Đệ xin kể 1 câu chuyện như vầy
Lần đó trong bệnh viện đệ có 1 bệnh nhân than đau quặng bụng, đau dữ lắm, lúc đầu đưa vào khoa xét nghiệm nội soi thì đệ ko phát hiện ra bệnh gì, ví dụ như đau ruột thừa, loét dạ dày, đau vùng thượng vị v,v,,,,, nhưng không tìm được nguyên nhân.
Khi qua các đợt kiểm tra, xét nghiệm máu nữa, cũng ko thấy gì, các bác sĩ nghi ngờ là 1 dạng thần kinh, có nói người nhà nên qua bệnh viện tâm thần khám thử, tại vì tìm mãi mà ko thấy bệnh, ko có triệu chứng lâm sàng nào để xem rõ là bệnh "gì đó" mà để đau quằn quại thế này?lạ là, nếu là giả bộ thì ko ra mồ hôi dữ thế
sau đó 3 ngày sau, người bệnh đó lại nhập viện, người nhà nói khi qua chuẩn đoán tâm thần thì ko phát hiện được gì, thật kì lạ, các bác sĩ như muốn điên đầu, định chuyển lên bệnh viện chợ rẫy để tìm nguyên nhân, nhưng đang suy nghĩ đắn đo, nếu chuyển lên chợ rẫy là phải có chuẩn đoán bệnh gì để ghi vào bệnh án mới chuyển được.
Lúc đó mình nghi ngờ bị ngãi, mình lại gặp gia đình bệnh nhân mình hỏi thăm sức khoẻ và hỏi sinh hoạt thế nào, mình nắm được 1 thông tin là, cách đây 2 tuần anh ta đi châu đốc thăm bà con, khi về là bị như vầy, mình nghĩ nếu trúng độc thức ăn thì ko để bây giờ mới phát, thế là mình lên mình hỏi bạn mình
Lúc đó bạn mình cho mình 1 viên thuốc màu đỏ,cho 1 ly nước, kêu mình đem xuống cho anh ta uống, anh ta uống xong, tự nhiên anh ta bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mình thì toát mồ hôi, lở người ta bị gì là chết mình, mình và người nhà anh ta chạy vào xem, trời ạ, toàn là con gì như con giun bò lúc nhúc, với cục đàm k bít phải ko, tại nó đen thui và tanh lắm, và còn 1 mảnh giấy màu vàng, mình hỏi sao anh nuốt giấy chi vậy ,thì ảnh nói, có ăn giấy đâu, ko biết sao ói ra
Sau đó ảnh khỏe lại và hết đau bụng, lúc đó gia đình ảnh xá mình quá, mình liền cản lại và nói là do bạn mình, họ muốn gặp mình nói hiện bạn mình đang bận, và kêu người nhà đừng kể lung tung, kẻo gây hoang mang bệnh nhân khác, lỡ có gì con bị cấp trên la mất, sợ mê tín dị đoan đó mà, họ liền gởi lại vài nải chuối vài miếng khô tặng bạn mình?cũng may họ ko nói um sùm, nếu ko là bị kỷ luật chết, vì tội mê tín dị đoan trong cơ quan nhà nước:happy:
Lúc đó người nhà họ cảm ơn rồi xin xuất viện, thật ra chuyện này là sao?cao nhân nào chỉ giúp