kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: hồn trẻ con

  1. #1
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định hồn trẻ con

    Hồn con trẻ

    --------------------------------------------------------------------------------
    Quãng sông rộng chảy qua làng Bần từ ngày mọi người khiếp sợ mà xa lánh - dường như cũng trở nên hoang sơ và heo hút hơn trước. Lau lách chen nhau mọc đầy, lẫn vào đó là cái sắc tím dài dại, “ma quái” (như mọi người vẫn bảo) của những chùm hoa mua hồn nhiên nở xoè trong gió dêm. Đã có cả chục đứa trẻ xẩy chân, chết đuối ở đây. Đọ là một trong những đứa trẻ đó - đứa trẻ thứ 10 chết đuối trên sông.

    Xin bạn đừng vội run sợ. Chúng là hồn ma - tất nhiên, nhưng là hồn ma của những đứa trẻ. Mà, những đứa trẻ thì chỉ nghịch ngợm, đáng yêu tựa những búp chồi, chứ trái tim và tâm trí chưa hề có những tính toan, mưu mô để làm hại người khác (như một bộ phận người lớn ở trong làng).Hằng đêm, chúng vẫn rủ nhau về, bay dưới ánh trăng nhợt nhạt, nhào lộn trên sông, vùng vẫy chán thì rủ nhau vào làng, chia nhau ra đi hù doạ bầy gia cầm, lũ chó canh đêm…

    Và cả những người cố tình mượn bóng tối để làm điều mờ ám nữa…

    Chúng phát hiện ra rằng, bà Tư béo rất hay đến cái miếu bỏ hoang cuối làng, cầu xin thánh thần phù hộ đọ trì cho có nhà lầu xe hơi, và làm cho lão tình nhân của bà chết băm chết vằm, què chân chột mắt vì tội bạc tình… Ô hô… Đám hồn trẻ con ngơ ngác, giật mình… Hoá ra từ bấy lâu nay, con người quỳ trước thần thánh, không chỉ cầu cho bản thân mình mà còn cầu cho người khác nữa – cho những kẻ mà mình thù oán, có hiềm khích, “xui” thánh thần làm điều ác , điều xấu…

    Buồn!

    Dạo ấy ở làng Bần có một người bị sét đánh chết, ngay dưới gốc cây gạo cổ thụ. Lúc còn sống, Đọ vẫn nghe kể rằng, gia đình nào có người chết vì sét đánh thì trong 49 ngày đầu, phải trông mộ, không dễ bị kẻ gian đào mất xác. Đọ hỏi ba: Kẻ gian đào xác đó lên để làm gì, bị ông trừng mắt quát: Trẻ con, biết thế là đủ rồi!

    Thế là đêm nào bọn Đọ cũng rủ nhau tìm đến, lởn vởn quanh ngôi mộ kia, tò mò muốn xem bọn xấu nó đào xác lên để làm gì. Những tuần đầu, Đọ thấy người nhà họ cắt cử, thay nhau trông mộ tích cực lắm. Nhưng đến đêm thứ 48 thì gia đình này khá chủ quan. Và chuyện ấy đã xảy ra…
    Khi cái xác trồi lên khỏi mặt đất, Đọ thấy tên đào mộ dùng một nhát rìu sắc lẹm. hạ một đường xuống cổ cái xác xấu số kia. Chiếc đầu văng ra, lăn lông lốc trên nền cỏ đẫm sương đêm. Rồi tên đào mộ lại vùi cái xác không đầu xuống, tinh tươm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Chẳng ai ngờ được, đó lại là Mường thọt - một tay ngày thường vẫn lầm lì ít nói nhất trong làng, ai cũng tưởng hắn hiền lành, lương thiện… Hắn cho cái đầu vào bao tải rồi lặng lẽ trở về nhà. Nồi nước trên bếp đã chuẩn bị sẵn, đang sôi ùng ục… Hắn thả cái đầu vào, lát sau vớt ra, đeo găng tay và bình thản ngồi bóc từng mảng da thịt, lột từng mảng da đầu trơn tuột xuống như bóc một quả cam, quả
    quýt mà không chút sợ sệt.

    Khi tất cả chỉ còn lại là một cái sọ người, hắn cắm vào một đoạn tre vót nhọn, đặt lên một góc nhà để thờ. Hắn thờ ma xó. Hắn căng một chiếc rèm nhung đen xung quanh để che mắt mọi người. Hằng đêm, hắn trở dậy, lầm rầm khấn vái, thò tay xoay tròn cái sọ người. Cái sọ quay mặt về hướng nào, hắn hí hửng đi về hướng đó “hành nghề”. Hắn đi ăn trộm. Và cái sọ người, tên ma xó kia là kẻ đã soi đường chi hướng cho hắn để hắn không bị tóm, không bại lộ.
    Đám hồn trẻ con tức lắm! Một đêm, cả bọn ào ào xông tới, định vặt gẫy cái sọ ném xuống đất cho vỡ tan – nhưng không thể. Tên ma xó mạnh hơn. Hắn hất cả bọn văng ra khắp nhà, hềnh hệch cười khoái trá… Ả chim lợn đậu ngoài vườn mách nhỏ với Đọ rằng, muốn hạ được hắn, phải dụ hắn ra khỏi xó nhà ấy. Nhưng… làm thế nào để dụ hắn ra bây giờ? Dường như hắn cũng biết ra khỏi địa bàn của mình, sức mạnh sẽ giảm đi, nên suốt cả đêm chỉ quanh quẩn trong nhà, không khi nào bén bảng ra đến ngoài hiên.

    - Có lẽ, chỉ trừ khi… - Đọ ngập ngừng – Chỉ khi trời sáng, sức mạnh của hắn sẽ không còn, ta kéo tấm èm kia ra để ánh mặt trời chiếu vào cái sọ ấy.
    - Nhưng khi đó, bọn mình cũng sẽ tiêu tan, hồn siêu phách lạc, mãi mãi không thể đầu thai kiếp khác!
    - Có sao đâu! Làm được một việc thiện cho dân làng và gia đình chúng ta, diệt được một kẻ xấu xa thì cũng nên làm lắm chứ!

    Và một cuộc tranh luận diễn ra. Cuối cùng cả bọn quyết định lấy ý kiến theo số đông. Đọ nhiều tuổi nhất trong bọn nên khôn khéo hơn, lôi kéo được 5 đứa theo mình. Và nghiễm nhiên, 4 đứa còn lại phải chấp nhận.

    Khi tiếng gà te te gáy sáng, đám hồn trẻ con rón rén trên mái ngói của căn bếp, luồn xuống dưới những viên ngói, tránh ánh mặt trời đang lên. Cho đến khi đã nhìn rõ mặt người, cả bọn từ trong bóng tối của gian bếp nhanh như cắt, bổ nhào tới bên tấm rèm nhung, kéo roẹt một cái. Ánh sáng hắt vào, chiếc sọ nứt một đường dài từ trên đỉnh xuống.

    Tiếng gã ma xó thét vang đầy kinh hãi…

    Cả đám hồn trẻ con nhìn hắn tan đi như một sợi khói mỏng, rồi thấy mình cũng vỡ thành trăm nghìn hạt khói li ti, lịm đi dưới ánh ngày lặng le

  2. #2

  3. #3
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Chết lặng nhìn bé trai bị xe tải cán mất đầu
    Cập nhật lúc 17:19, Thứ Hai, 04/10/2010 (GMT+7)
    ,
    – Nhìn đứa bé bị xe tải cán mất đầu, những người chứng kiến sững sờ, chết lặng.


    TIN LIÊN QUAN
    Đi ăn cưới, cả gia đình bị máy cày cán chết



    Bà Lê Thị Liên (SN 1969, Tây Ninh) đã chết ngất sau khi chứng kiến chiếc xe tải cán qua người đứa con trai tội nghiệp. Tai nạn xảy ra vào khoảng 10h, ngày 4/10, tại tỉnh lộ 788 ( ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện Châu Thành, Tây Ninh).




    Hiện trường vụ tai nạn.

    Chiếc xe tải chở đá ( BS: 70H-4439) do tài xế Tô Văn Lâm (SN 1980) điều khiển đang lưu thông trên tỉnh lộ 788 từ hướng xã Đồng Khởi về xã An Cơ (huyện Châu Thành) đến khu vực trên thì bất ngờ có một đứa bé trai chạy băng qua đường, tài xế không tránh kịp…


    Bà Liên - mẹ đứa bé, chết ngất sau khi chứng kiến vụ việc.

    Đứa bé bị xe tải cán chết là Lê Phương Nam ( SN 2007) con trai độc nhất của bà Lê Thị Liên (nhà ở khu vực trên). Theo người dân địa phương, trước lúc xảy ra tai nạn, bé Nam chơi lẩn quẩn bên người mẹ đang bán trái cây bên đường.

    Tuệ Lâm

  4. #4

    Mặc định

    sao nghe nói hồn trẻ em rất thiêng rất hay phá mà
    GIÁO CHỦ THẦN LONG GIÁO

  5. #5

    Mặc định

    truyện hay, rất có ý nghĩa, thanks bác

  6. #6

    Mặc định

    mong rằng bác này post nhiều bài bổ ích hơn nữa

  7. #7
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi longthien Xem Bài Gởi
    sao nghe nói hồn trẻ em rất thiêng rất hay phá mà
    trẻ con quạy là đúng thôi , nhưng nếu nó ngoan ngoãn chịu nghe lời thì sẽ giúp đuợc ta rất nhiều việc đấy . !!!!

  8. #8

    Mặc định

    đây là một loại truyện ký phải không bạn? Sao cảm thấy tồi tội bọn nhỏ quá.

    Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật

  9. #9

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đại Phong Thần Quán Thế Âm
    By vevovi10 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 08-05-2013, 12:04 PM
  2. Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 27-09-2012, 07:50 PM
  3. truyện ma
    By DUOCPHUONG in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 29-09-2010, 09:28 AM
  4. Địa Ngục Du Ký
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 10:33 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •