em vô tình đọc được 1 bài viết nói rằng nếu như mình nằm mơ thấy cái gì mà chuyện đó đều xảy ra thì giác quan thứ 6 mạnh và có duyên với thế giới tâm linh..nên phát huy
những giấc mơ em gặp cũng trở thành hiện thực nhưng mà khi nó xảy đến em mới nhớ ra là mình đã từng thấy qua những hình ảnh đó trong giấc mơ.Vậy em muốn phát huy khả năng này của mình để có thể tiến gần hơn đến thế giới vô hình,có thể giúp đỡ được cho người khác thì em nên làm như thế nào?bắt đầu từ đâu??trước giờ em chưa bao giờ nghĩ qua là mình có căn duyên..nhưng mà từ khi đọc được những bài viết của các anh chị trên diễn đàn em cảm thấy có gì đó rất gần gũi..kì bí và muốn khám phá nhiều hơn về thế giới tâm linh
Mong các cao nhân chỉ đường dẫn lối dùm em!Em xin chân thành cảm ơn