Giấc mơ mình diễn ra rất nhanh, nên kể rất ngắn gọn
đếm nọ mình trước khi ngủ mình có đọc sách địa ngục ký, mình ao ước được thấy cảnh địa ngục nhìn những người phạm tội bị trừng phạt thế nào
Đêm đó mình nằm mơ, thấy 1 ông lão và bà lão đi xe ngựa trắng lúc đó tôi nghe họ gọi
đi thăm tù ko?
lúc đó tôi dạ, và leo lên xe theo bà lão ông lão (trong tiềm thức tui nghĩ 2 ông bà này đi thăm con của họ đang ở tù)
Lúc đó đến 1 hang động to khủng khiếp, đi sâu vào bên trong thì lạnh toát sương lanh tỏ ra âm u, tiếng khóc nghe não nề
tôi bỏ ra thì bà lão nắm lai kéo tôi vào, bà nói cậu mà ra là bị cá sấu ăn thịt đó, đúng thật là có 1 ao cá sấu nằm xéo bên động, con nào con nấy to và bự
Tôi điếng hồn chạy theo bà lão, lúc đó tôi đi đến 1 cửa điện to khủng khiếp bà lão và ông lão rẽ qua 1 bên đi bên lan can đi ra đằng sau điện thì đến 1 quãng trường thật lớn có rào chắn cao cả mấy chục mét, có mấy chú lực lưỡng ở trần canh gác (da đen và xấu lắm)to lớn như rambo vậy
bà lão chỉ tôi xem 1 người bị 1 chú lực lưỡng đè trói lại, bị xẻo từng miếng thịt, rồi lóc xương ra, thấy người kia đau đớn vừa la vừa giựt giựt đau đớn, nó giãy giụa kêu khóc rồi té nhào xuống, rồi bị xẻo thịt lóc xương tay kia, họ hét lên đau đớn và giãy đành đạch
Lúc đó mình sợ qua quay sang 2 ông bà lão thì thấy họ nhìn và cười khúc khích, thật ghê tởm 2 ông bà này xem người ta hành hạ mà vui lắm
sau đó 2 ỗng bả dòm mình, rồi kéo mình định quăng vào
mình hét lên thánh hiệu phật và lúc đó kêu tên bạn mình, lâm ơi cứu tao
Tức thì có 2 luồng sáng đánh văng 2 ổng bả té xuống 1 cái hồ, sau đó mình bỏ chạy thì
đồng hồ báo 7h sáng :i_dont_want_to_see: trễ giờ đi làm rồi