:at_wits_end::at_wits_end:
Em có một bà chị em bạn dâu rất yêu ông xã em. Từ trước khi cưới em đã thấy nhưng nghĩ chuyện khó nói nên không nói ai nghe. Anh chồng em cũng bị bả hốt để làm đám cưới nên ổng khờ lắm. (ông xã em còn biết chuyện này)
Sau khi em và chồng em lấy nhau. Người này tháng nào cũng di thầy làm bùa ngãi hại vợ chồng em không có việc làm đã một năm, gây lộn muốn bỏ nhau hoài. Cứ đầu tháng là bả đi thầy hại, tụi em gỡ ra, đầu tháng bả làm tiếp cái khác.Thầy nói khi nào vợ chồng em bỏ nhau, chồng em sống chung với bả như vợ chồng (lầy cả hai anh em) thì mới thôi. Em đi nhiều thầy đều nói vậy.
Bả thường rủ chồng em qua nhà chơi miết nhiều lúc không có anh chồng em ở nhà. Vì chồng em và chồng bả cùng nuôi gà đá. Nên cứ nhờ chồng em ghé chăm sóc gà dùm. Mỗi lần chồng em qua chơi bà đều ăn mặc rất hở hang, không mặc đồ lót luôn. hay pha sẵn nước cho chồng em uống, và không cho ai uống chung ly với chồng em. nhiều lúc chồng em ở ngoài đường bả bưng nước ra tận ngoài đường cho ổng uống. và cứ đi qua đi lại quanh đó xem ly nước.
Anh chồng của em trước khi cưới bả đang có người yêu và yêu nhau lắm, nhưng đùng một cái ổng về nhà đòi cưới bà này và bắt gia đình phải cưới liền trong một tháng, má chồng em nói nếu mày có tiền sẵn thì cưới liền. Hai người còn yêu nhau lắm nên người phụ nự kia tới giờ vẫn chưa lấy chồng, hai người vẫn thường xuyên điện thoại cho nhau. Cả gia đình chồng em ai cũng nghĩ anh chồng em bị bùa rồi.
Khi bả gặp chổng em bả kêu chồng em quá đẹp trai chồng khi chồng bả quá xấu, đẻ con ra mà giống chồng bả là bù của chết luôn. chồng bả làm có tiền lắm nên hai vợ chồng bả rất giàu. Còn hai vợ chồng em nghèo lắm. Sau này có người đỡ đầu giúp tụi em làm ăn nên tụi em khá lên rất nhanh. Bắt đầu từ đó là mỗi tháng tụi em đều bị bả đi thầy cản không cho tụi em làm ăn nữa. Đã hơn một năm nay tụi em làm ăn thất bại hết. Bả cứ điện thoại xúi em ly dị chồng em, trong khi đó bả cũng phá hoại hạnh phúc tụi em, gọi chồng em ly dị về trên sống với hai vợ chồng bả rồi ra làm ăn chung với bả (hiện bả ở nhà anh chồng em nuôi). khi nào hai vợ chồng em gây lộn là bả điện thoại thăm hỏi ngày mấy lần còn khi nào tụi em có` chuyện vui là bả biệt tích luôn.
Cưới nhau về 4 năm rồi nhưng anh chồng em không yêu muồn tìm cách ly dị nên nhất định không cho bả có bầu (ổng xài bao cao su 100%). Bả có lần tính nhờ tìm bác sĩ có thể lấy bao cao su đi thụ tinh nhân tạo. Chú chồng em kể em nghe là anh chồng em có hứa với người kia chờ ly dị được bả sẽ cưới liên, vì ổng không yêu bả.
Hai vợ chông em rất đau khổ, đã không có việc làm, lại tháng nào cũng đi gỡ bùa hoài.
Em đã từng xuống cô huỳnh chi, trà vinh và nhiều thầy khác nữa...
Nhưng khổ nỗi không biết làm sao vì hàng tháng đều bị lại.
Kính xin các thầy và huynh đệ thương giúp đỡ chúng em có cách nào giúp em chấn lại không bị bùa ngãi của bả nữa.
Em xin cảm ơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks