
Nguyên văn bởi
thanhtu1993
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính Thưa Quý Thầy, Quý Phật Tử cùng quý chư vị huynh muội của TGVH.
Hôm nay con xin mạn phép hỏi về 1 giấc mơ lạ mà con đã trải qua vào tối hôm 23/7 Âl (08/9 Dlịch).1 Giấc chiêm bao có thật không phải chém gió con xin thành thật kể sự việc như sau.
Con là phật tử mới quy y ngày 22/7(Âl) nhằm ngày cúng hội ở Tịnh Xá nơi con quy y. Con xin kể như sau :
Số là con không biết gì về đạo Phật, nhưng ngày trước con có bị một lần mà thôi cứ nói thẳng là con bị Dương đi. Sau đó lên thầy rồi cảm thấy hết, Nhưng 1 thời gian sau là cách đây khoảng 6 tháng tức là ăn tết xong, nhưng không nhớ rõ là từ lúcnào con có chứng đau đầu có lúc tê tê có lúc giật dữ dội và kéo dài cho đến nay. Và con hay gặp những chuyện không may ví dụ như đi xe thì thằng bạn con chở nhưng khi té thì nó không sao còn con thì bị bay lun cái móng chân ngón cái với trầy đầu gối.Rồi đến khi móng chân đã lành rồi lại bị tai nạn lao động tróc típ cái móng đó nữa. Nói chung là gặp xui sẻo rất nhìu, hình như có ai theo ám mình vậy. Rồi trong nhà con có bà Ngoại thứ là bên Phật tử nói với mẹ con là cho con lên chùa thử. Khi lên chùa trình bày với các sư hết các sự việc thì các sư bảo sẽ cho con quy y.
Tới ngày con quy y xong thì sư thầy của con có đưa con đi đảnh lễ các vị bồ tát cung với đức Phật. Cong cũng thỉnh một số kinh về đọc và ăn chay trong mấy ngày ( Hôm nay con cũng ăn chay nên không dám chém gió).
Đêm đầu về tối con có đọc cuốn kinh Địa Tạng rồi đi ngủ, ngủ ngon tới sáng không như mấy hôm, ngủ hay bị giựt mình nữa đêm lắm với thấy chiêm bao bậy bạ không à. Như là có ng rượt con chạy,.v.v..
Qua ngày sau con đi chơi về tối nên ngủ liền, rồi con thấy rõ lắm( hic hic sợ quá bật điện lên r, bây giờ là 10h27''), có 2 ngươi 1 nam 1 nữ. Người nam con không thấy rõ nhưng hình như là mặc bộ đồ màu sám sám, riêng người nữ thì mặc bộ đồ màu hồng, 2 người đó rượt con chạy hoài à, con sợ lắm và con chạy, chạy, chạy tới khi đến 1 nơi rộng lớn lắm. Con thấy nơi con đứng sân được đúc bằng bê tông, nhìn phía xa xa có mấy dãy nhà trông như 1 trường học hay bệnh viện gì đó. Và con khóc lên, lúc đó con nhớ đến câu Án Ma Ni Bát Di Hong và con đọc liền, Nhưng càng đọc 2 người đó càng đuổi theo và trông mặt càng dữ tợn.Hix Hix con lại chạy 1 lúc con lại đọc Nam Mô Đại NGuyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, đọc nhìu lần như vậy nhưng họ vẫn cố đuổi theo nhưng vẻ mặt họ hình như ít hung dữ hơn lúc trước. Con vẫn chạy đến 1 đoạn nữa nhưng vẫn còn xa lắm mới tới những dãy nhà kia, con lại đọc Nam Mô A Di Đà Phật thì họ lại không tới gần con được, và con cứ đọc Nam Mô A Di Đà Phật, tuy hoạ không lại gần nhưng con vẫn chạy và rất sợ vừa chạy vừa đọc. Khi quay lại thì họ vẫn chạy theo con nhưng họ không tới gần được. Lúc đó con nghe thấy tiếng người nam bảo với người nữ là thôi thôi đừng đuổi theo nó nữa nhưng ngươi nữ vẫn đuổi theo con. Và con cư chạy hoài đến khi con nhớ tới Quan Thế Âm Bồ Tát thì con liền đọc to NAm Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nhìu lần thì con giựt mình tính giấc ngủ lun. lúc đó đang là gần sáng.
Con rất vui vì trong giấc chiêm bao con vẫn còn nhớ đến Phật, Nhưng con có 1 điều boăn khoăn xin hỏi các thầy có thể giải thích giúp con được không ạ. Con đã nói với 3 mẹ nhưng 3 mẹ không tin còn nói là con nói bậy nữa, hix hix.
Xin các thầy giúp con với
Bookmarks