Mình kể câu chuyện này có thật 100%
Cách đây khoảng 7 năm. Quê mình ở Long An.
Cứ vào mỗi ngày Cn mà gần đến 14, 29Al là 2 nhỏ em mình đi công quả quét chùa, lau tượng Phật. Hôm đó vì phải khiêng đất đắp sau chùa nên đi về trễ. Từ nhà đến chùa mất khoảng hơn 5 km đi bộ, phải qua 2 chặng phà, đi bộ về phía đường đê cặp bờ sông Vàm Cỏ. 2 nhỏ vừa đi vừa đọc chú Đại Bi, khi đi đến đoạn đường vắng trên đê lúc đó khoảng gần 6h tối, trời vừa mờ mờ chỉ thấy đường để không bước xuống mé kinh thôi. Hai đứa nó vừa đi vừa giỡn : - Ê! giờ này mà gặp ma thì làm sao!
Đứa kia cười :
-Chắt chết quá!
Nhưng là làm bộ chết chứ nó nghĩ đọc chú Đại Bi thì làm sao ma dám nhát.
Vừa lúc đó có 1 bà già không biết từ đâu đứng trước mặt gánh đòn gánh trên vai, dưới có 2 cái thúng không. Bà mặc một cái áo bằng vải themàu trắng mỏng, quần đen láng giống như vải Lãnh Mỹ A thời xưa. Bà ta đi như xẹt lại gần đối diện với mặt đứa thứ nhất. Nó bất thần đọc "Nam mô hắc ra..." theo thói quen, bà ấy liền quay sang đứa thứ 2 kê sát vào mặt nó, bất giác nhỏ đó la lên :
Trời ơi! Quỷ!
và nó nắm tay nhỏ kia cùng chạy.
Nhỏ kia nói :
- Bà già lỡ đụng đòn gánh vào mày chứ có gì đâu, sao mầy nói Quỷ, bà ấy buồn đó!
- Tao có thấy đòn gánh đâu, bả kê sát mặt vô người tao, nhe hai cái răng nanh định cắn vào cổ tao, may mà chạy kịp đó!
Lúc đó 2 đứa vừa đi nhanh vừa niệm Phật. Bỗng có tiếng gió ào ào từ phía sau tổi đến và 1 tiếng nói thoảng trong gió:
- " Cô ơi! làm ơn cho tôi xin 2 cái chân đi! "
Hai đứa cắm cổ chạy về đến nhà. Sau đó cả bọn đi hỏi mấy người già trong xóm, họ nói : ở đó có cái mả của mẹ người bà trong xóm bị chết vì bom trong chiến tranh.
Có thắc mắc là tại sau bà già đó lại đem theo gánh với 2 cái thúng, chắc cụ bà ấy muốn bỏ 2 đứa nó vô thúng gánh đi vô nghĩa trang của bà ta.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks