kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Ma rắn

  1. #1

    Post Ma rắn

    Cách đây vài năm , mình có 1 lần gặp phải 1 chuyện kì quái, ko ai tin mình , hôm nay mình tình cờ biết dc forum này nên mún chia sẻ, tâm sự cùng các bạn , chuyện là thế này:

    Bữa đó chị mình ở nước ngoài về chơi, 2 chị em thức khuya chơi game nintendo - xếp gạch , tới 2h sáng thì chị mình bùn ngủ, nằm ngủ cách đó 1m , mình ngồi cố chơi thêm tý nữa , đến 2h30 thì bùn ngủ ko chịu dc. Thế là mò đến nằm kế chị ngủ. Mình chỉ vừa ngắm mắt tầm 5-6s , tự nhiên 2 lỗ tai mình nghe "ù...ù..." kiểu như gió lớn thổi qua, theo phản xạ mình mở mắt ra, nhìn ra cửa sổ thấy gió chỉ hiu hiu nhẹ, nhưng tấm màn phất phất lên, có 1 con rắn nhìn rất dị hơm, nó chỉ dài cỡ 30cm , nhưng mập ú , nhìn như heo con , nó xanh loét , trên người nó có đóm đóm màu đỏ như lá bài ách rô, tự nhein6 người mình lạnh đi, nhưng lại toát mồ hôi hột, mún la nhưng ko mở miệng dc , chị mình nằm sát 1 bên mà mình ko tài nào kêu chị dc, cả người cứng đờ bất động. Con rắn thì nó bay từ từ lại phía mình, nó chui vào miệng mình xong lại nhảy ra , rùi bay vào nhảy ra liên tục 4-5 lần , mỗi khi nó chui vào thì ko gian dường như rất im ắn , nhà mình nắm bên cầu chữ Y , nên về đêm xe qua lại khá nhìu , thế mà mình chẳng nghe gì cả , thấy người cứng đờ , lạnh toát. Khi nó xuất ra thì lại nghe gió thổi ù ù và tiếng xe qua lại...

    Mình sợ quá , nhắm nghiền mắt , 1 lúc sau thì thấy tay cử động dc , liền la lên và khều chị dậy, mẹ cũng chạy lên xem, mình nói thế nào cũng ko ai tin , mẹ với chị bảo là mình nằm mơ , mệt quá nên mớ....blah blah blah....

    Mình cam đoan mình chưa hề ngủ, mình chỉ vừa ngắm mắt lại chưa tới 10s , và khi người mình cứng đờ , mình có mở mắt , liếc tới liếc lui trên trần nhà nữa mà. Sáng hôm sau mình sợ quá , lấy thuốc xịt muỗi xịt tùm lum trong nhà (lúc đó ngớ ngẫn quá ko bít làm gì vừa xịt vừa khấn vái đừng phá mình nữa".

    Bẵn đi 1 thời gian sau , mình quên hẳn chuyện đó rồi , bữa đó mới 6-7h tối , mẹ đang dưới lầu làm bếp, mình nằm 1 mình trên đó học bài, tự nhein6 cái cảm giác đó lại xuất hiện , 2 lỗ tai "ù...ù..." lên , mình xực nhớ ali5 con rắn , nên bật dậy phóng thẳng xuống bếp với mẹ rồi chạy ra hẻm ngồi chơi với đám trong xóm.

    Chuyện là vậy , ko biết là điềm gì , ko biết nguyên nhân gì...

  2. #2

    Mặc định

    Hix vụ này lạ wa', fải chờ cao nhân trả lời thui... xin chia bùn, hok hỉu nó có "hút" khí gì khỏi bạn hem mà nhảy vô nhảy ra?

    "có 1 con rắn nhìn rất dị hơm, nó chỉ dài cỡ 30cm , nhưng mập ú , nhìn như heo con , nó xanh loét , trên người nó có đóm đóm màu đỏ như lá bài ách rô, "

  3. #3

    Mặc định

    Ừ cũng có thể nó hút tinh khí trong người bạn, thật thế thì tổn thọ lắm.
    Chẳng Tin Ai !:shame_on_you:

  4. #4
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pt1u Xem Bài Gởi
    Cách đây vài năm , mình có 1 lần gặp phải 1 chuyện kì quái, ko ai tin mình , hôm nay mình tình cờ biết dc forum này nên mún chia sẻ, tâm sự cùng các bạn , chuyện là thế này:

    Bữa đó chị mình ở nước ngoài về chơi, 2 chị em thức khuya chơi game nintendo - xếp gạch , tới 2h sáng thì chị mình bùn ngủ, nằm ngủ cách đó 1m , mình ngồi cố chơi thêm tý nữa , đến 2h30 thì bùn ngủ ko chịu dc. Thế là mò đến nằm kế chị ngủ. Mình chỉ vừa ngắm mắt tầm 5-6s , tự nhiên 2 lỗ tai mình nghe "ù...ù..." kiểu như gió lớn thổi qua, theo phản xạ mình mở mắt ra, nhìn ra cửa sổ thấy gió chỉ hiu hiu nhẹ, nhưng tấm màn phất phất lên, có 1 con rắn nhìn rất dị hơm, nó chỉ dài cỡ 30cm , nhưng mập ú , nhìn như heo con , nó xanh loét , trên người nó có đóm đóm màu đỏ như lá bài ách rô, tự nhein6 người mình lạnh đi, nhưng lại toát mồ hôi hột, mún la nhưng ko mở miệng dc , chị mình nằm sát 1 bên mà mình ko tài nào kêu chị dc, cả người cứng đờ bất động. Con rắn thì nó bay từ từ lại phía mình, nó chui vào miệng mình xong lại nhảy ra , rùi bay vào nhảy ra liên tục 4-5 lần , mỗi khi nó chui vào thì ko gian dường như rất im ắn , nhà mình nắm bên cầu chữ Y , nên về đêm xe qua lại khá nhìu , thế mà mình chẳng nghe gì cả , thấy người cứng đờ , lạnh toát. Khi nó xuất ra thì lại nghe gió thổi ù ù và tiếng xe qua lại...

    Mình sợ quá , nhắm nghiền mắt , 1 lúc sau thì thấy tay cử động dc , liền la lên và khều chị dậy, mẹ cũng chạy lên xem, mình nói thế nào cũng ko ai tin , mẹ với chị bảo là mình nằm mơ , mệt quá nên mớ....blah blah blah....

    Mình cam đoan mình chưa hề ngủ, mình chỉ vừa ngắm mắt lại chưa tới 10s , và khi người mình cứng đờ , mình có mở mắt , liếc tới liếc lui trên trần nhà nữa mà. Sáng hôm sau mình sợ quá , lấy thuốc xịt muỗi xịt tùm lum trong nhà (lúc đó ngớ ngẫn quá ko bít làm gì vừa xịt vừa khấn vái đừng phá mình nữa".

    Bẵn đi 1 thời gian sau , mình quên hẳn chuyện đó rồi , bữa đó mới 6-7h tối , mẹ đang dưới lầu làm bếp, mình nằm 1 mình trên đó học bài, tự nhein6 cái cảm giác đó lại xuất hiện , 2 lỗ tai "ù...ù..." lên , mình xực nhớ ali5 con rắn , nên bật dậy phóng thẳng xuống bếp với mẹ rồi chạy ra hẻm ngồi chơi với đám trong xóm.

    Chuyện là vậy , ko biết là điềm gì , ko biết nguyên nhân gì...


    nếu bạn khẳng định đây là thật không phải mơ .
    nếu bạn muốn sự tư vấn chính xác thì phải đưa nhiều thông tin hơn .
    về bạn bây giừo và trước đó .

  5. #5

    Mặc định

    Rắn thì mình không biết. chứ những người con gái mặc đồ trắng bay trong gió nhẹ nhàng, lả lướt huyền bí thì mình gặp nhiều rồi!
    Có nhiều chuyện khó tin nhưng không thể không tin.

  6. #6

    Mặc định

    Mình có một lần nằm hút thuốc cùng ông anh rể.
    vinataba hồi mới có điếu rất mềm lại cháy nhanh.
    Mình nằm nagy cạnh ông ý mà có cô gái mặc đồ trắng bay phấp phới từ ngọn núi trước mặt đến sát bên mình.
    sợ tới nỗi kêu không nổi mồm cứ ú ớ.
    Tay vẫn đang kẹp điếu thuốc còn một nửa mà cháy cả vào tay bỏng rát luôn!...
    Cả chuyến xe không ai tin nổi chuyện có thật mà không tả được đó.
    Nhất là ông anh lái xe cứ cười nhạo là thằng nói phét.
    Ông ý nói Ma nào giỏi thì trêu ông ý luôn đi....
    Khi xe chạy về tới bãi Cháy thì 3-4 giờ sáng.
    Lái xe buồn ngủ quá nên dừng lại bên này cầu bãi Cháy ngủ cho mát.
    và Ông anh lái xe nằm trên nóc xe ngủ được 15 phút thì kêu ầm lên rồi nhảy từ nóc xe xuống đất gãy chân.
    Xét về khoa học thì gọi là mộng du hoặc gì gì đó....
    nhưng chưa bao giờ ông ý mộng du.
    Tin hay không tùy bạn!

  7. #7

    Mặc định

    "...Sáng hôm sau mình sợ quá , lấy thuốc xịt muỗi xịt tùm lum trong nhà (lúc đó ngớ ngẫn quá ko bít làm gì vừa xịt vừa khấn vái đừng phá mình nữa"..."
    Xin lỗi pt1u 1 chút nhé, nhưng đọc đoạn này mình thấy buồn cười quá... ^"^
    Hừm, tối qua Phong vừa mơ thấy rắn. Có điều nó ko hại Phong mà ngược lại, Phong phải giúp nó làm gì ấy...
    Mà quan trọng hơn, sau khi tiếp xúc với con rắn ấy, pt1u cảm thấy sức khỏe mình thế nào? Và bây giờ, pt1u có còn thấy nó nữa không?

  8. #8
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi doantien Xem Bài Gởi
    Mình có một lần nằm hút thuốc cùng ông anh rể.
    vinataba hồi mới có điếu rất mềm lại cháy nhanh.
    Mình nằm nagy cạnh ông ý mà có cô gái mặc đồ trắng bay phấp phới từ ngọn núi trước mặt đến sát bên mình.
    sợ tới nỗi kêu không nổi mồm cứ ú ớ.
    Tay vẫn đang kẹp điếu thuốc còn một nửa mà cháy cả vào tay bỏng rát luôn!...
    Cả chuyến xe không ai tin nổi chuyện có thật mà không tả được đó.
    Nhất là ông anh lái xe cứ cười nhạo là thằng nói phét.
    Ông ý nói Ma nào giỏi thì trêu ông ý luôn đi....
    Khi xe chạy về tới bãi Cháy thì 3-4 giờ sáng.
    Lái xe buồn ngủ quá nên dừng lại bên này cầu bãi Cháy ngủ cho mát.
    và Ông anh lái xe nằm trên nóc xe ngủ được 15 phút thì kêu ầm lên rồi nhảy từ nóc xe xuống đất gãy chân.
    Xét về khoa học thì gọi là mộng du hoặc gì gì đó....
    nhưng chưa bao giờ ông ý mộng du.
    Tin hay không tùy bạn!


    ha ha chọn không đúng chỗ ngủ rồi .
    cầu bãi cháy là chỗ nào mà người yếu bóng vía dám ngủ chứ ?
    may mà không xuống tắm ........

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    nều xuông tắm thì sẽ bị sao huynh?

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh
    nếu bạn khẳng định đây là thật không phải mơ .
    nếu bạn muốn sự tư vấn chính xác thì phải đưa nhiều thông tin hơn .
    về bạn bây giừo và trước đó .
    Mình cam đoan 100% ko phải là mơ , vì lúc con rắn nó xuất hiện , là lúc mình dnag9 mở mắt ra nhìn , khi bị cứng đơ mình vẫn còn liếc tới liếc lui trong phòng cố kêu chị mình cứu. và từ lúc bất động cho tới cử động dc ,mình ko hề nhắm mắt , khi vừa cứ động dc mình lập tức la lên mà lay chị dậy liền.

    Con rắn màu xanh lá cây, trông nó ngắn ngủn mập mạp như heo con , trên người có lóm đóm màu đỏ như lá bài ách rô.

    về mình sau khi gặp và cho tới thời điểm này - 8 hay 9 năm rùi , vẫn ko có gì thay đỗi, có cái khó nói là...hình như bụng yếu hơn , dễ bị tiêu chảy hơn thui :">

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    ha ha chọn không đúng chỗ ngủ rồi .
    cầu bãi cháy là chỗ nào mà người yếu bóng vía dám ngủ chứ ?
    may mà không xuống tắm ........
    Vui ở chỗ là ngày đó từ Móng Cái về phải canh giờ Phà.
    Ngủ ở Rừng thì bị như DT đã nói.nên mới về Qua phà để ngủ.
    Chứ Phà Bãi Cháy hồi đó không có gì ghê gớm cả.
    Cả một xe khách hơn 20 người không lẽ yếu bóng vía cả sao?
    Hồi đó chỉ có xác chết Trôi hay dạt về bến phà vì đó là vùng vịnh.
    Mà vượt biên cũng nhiều thì chuyện xác chết Trôi không có gì là lạ.
    Khổ nỗi DT bị như thế không ai tin dù Nhà Xe toàn Anh Em.
    Nhưng khi mấy Chị ngủ trên CaPo( trước kia xe đường dài hay có chỗ nằm cạnh lái xe vì xe khách đời cũ có nắp máy ngay cạnh lái xe) cũng tự nhiên la ỏm tỏi .
    Bắt lái xe phải chạy khỏi khu vực đó chứ mình DT htif không ai tin cả!
    Chỗ mà DT thấy người con gái mặc áo trắng cách Mông Dương khoảng 20km.
    Cạnh một cây cầu!
    Tin hay không vẫn cứ là tùy Bạn !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Vị cứu tinh của người bị rắn độc cắn
    By dragonle in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-11-2010, 09:38 PM
  2. Những người thường xuyên gặp… ma
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-09-2010, 11:11 AM
  3. Vị cứu tinh của người bị rắn độc cắn
    By dragonle in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 25-09-2010, 01:10 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •