Bữa trước ba mình đi coi bói thì bà thầy bói bảo là kiếp trước mình là người trung quốc rồi sau đó chết đi được vãng sanh lên trời nhưng do quậy quá mà bị "đuổi" xuống đầu thai ở VN.Ba mình kể bà thầy có 1 cuốn sách gì đó có ghi toàn tiếng trung. Rồi bà thầy còn nói nhiều lắm nghe ông ba kể lại mà quên mất rồi :|. Mình cũng cảm thấy đúng đúng tại vì nhiều lúc mình không thể nào tập trung suy nghĩ được, giống như đầu óc đang ở trên mây vậy( tại vì bà thầy còn bảo người trên trời đầu thai xuống hạ giới thì đầu óc hơi có "vấn đề"surrender)

Xin mọi người giải thích dùm mình vì từ trước tới giờ mình cũng ko tin lắm.