14h30 chiều, chiếc xe khách màu trắng đã được kéo lên quốc lộ 1A, xe mang biển số Đak Nông 48K 5868.


    Hàng ngàn người đã rơi nước mắt khi từng xác hành khách được đưa ra khỏi xe và khâm liệm trong nhà tạm tại bến sông Lam. Tỉnh Hà Tĩnh lo toàn bộ chi phí đưa nạn nhân về quê ngay trong ngày, và hỗ trợ mỗi người 6 triệu đồng.

    (vnexpress)

  6. #6

    Mặc định

    Ngóng tìm người thân trên xe khách bị lũ cuốn

    Chiều 21/10, nhận được tin một thi thể nam nổi ở cầu Bến Thủy (gần nơi xe khách trôi), bà Mừng nhảy lên, vừa khóc vừa nói: “Đúng con tôi rồi”. 5 phút sau, người ta báo lại, đó là xác một lái xe ôm, bà ngồi phệt xuống đất, thẫn thờ.


    Ánh mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, bà Trần Thị Mừng (46 tuổi) đẫm nước mắt khi nhắc đến đứa con trai mất tích. Không giống với các thân nhân khác, ngày lực lượng chức năng cho biết đã xác định được vị trí chiếc xe bị chìm, bà không bộc lộ cảm xúc.

    Đêm qua, khi nhiều người thức trắng chờ tìm xác người thân, bà Mừng vẫn lẩn thẩn ở khách sạn Lam Kiều, nơi những gia đình nạn nhân trú ngụ mấy hôm nay. Sáng 21/10, khi hàng nghìn người dân kéo nhau ra bờ sông để xem trục vớt xe, bà Mừng đóng kín cửa phòng, khóc một mình.


    Bà Trần Thị Mừng: "Nhìn thấy người ta nhận xác con, tôi sẽ càng đau đớn".

    “Tôi biết chắc thằng Tuyên của tôi đã chui ra khỏi xe nên việc đưa được chiếc xe lên thì xác con tôi cũng chưa thể tìm thấy. Ra chỗ đó, nhìn thấy người ta nhận xác con, tôi sẽ càng đau đớn”, bà Mừng khóc nghẹn ngào.

    Trên chuyến xe định mệnh sáng 18/10, bà Mừng và cậu con trai Phạm Văn Tuyên (19 tuổi) đã chui ra ngoài khi xe chìm. Tuyên cố gắng dìu mẹ lên nhưng bị nước cuốn trôi mất. Bà Mừng được chàng trai tốt bụng Nguyễn Xuân Chung cứu sống. Ngay sau khi tỉnh dậy khỏi giường bệnh, bà Mừng đã nhận Chung là con.

    “Niềm an ủi lớn nhất của tôi lúc này là mong tìm được xác cháu Tuyên. Nó thương mẹ lắm, nó báo mộng rằng sợ tôi đau khổ nên nó chưa nổi lên đâu”, bà Mừng vừa khóc vừa cho biết chiều nay sẽ bắt xe về nhà ở Đăk Lăk một mình, khi nào xác con trai nổi thì đến.

    Chiều nay, khi bà Mừng quyết định bắt xe ôtô về nhà thì nhận được tin một thi thể giống con trai bà nổi ở cầu Bến Thủy. Bà bỗng nhảy lên vừa khóc vừa vỗ tay “Đúng con tôi rồi”. 5 phút sau, người ta báo lại, đó là thi thể một người xe ôm bị chết ở nơi khác. Bà Mừng ngồi phệt xuống đất, khóc nức nở… khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

    Nếu như bà Mừng còn có niềm an ủi là có được người con nuôi tốt bụng sau khi đứa con trai gặp nạn thì ông Trần Đắc Lực (57 tuổi) ở Đăk Nông chỉ biết nuốt nỗi đau vào trong. Cậu con trai Trần Đăng Khoa (19 tuổi) và cô cháu gái Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi) của ông vẫn chưa tìm thấy xác.

    Suốt buổi trục vớt, ánh mắt khắc khổ của ông Lực cứ dõi theo đội vớt xác, mỗi khi đưa được một người nào vào bờ, ông Lực lại chạy ào đến xem. Lượt này hết lượt khác vẫn không thấy con, cháu mình đâu, ông thất vọng, lặng người đi ra phía bờ sông một mình.


    Anh Phạm Xuân Trường: “Tôi muốn giữ mãi nụ cười của vợ, những câu nói hồn nhiên của Hà Vy chứ không muốn nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau chết”.

    Ở cạnh phòng của bà Mừng, anh Phạm Xuân Trường, ở Hải Hậu (Nam Định), người nhà của nạn nhân Trần Thị Huệ và bé Phạm Hà Vy (2 tuổi) cũng lủi thủi ở phòng một mình khi đội cứu hộ trục vớt chiếc xe. Mất đi người vợ đầu ấp vai kề và cô con gái út, anh Trường ngất lên ngất xuống mấy lần.

    Rất hy vọng thi thể vợ con mình đang ở trong xe, nhưng anh Trường không dám ra xem vì quá đau khổ. “Tôi muốn giữ mãi nụ cười của vợ, những câu nói hồn nhiên của Hà Vy chứ không muốn nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau chết”, anh Trường nghẹn ngào.

    Đến 17h chiều 21/10, cuộc trục vớt đã kết thúc, chiếc xe được đưa đến trụ sở công an huyện Nghi Xuân. Toàn bộ 14 thi thể đã được nhận dạng và đưa về quê mai táng. Ông Nguyễn Nhật, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc tìm kiếm những nạn nhân còn lại vẫn được tiếp tục.

    Trong số nạn nhân chưa tìm được thi thể có bé gái 7 tháng tuổi Vũ Thị Ánh, và người nhiều tuổi nhất là bà Phạm Thị Yêu, 54 tuổi.

    4h sáng 18/10, xe khách từ Đăk Nông ra Bắc đến xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Nhiều hành khách đã đập cửa kính thoát ra. Lực lượng cứu hộ và người dân chèo thuyền ra cứu được 18 người. 20 người còn lại bị mất tích.

    Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động tháng nhắn tin chung sức vì đồng bào miền Trung, từ 15/10 đến 15/11. Người dân ủng hộ bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp: UH gửi 1405 (10.000 đồng/SMS) hoặc UH gửi 1409 (18.000 đồng/SMS). Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

    Nguyên Khoa – Nguyễn Hưng
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  8. #8

  9. #9

    Mặc định

    Cuộc điện thoại lạ 'phán' vị trí xe khách bị nạn

    Một người xưng danh nhà ngoại cảm gọi điện cho ông Tính nói rằng, nếu muốn tìm kiếm chiếc xe gặp nạn thì rà soát tại khu vực cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 800 - 900m và cách bờ khoảng 60 - 70m. Nói xong, người gọi điện lập tức tắt máy.

    Trong lúc căng thẳng nhất của cuộc tìm kiếm chiếc xe khách gặp nạn tại Hà Tĩnh, trung tá Nguyễn Trung Tính đã nhận được một cuộc điện thoại lạ lùng - “đoán” đúng 99% vị trí của chiếc xe “xấu số”.

    Bí ẩn từ một cuộc điện thoại lạ

    Kể lại trên báo ĐS&PL, Trung tá Nguyễn Trung Tính, Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Xuân đã tiết lộ một câu chuyện kì lạ về cuộc điện thoại đến nay vẫn còn là một bí ẩn đối với ông và nhiều đồng nghiệp trong vụ trục vớt xe khách vừa qua.



    Hàng nghìn người theo dõi trục vớt chiếc xe khách từ dưới dòng sông Lam


    Trước đó, buổi sáng định mệnh 18/10, xe khách mang BKS 48K - 5868 chở 37 hành khách khi đi qua địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh không may bị dòng lũ hung dữ nuốt chửng.

    Vụ tai nạn thảm khốc này đã làm 20 người mất tích và sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm thì đến ngày 21/10 đã trục vớt được chiếc xe dưới dòng sông Lam và 14 thi thể.

    Đằng sau những giọt nước mắt vỡ òa của bao gia đình tìm lại được thi thể người thân là sự nỗ lực hết mình của những “người hùng” thầm lặng đã nỗ lực trong công tác tìm kiếm.

    Cuộc điện thoại mà trung tá Nguyễn Trung Tính chia sẻ được thực hiện vào 14h ngày 20/10. Đó là một người xưng danh nhà ngoại cảm gọi điện cho ông Tính. Người này không xưng tên mà chỉ nói rằng anh Bảo (Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ) đã cho số máy của ông. Nội dung cuộc điện thoại nói rằng, nếu muốn tìm kiếm chiếc xe gặp nạn thì rà soát tại khu vực cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 800 - 900m và cách bờ khoảng 60 - 70m. Nói xong, người gọi điện lập tức tắt máy. ông Tính đã chủ động gọi lại số điện thoại bí ẩn đó nhưng không liên lạc được.


    Ngày 21/10 chiếc xe định mệnh đã được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn chưa đầy 1km. Điều đáng kinh ngạc là cuộc điện thoại lạ lùng kia đã dự đoán đúng đến 99%.

    Lùm xùm quanh vụ nhà ngoại cảm “phán nhầm”

    Cuộc tìm kiếm xe khách bị nạn gặp rất nhiều khó khăn và phải nhờ đến sự phán đoán của các nhà ngoại cảm cùng tham gia giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm xe.

    Trên tờ Tiền phong ngày 20/10 có trích dẫn lời ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh rằng các nhà ngoại cảm (Phan Thị Bích Hằng - Hà Nội và thầy Liên - TP.HCM) cho biết: "Vị trí xe bị nạn cách cầu Bến Thuỷ trong vòng bán kính 1,2 km về phía hạ lưu (thuộc vị trí xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)".

    Tuy nhiên, vị trí xe được tìm thấy được xác định là bờ bên này (cách điểm xảy ra tai nạn 700m thuộc địa bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), còn khu vực núi Quyết như nhà ngoại cảm Bích Hằng dự đoán lại thuộc bờ bên kia của sông Lam. Thậm chí, điểm này cách cầu Bến Thủy khoảng 3km chứ không phải 1,2km về phía hạ lưu cầu Bến Thủy như các nhà ngoại cảm đoán.

    Trước thông tin ấy, ngày 22/10, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khẳng định với PV báo ĐS&PL: "Tôi không hề có một phát biểu cụ thể nào về vị trí của chiếc xe gặp nạn với ông Nhật. Tôi cũng không hiểu báo chí tại sao lại gán tên tôi vào những chuyện như vậy".

    Nhà ngoại cảm này cũng cho biết thêm, ngay sau khi trận lũ đầu xảy đến với người dân 5 tỉnh miền Trung, chị đã cùng những nhà hảo tâm mang 20 tấn gạo cùng nhiều vật dụng khác để hỗ trợ người dân vùng lũ. Quá thương cảm với người dân nên khi thấy tai nạn kinh hoàng từ chiếc xe ô tô bị lũ cuốn, nhà ngoại cảm đã có sự quan tâm đến công tác tìm kiếm.

    Đáp lại những ý kiến “phản pháo” của nhà ngoại cảm Bích Hằng, ông Nguyễn Nhật vẫn tiếp tục khẳng định với PV báo ĐS&PL: “Trước đó, bà Hằng có nói với chúng tôi là xe đang nằm dưới chân núi Quyết (cách vị trí tai nạn khoảng 4km - PV), Sau đó, bà lại nói là cách hạ lưu cầu Bến Thuỷ khoảng 4km (cách vị trí tại nạn khoảng 8km). Việc xác định được vị trí là hoàn toàn bằng sự nỗ lực của các anh em cứu hộ, lực lượng công an, quân đội”.

    Sự việc chưa ngã ngũ và những ngày qua dư luận vẫn còn xôn xao về năng lực của nhà ngoại cảm trong vụ tìm kiếm xe khách đau lòng trên.


    BP. Theo VNN
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  10. #10

    Mặc định

    Bích Hằng: "Tôi chưa hề ngoại cảm tìm xe bị lũ cuốn"

    27/10/2010 06:40

    (VTC News) – Trong cuộc trao đổi với VTC News, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khẳng định, chị không nhận được một lời đề nghị chính thức nào từ phía cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm chiếc xe khách bị lũ cuốn, đồng thời chị cũng chưa từng dùng khả năng ngoại cảm để phán đoán vị trí chiếc xe khách bị chìm.


    » Không có chuyện nhờ nhà ngoại cảm tìm được xe khách



    Rạng sáng ngày 18/10, xe khách loại giường nằm mang BKS 48K - 5868 chở gần 40 người chạy từ Đắc Nông ra Nam Định, khi đến địa phận xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì bị mất phương hướng và bị dòng nước lũ cuốn trôi. Chỉ có 17 người may mắn thoát nạn còn gần 20 người khác đã bị trôi theo dòng lũ.


    Ngay sau đó, rất nhiều lực lượng đã tham gia tìm kiếm cứu nạn. Nhưng, giữa mênh mông sóng nước, việc tìm kiếm ban đầu chẳng khác gì “mò kim đáy bể”. Phải đến chiều tối 20/10, chiếc xe khách với gần 20 thi thể nạn nhân mới được tổ trục vớt do Hội doanh nghiệp thành phố Vinh (Nghệ An) tổ chức tìm thấy.


    Trước đó, để hỗ trợ thêm cho công cuộc tìm kiếm, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã liên lạc với hai nhà ngoại cảm là Phan Thị Bích Hằng và Nguyễn Văn Liên (Thầy Liên). Các nhà ngoại cảm đã có dự đoán rằng: “Xe đang nằm ở vị trí cách cầu Bến Thủy trong vòng 500m về phía hạ lưu (thuộc vị trí xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)".

    Nhưng, vị trí chiếc xe khi được vớt lên cách cầu Bến Thủy khoảng 3km chứ không phải 1,2km về phía hạ lưu cầu Bến Thủy như các nhà ngoại cảm đoán và một lần nữa dư luận lại dấy lên nghi ngờ: Phải chăng Phan Thị Bích Hằng đã mất khả năng?


    Chỉ phán đoán theo kinh nghiệm



    Trong cuộc trao đổi với VTC News ngày 23/10, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khẳng định, chị chỉ phán đoán dựa theo kinh nghiệm chứ không áp dụng năng lực ngoại cảm trong việc tìm kiếm chiếc xe khách bị lũ cuốn.


    “Cách đấy khoảng 2 ngày (13-14/10), chị tham gia cứu trợ cùng với bộ đội biên phòng tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Khi vừa đi ra khỏi thì cơn lũ tiến sát ngay sau lưng thế nên không thể không quan tâm, chị gọi điện thoại cho anh chỉ huy biên phòng Hà Tĩnh để hỏi thăm tình hình. Lúc đó, anh chỉ huy có nhờ chị xác định vị trí của chiếc xe khách nhưng chị đã nói rõ trong những trường hợp như thế này không thể định vị được bằng khả năng ngoại cảm.


    Đến khi anh chỉ huy biên phòng hỏi tọa độ chiếc xe khách đang nằm, chị cũng trả lời là theo kinh nghiệm của bản thân thì điểm rơi của chiếc xe ở đâu, các anh cứ quay bán kính 1km thế nào cũng tìm ra.




    Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trao đổi với VTC News


    Đó là một cuộc điện thoại hỏi thăm nhau, chứ chị chưa nhận được lời “nhờ vả” chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm chiếc xe bị lũ cuốn.
    Hơn nữa, ngay ban đầu, khi được hỏi, chị cũng nói rõ là theo kinh nghiệm của bản thân chứ không thể áp dụng khả năng ngoại cảm trong trường hợp này.


    Bởi, những người vừa mới mất thì nhà ngoại cảm không thể giao tiếp được nên không thể định vị được họ đang ở đâu. Hơn nữa, sóng nước mênh mông, đứng một chỗ còn chẳng chỉ định được chứ nước xoáy như vậy sao có thể làm được gì? Đây là câu chuyện bâng qươ chứ chị không nghĩ mọi người lại coi đó là phát ngôn chính thức của mình”, nhà ngoại cảm Bích Hằng chia sẻ.


    Ngoại cảm cũng có khi sai

    Cũng theo nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, trong tất cả mọi công việc đều phải có xác suất và lĩnh vực ngoại cảm không phải là một ngoại lệ. Độc giả nên mở lòng hơn.


    "Khoa học vũ trụ còn đòi hỏi phải thử nghiệm biết bao nhiêu lần. Mỗi khi đưa ra một vấn đề gì lớn thì cũng phải trải qua nhiều lần thử nghiệm và phải chấp nhận bao nhiêu phần trăm là xác suất sai. Nhưng với vấn đề ngoại cảm thì mọi người luôn đòi hỏi phải đúng 100%?.


    Khi có sai sót, nếu là các ngành khác thì mọi người cho rằng là do xác suất nhưng trong lĩnh vực ngoại cảm, nếu có phán đoán sai thì lập tức nhà ngoại cảm phải chịu sự dè bỉu, thậm chí miệt thị của dư luận", chị Bích Hằng nói.

    TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ - Tin học Ứng dụng (UIA) từng nhận định, kể cả nhà ngoại cảm giỏi nhất cũng chỉ phán đoán đúng được 70% và theo Phan Thị Bích Hằng, nhận xét của TS Khanh là có cơ sở tuy nhiên không chính xác hoàn toàn.


    “Khi đi tìm mộ bao giờ các nhà ngoại cảm cũng phải đưa ra rất nhiều thông tin để phục vụ công việc. Nếu mộ tìm thấy trùng khớp với 70% thông tin thì đã là thành công rồi”, chị Bích Hằng cho biết.

    “Nói thật là tôi cũng đã quá quen với búa rìu dư luận, người khen kẻ chê, người yêu kẻ ghét nên trước những lời đàm tiếu, tôi cũng cảm thấy bình thường. Hiện giờ, tôi chỉ có một thôi thúc đó là làm sao để cứu trợ được đồng bào miền Trung và đến hôm nay, tôi vẫn đang tiếp tục vận động. Chị mong rằng có thể cùng với bạn bè, những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khuấy động nên một phong trào cứu trợ, ủng hộ miền Trung”, Bích Hằng mở lòng.


    Thu Hiền
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  11. #11

    Mặc định

    Vẫn còn việc chờ các nhà ngoại cảm

    Danh sách 5 người chưa tìm được xác:

    1. Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi), trú Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định.

    2. Đỗ Thị Phương (17 tuổi), Đồng Minh, Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

    3. Phạm Văn Tuyên (19 tuổi), Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum.

    4. Phạm Thị Yêu (54 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột).

    5. Phạm Thị Vy (2 tuổi, trú Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định)- là con của nạn nhân Trần Thị Huệ (đã tìm được thi thể).

  12. #12
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    VTC News) – Trong cuộc trao đổi với VTC News, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khẳng định, chị không nhận được một lời đề nghị chính thức nào từ phía cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm chiếc xe khách bị lũ cuốn, đồng thời chị cũng chưa từng dùng khả năng ngoại cảm để phán đoán vị trí chiếc xe khách bị chìm.


    tin tức báo chí kiểu gì vậy nhỉ !

  13. #13

    Mặc định

    Đọc qua mình ko cầm được nước mắt, tình thương bỗng trỗi dậy và câu nói này của nhà ngoại cảm Bích Hằng mình cho rằng đúng: "“Lúc đó, tôi cảm nhận được sự hoảng loạn thực sự của những người xấu số, và thấy được linh hồn của họ chưa siêu thoát, vẫn vất vưởng giữa dòng nước lớn.....". Những người chết bất đắc kỳ tử và chết kiểu này khó siêu thoát lắm, trừ phi cả gia đình phải cầu siêu và dùng tình thương và tư tưởng đồng tâm hướng người đã mất nên rũ bỏ tất cả để được siêu thoát. Xin hãy hướng tâm bằng tất cả tình thương.

  14. #14

    Mặc định

    Bó tay chân với BH kiểu ghì cũng nói được miễn bình luận (BH làm tôi thất vọng quá):rolling_on_the_flooslapping

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Nhà ngoại cảm Bích Hằng đã đoán sai?
    Thứ Năm, 21/10/2010 --- cập nhật 09:08 GMT+7




    Chiều nay (20/10), đoàn cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi, cách cầu Rong (Hà Tĩnh) khoảng 200m và cũng cách khá xa điểm nhận định xe bị cuốn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.


    Tin từ PV tại hiện trường, khoảng 18h chiều 20/10, đoàn cứu hộ cứu nạn đã tìm được chiếc xe khách 37 chỗ mang kiểm soát 48K-5868 bị lũ cuốn trôi trên sông Lam làm 19 người mất tích sáng 18/10.

    Một số thợ lặn đã lặn sâu xuống nước khoảng 10 mét và phát hiện ra chiếc xe trong tình trạng các bánh xe chổng ngược lên. Điểm tìm thấy xe khách được xác định cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 700m và cách bờ khoảng gần 100m, thuộc địa bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.


    Công tác trục vớt chiếc xe đang được thực hiện tích cực và khẩn trương. (Ảnh chụp tối 20/10: VietNamNet)


    Trước đó, ngày 18/10 chiếc xe khách trên được coi là cố tình lách qua chốt chặn của CSGT và tiếp tục chạy trong khi nước lũ đang dâng cao gây ngập sâu đường quốc lộ 1A và không may gặp nạn làm 19 người mất tích. Sau 2 ngày tìm kiếm tích cực không có kết quả, lãnh đạo và các ngành chức năng địa phương đã phải nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để xác định vị trí và địa điểm chiếc xe gặp nạn đang bị lũ cuốn trôi.

    Lúc đó, thông tin nhận được từ nhà ngoại cảm là: "Chiếc xe đang ở giữa dòng xoáy lớn, gần khu vực núi Quyết (Nghệ An), cách địa điểm gặp nạn khoảng 5km".

    Trên tờ Tiền phong ngày 20/10 có trích dẫn lời ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh rằng các nhà ngoại cảm (Phan Thị Bích Hằng - Hà Nội và thầy Liên - TP.HCM) cho biết: Vị trí xe bị nạn cách cầu Bến Thuỷ trong vòng bán kính 1,2 km về phía hạ lưu (thuộc vị trí xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

    Được sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm, ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội tìm kiếm xuống tận các xã: Xuân An, Xuân Tiên, Xuân Giang, Xuân Hải (huyện Nghi Xuân), cách nơi xảy ra vụ tai nạn 30km (tính theo đường sông).

    Tuy nhiên, điểm xe trôi đến được xác định là bờ bên này (do các thợ lặn từ Vinh tìm thấy - PV) còn khu vực núi Quyết như nhà ngoại cảm Bích Hằng dự đoán lại thuộc bờ bên kia của sông Lam. Thậm chí, theo nhìn nhận của nhiều người thì điểm này cũng cách cầu Bến Thủy khoảng 3km chứ không phải 1,2km về phía hạ lưu cầu Bến Thủy như các nhà ngoại cảm đoán.

    Tính theo đường bộ từ Nam ra Bắc thì vị trí các điểm cụ thể như sau: điểm xe khách gặp nạn (xã Xuân Lam) - cầu Rong - điểm xe khách được tìm thấy - cầu Bến Thủy.

    Theo VietNamNet

    Theo chính một bài của trung tâm tiềm năng con người, thì vào giai đoạn sung mãn nhất, các nhà ngoại cảm cũng chỉ nói đúng 70% các vụ việc .

    Bởi vì họ nhận đựoc thông tin từ các nguồn linh, mà thông tin thì có nhiều, và việc xử lý thông tin lại cần trình độ tu tập cao, chứ không phải đơn thuần là nghe người âm nói gì, vấn đề là ma rất nhiều khi....nói dối, nhiễu loạn thông tin

    Chỉ tu hành tói khi sáng hồn cứng vía, mới nhận đựoc thông tin chuẩn, ko bị thông tấn xã vỉa hè (của đừơng âm làm méo), chứ khi huyệt còn non, đạo còn yếu, chỉ có duyên đơn thuần, thì ko bị tẩu hỏa đã là điều may mắn lắm rồi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. THÔNG ÐIỆP CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH
    By aptruong in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 13-12-2010, 02:54 AM
  2. Nỗi khổ khó nói của các nhà ngoại cảm
    By Bin571 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-11-2010, 04:10 PM
  3. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM
  4. giơi thiêu
    By daithuynguu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 08:06 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-08-2010, 05:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •