Em thường nằm mơ thấy mình bay qua một dòng sông..lúc những ngón chân lướt trên mặt nước em cũng cảm nhận được cái lạnh buốt của nước...sau đó thì em thấy có ai đó nói chuyện với mình..nhưng em hok nhìn được mặt,chỉ biết là xung quanh người đó là những màu sắc vàng đồng..giống như là màu của những bức tượng Phật vậy..sau đó thì nói rằng " con vốn là hoa sen vàng chỉ có ở trên thiên đình "
sau đó em thức dậy hỏi mẹ có hoa sen vàng hok,mẹ nói là làm gì có hoa sen vàng..bẵng sau đó em cũng hok nghĩ tới chuyện này
nhưng càng ngày càng thấy những giấc mơ lạ...cứ thấy mình bay qua những đồi núi rồi lại có phép giúp người ta nữa,trong mơ em thấy mình mặc đồ giống như là mấy nàng tiên trong phim cổ trang TQ vậy
Nhiều khi em đi ở trên đường..nhiều lần cứ tưởng mình..chết rồi nhưng mà lần nào cũng "qua trạm" một cách thần kỳ giống như có ai đó đang đỡ cho em vậy