Có những chuyện không tin không được,mà "thí nghiệm " thì không ai dám khi nó ảnh hưởng đến tính mạng con người .Chuyện là như thế này...
Lúc đó tôi còn nhỏ lắm ,xóm tôi có Hai vợ chồng Ông Tám Minh, gia đình này chuyên bán tủ bàn ghế và ghe xuồng nên gia đình giàu lắm>Ông Bà chấp nối nhưng không có con chung ,chỉ có con riêng của ông và con riêng của Bà nhưng mấy người đó sống riêng ,thỉnh thoảng mới về chơi vài ngày.
Bửa nọ người con trai riêng của ông đi rừng về có dẫn theo 1 người bạn,anh ta kể lại trên đường về anh bạn bị té xe,nhưng chỉ xây xát nhẹ không đáng kể .Tối đến 2 người ngũ chung ,nhưng sáng ra con ông mới phát hiện người bạn đi chung đã chết cứng từ lúc nào.Lúc đó cảnh sát "ăng kết"dữ lắm và cuối cùng gia đình chở nạn nhấn về.
Vài tháng sau anh con trai đi rừng cưa cây bị cây ngã đè chết,chở xác về nhà ông làm đám tang.Bẳng đi 1 thời gian ,đêm đó Ông Tám đang ngũ kêu mệt Bà Tám thức dậy cạo gió được một lúc thì ông "đi" luôn.
Vì buồn,Bà Tám ngưng việc mua bán,từ đó trở đi ,lối xóm cũng ít ai dám tới lui,chỉ có chị xin nước cơm (về cho heo ăn) là thỉnh thoảng có ghé qua.Trưa hôm đó tự nhiên lối xóm nghe tiếng kêu thất thanh của chị ,mọi người chạy qua thì thấy Bà Tám Minh đầu chúi xuống đất,chỏng mông lên trời tay bà đang cầm cọng dây cột thùng,có lẽ Bà định xách nước dưới đìa lên,nhưng không hiểu sao bà bị chết đột ngột.,mắt bà trợn trừng,trông rất ghê.
Từ đó trở đi ,căn nhà bà bỏ hoang,không ai dám héo lánh....Hơn mười năm sau,đứa con gái riêng của Bà có lẽ do nghèo khổ túng quẩn ,nên dẫn gia đình về cất 1 cái nhà sát bên vách nhà cũ của bà .Chồng chạy xe lam, còn chị bán quán,được vài năm ,bửa đó đang chạy xe thì chồng chị bị ói ra máu ,chưa kịp chở đi bệnh viện thì chồng chị chết.Chưa đầy 1 năm sau,đứa con gái chị 16 tuổi bị kinh phong (động kinh) giựt té xuống vũng nước sau nhà
chết(vũng nước có 1 chút xíu nước).
Hiện chị đang kêu bán căn nhà nhưng không ai dám mua,vì ngưới ta cho rằng miếng đất đó là miếng đất xấu.Những người bị chết đều chết đột ngột,"bất đắc kỳ tử"....Ai dám "thí nghiệm" mua và ở trên đất đó ,ghê quá phải không các bạn?Có rẻ cũng không ai dám mua .Hiện căn nhà cũng còn ở xóm tôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks