
Nguyên văn bởi
872451
Chào các bạn,mình cũng như mọi ngưòi,tình cờ 1 hum nọ mình search dc diễn đàn này và mình bị cuốn hút theo từ ngày đó,mình rất thích đọc những bài viết của các bạn viết trong box ma,quỷ nhờ đó mà mình biết dc rất nhiều về thế giới tâm linh
Nay mình có 2 thắc mắc này cũng để trong bụng lâu lắm rùi,nay mình mới bạo gan post lên đây nhờ các bạn giải thích giúp mình nha:D
Hùi trứoc mình vào chùa có lật xem 1 cuốn kinh Địa Tạng Vương,và biết ông là 1 vị bồ tát đầy lòng từ bi ở dứoi địa ngục,và ở dứoi địa ngục bất cứ hồn ma nào niệm theo ông thì sẽ giảm nhẹ dc tội ác mà mình đã gây ra lúc còn sống
Câu niệm là " Nam mô đại nguyện địa tạng vuơng bồ tát ma ha tát" mình hem biết là ngừoi sống niệm câu này có hiệu nghiệm ko,nhưng mà từ đó đến nay mình niệm câu " Nam mô đại nguyện địa tạng vuơng bồ tát ma ha tát " hơn ngàn lần rùi,mỗi khi mình đi ngang chỗ âm u hoặc là lòng dạ đang rối bời thì mình niệm câu chú này thì thấy lòng dạ bình yên lại liền,cảm giác thoải mái lắm << và ở đây mình muốn hỏi là câu chú mình nói ở trên của ngài Địa Tạng Vuơng có giúp đuổi đựoc ma,quỉ ko ?
Chiện thứ 2 là cách đây gần 1 năm mình bị ngủ lâu lâu là bị bóng đè,ko phải bị đè thừong xuyên,nhưng lúc đó mắt mở ko dc,miệng la ko dc,tay chân thì bị cứng,nhưng mình chỉ cần gồng mình mở mắt ra là mọi thứ trở về bình thưòng,rùi mình lại thiếp đi lúc nào ko hay..
Nhưng từ ngày mình biết niệm câu" Nam mô đại nguyện địa tạng vuơng bồ tát ma ha tát " thì mình niệm thuờng xuyên,kể cả trứoc khi ngủ :D,có vài lần mình bị bóng đè,lúc này tâm trí mình rất tỉnh táo,mình cứ tập trung niệm câu " Nam mô đại nguyện địa tạng vuơng bồ tát ma ha tát " thì cảm thấy trong ngừoi mình nóng như lửa đốt vậy,nóng nhìu lắm,càng đọc càng thấy nóng,rùi mình thiếp đi lúc nào ko hay,từ đó đến nay mình vẫn niệm câu này đều đặn,và lòng dạ mình bây h thanh thản hơn nhìu, với lại mình cũng ko còn bị bóng đè nữa
<< mình muốn hỏi là sao lúc mình bị bóng đè mình niệm như vậy thì trong ngừoi mình lại nóng như lửa đốt
Mọi ngừoi vào giúp mình giải đáp 2 thắc mắc này nha,mình cảm ơn mọi ngừoi nhìu lắm :D
Bookmarks