Một hôm, khoảng chừng nửa đêm mình giật mình tỉnh dậy vì trong giấc mộng thấy đi tìm được một bé trai trẻ em và hân hoan đem về nhà.

Trong giấc mộng, mình thấy bàn bạc cùng chị ruột đúng nửa đêm chị em đi cùng nhau ra nghĩa địa tìm mộ Mẹ, mà Mẹ mình mới mất được hơn một năm. Trong mơ, mình thấy con đường đi ra nghĩa địa sao mà vất vả, không chỉ vì đó là nửa đêm, trời đen đặc như mực, mà vì dân làng mới xây dựng một cái cổng ở khúc rẽ từ đường cái xuống nghĩa địa. Mình thấy hai chị em cầy cục đi qua được cái cổng đó, thì đường đi ra nghĩa địa đã đỡ vất vả hơn, nhưng trời vẫn tối đen và đây đó văng vẳng tiếng chó sủa. Mình bảo đó là chó cắn ma. Mình bảo chị ơi phía bên phải con đường này từ trước đến nay vẫn là con mương thủy lợi, mà nay người ta lại lấp đi để xây dựng nhà cửa này. Mình thấy nhà nào cũng khanh trang, rộng lớn mà lại có hàng rào xây gạch và cổng sắt liền nhau san sát. Bỗng thấy một nhà có ánh đèn le lói, và ngoài cổng chỉ có 1 con chó con đang í oẳng sủa, vì đó là một chú chó con chẳng đáng sợ gì, nên mình cất tiếng gọi: Có ai trong nhà, giữ chó cho tôi vào hỏi thăm. Bỗng nhiên đèn trong nhà bật sáng hơn lên, cổng sắt mở toang ra, con chó con đang í oẳng kia biến mất, và cũng bỗng nhiên trên tay mình có một đứa bé con. Mình bụng bảo dạ, giỏi thật bé con thế này mà trông nhà một mình, lại còn mở cổng đón khách. Mình cũng chẳng rõ bằng cách nào thằng bé ở đó, bằng cách nào nó ngồi trên tay mình để mình ôm ấp. Lại ngạc nhiên hơn vì thằng bé vừa rất xinh xắn, mà nó lại thích đi theo mình về nhà. Nó dụi mắt vì ngái ngủ, và hỏi: "Thế MÌNH vứt cái chăn ở đây để đi về à?" Mình đoán, ý hẳn mình rủ nó đi về nhà, nó đồng ý, háo hức đi theo nhưng chỉ tiếc phải bỏ lại mỗi cái chăn mà nó đang đắp khi ngủ. Mình bảo nó: "Ừ vứt chăn lại. Về nhà mình thì chăn nào cũng có".

Mình cũng không rõ đã xưng hô với nó là đi về với Chú (hay Bác, hay Ông, hay Cha hay là Anh). Chỉ còn nghe thấy cảm giác là thằng bé rất ngoan, xinh và vui vẻ đi theo mình. Thế rồi hai chị em mình ra về, lúc này thì trời đã tự nhiên sáng trưng. Đi một đoạn mình đưa đứa trẻ cho bà chị gái bảo: "Chị bế nó về đi", thế mà nó cũng theo. Trên đường về mình bảo: Chị em hẹn nhau đi thăm mộ mẹ và tìm mẹ ở nghĩa địa, mà lại bế được đứa bé thì mừng quá đi về luôn là sao nhỉ?

Có ai giải hộ mình giấc mộng này không?