Chị bạn của Nhớ Nguồn có đứa cháu bà con xa bên chồng, tạm gọi là A. A năm nay 22 tuổi, rất hiền lành và dễ thương. Gần đây, gia đình A chuyển nhà đi nơi khác, đối diện nhà là cái miếu lớn. Ở được một vài tháng, bỗng có một hôm, A nói với người nhà là hôm nào khoảng 12 giờ trưa hay 6h sáng là thấy trên miếu có một ông già và trẻ con thì bu đầy quanh cái cây trồng trước miếu. Mỗi lần như vậy, A cứ rùng mình và than nặng vai lắm.
Em bị như vậy kéo dài và ngày càng nặng. Có hôm, tối em đang ngủ bỗng ngồi bật dậy như có ai dựng đứng em lên vậy. Gia đình cho em đi khám bệnh và bác sĩ cho nhập bệnh viện tâm thần. Em nằm được hai tháng, bác sĩ theo dõi cũng thấy không có gì, đo điện não đồ cũng vậy, chỉ có điều cứ 12h trưa hoặc 6h chiều là em có những biểu hiện kỳ quặc như đã nói ở trên. Cuối cùng, bác sĩ cho xuất viện và có mọt vị nói riêng với người nhà là em không phải bị tâm thần đâu, người nhà nên đưa em đi coi thầy thử sao.
Vậy là em về nhà. Cách đây 10 ngày , chị bạn của Nhớ nguồn đi đám cưới ở nhà hàng và ngồi cùng bàn với em. Đang ngồi chờ tiệc bắt đầu, em nhìn đồng hồ thấy 12h bèn đứng bật dậy nói " Thôi về thôi, nó bắt đàu rồi" . Đến đó, chị bạn mình thấy em trợn mắt, rùng mình và lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng.
Mới đây 1 tuần, chồng của chị bạn bị người đi xe máy cùng chiều, nổ lốp xe nên lạng qua đâm vào xe của chồng chị bạn, xe anh này lại bị lạng qua đâm vào chiếc ô tô vừa trờ tới. Xe bị gãy nát, vậy mà chồng chị bạn của Nhớ Nguồn chỉ bị may mấy mũi ở đầu gối. Khi anh ngã xuống, người đi đường nói là chắc chắn anh này chết thôi.
Vài hôm sau khi xảy ra tai nạn, đứa cháu trai đến nhà chị bạn của Nhớ Nguồn chơi. Dù em không biét chuyện gì đã xảy ra nhưng tự nhiên nói: "Chú mới bị tai nạn phải không? May là có con của cô (chị có sảy mất môt đứa con) đỡ chứ không là ổng chết rồi đó.
Hôm em nói như vậy cũng là vừa qua ngày 15/8 âm lịch. Em kể lại là chiều hôm qua, trẻ con ở trên miếu đòi em dẫn đi kiếm bánh trung thu ăn và đi coi múa lân. Vậy là khuya hôm đó, chị của em thấy em đang ngủ bỗng nhiên mở cửa dậy đi ra ngoài một mạch gần sáng mới về. Về hỏi em đi đâu, em nói mấy đứa trẻ con lang thang bắt em dẫn nó đi chơi trung thu. Nó bu đầy trên vai em , bây giờ mỏi quá.
Chị bạn của Nhớ Nguồn đã nhắc chị của em dẫn em đi đến nhờ thầy nào giải thử xem sao. Hoàn cảnh của em cũng rất tội. Mẹ của em bỏ đi đã lâu. Ba em bị té gãy cổ một năm nay nên bây giờ cũng bị liệt nằm một chỗ.
Nghe kể chuyện của em, Nhớ Nguồn thấy tội quá. Kể lên đây để xem thử có anh chị nào trên diễn đàn có cách gì giúp cho em.