[justify]11. Winchester – ngôi nhà bí ẩn (California)

[/justify]


Năm 1884,
một quả phụ giàu có là Sarah L. Winchester đã cho xây dựng một ngôi nhà
đồ sộ đến mức nó vẫn còn dang dở tận lúc bà qua đời ở tuổi 82.


Ngôi nhà
được xây kiểu Victoria này xuất hiện quá nhiều hiện tượng ma quái nên
được gọi là "Winchester, ngôi nhà bí ẩn". Ngôi nhà này có 160 phòng với
hệ thống sưởi và thoát nước hiện đại. Điện, gas được vận hành chỉ bằng 1
nút bấm, 3 cầu thang máy và 47 lò sưởi cầu kì được bố trí khắp căn nhà.
Từ mái cho đến các tay nắm cửa đều được dát vàng bạc. Sự sáng tạo, tài
năng và tinh tế của các thợ mộc, các kĩ sư làm việc suốt 38 năm trời thể
hiện rõ rệt trên từng chi tiết của tòa nhà to lớn này. Chỉ có một điều:
nó rõ ràng bị ma ám!




Rất nhiều
chuyên gia tâm lý đã đến tìm hiểu ngôi nhà đều bị thuyết phục rằng hồn
ma của bà chủ Sarah Winchester và nhiều người khác đang lẩn quất khắp
những căn phòng rộng lớn. Kể từ lúc tòa nhà mở cửa đón khách du lịch,
không biết bao nhiêu người đã chạm trán với... ma!!! Tiếng bước chân đầy
ám ảnh, tiếng nhạc văng vẳng xa xăm và tiếng cửa sập kì quái, những
giọng nói rin rít ma mị, những "điểm lạnh buốt" trong các căn phòng,
những vầng sáng, quả cầu lửa xuất hiện trong ảnh của các du khách, hay
những nắm cửa của những căn phòng trống tự xoay như có bàn tay vô hình
chạm vào... Còn rất nhiều hiện tượng kì lạ khác xảy ra mà không ai dám
kể lại vì quá hoảng sợ.





Tòa kiến
trúc đồ sộ này cũng có những "lỗi" hết sức ma quái: những cầu thang
chẳng dẫn tới đâu, một ống khói kéo dài đến 4 tầng, những cánh cửa mở ra
những bức tường trống, hay một cửa sổ trổ ngay trên sàn nhà! Người ta
kể rằng, sau cái chết của chồng mà con gái, quý phu nhân Sarah
Winchester đã không ngừng cho cơi nới ngôi nhà với niềm tin rằng những
hồn ma chết chóc sẽ bị xua đuổi để bà ta được sống yên ổn đến cuối đời.

12. Bóng ma không đầu và "Đức bé của
Quỷ" tại tòa nhà Hull (Illinois)


Ngôi
nhà đồ sộ này được xây dựng từ năm 1856 bởi Charles J. Hull, nên được
gọi là "Nhà Hull". So với thời đó, tòa nhà được xem là cực kì "sành
điệu" và hiện đại bởi hệ thống lò sưởi cũng như ống dẫn ga, điện của nó.
Đến tận ngày nay, nhà Hull vẫn được xem là tòa nhà nổi tiếng nhất bang
Illinois trong suốt thế kỉ 19.




Một bức
ảnh đen trắng do nhiếp ảnh gia Dale Kaczmarek chụp nhà Hull vào tháng 11
năm 1980 là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy ngôi nhà bị ma ám. Khi rửa
ảnh, người ta đã thấy 4 cái bóng trông như những tu sĩ đang đứng trên
bậc thang thứ 4 và 5 của tòa nhà. Cái bóng tu sĩ ở giữa trông như đang
chắp tay cầu nguyện, còn bóng tu sĩ đứng bên phải thì rõ ràng là một hồn
ma không đầu!




Bức ảnh đen trắng do
nhiếp ảnh gia Dale Kaczmarek chụp

Năm 1889,
Jane Addams nhận quyền quản lý nhà Hull và biến nó thành một trung tâm
cộng đồng. Phòng ngủ của Jane Addams chính là phòng của quý phu nhân
Hull trước kia. Jane thường xuyên bị đánh thức lúc nửa đêm vì những
tiếng bước chân vọng lại từ căn phòng trống kế bên. Sau vài đêm như vậy,
bà kể chuyện xảy ra cho Ellen, người cũng nghe thấy những âm thanh kì
quái từ căn phòng nọ. Và Jane quyết định chuyển sang một căn phòng khác,
còn một người bạn của bà là Helen Campbell chuyển đến căn phòng "ma
ám". Cũng chính tại phòng này, Helen đã nhìn thấy một bóng ma lờ mờ xuất
hiện nơi đầu giường mình. Khi bà lấy hết can đảm đốt đèn lên, bóng ma
biến mất. Một người bạn khác của bà Jane Addams là quý bà Louise Bowen
và Canon Barnett cũng đã chứng kiến những điều quái dị tương tự. Theo
lời của Jane, cả căn gác xép của tòa nhà cũng bị ma ám. Bà và mọi người
sống ở đó đã đặt một xô nước trên bệ cầu thang vì họ tin rằng con ma
không thể vượt qua đó được.


Nhưng
bóng ma kinh khủng nhất ám ảnh tòa nhà Hull lại không phải bóng ma buồn
rầu, trầm lặng đó, mà là "Đứa bé của Quỷ".



Hình minh họa "đứa bé của Quỷ"


Đứa trẻ
này là con của một người phụ nữ theo đạo Thiên Chúa và một người đàn ông
theo thuyết vô thần. Một ngày nọ, khi người vợ đang tìm chỗ treo bức
ảnh Đức Mẹ Maria trong nhà thì người chồng giật lấy và xé nát bức ảnh.
Ông ta nói thà nuôi quỷ trong nhà còn hơn là treo bức hình đó. Kết quả,
người vợ mang thai và sinh ra một đứa trẻ không khác gì một con quỷ thật
sự. Nó có sừng, tai nhọn hoắt, da mọc vẩy và có đuôi. Có người còn nói
mắt nó gần như chỉ có lòng đen chứ không có lòng trắng.


Sau khi
quái thai đó ra đời, người chồng liền đem nó đến nhà Hull để tránh những
điều dị nghị của thiên hạ. Khi nhận nó, Jane Addams đã đem nó đến cho
nhà thờ rửa tội, và người ta kể rằng nó bò khỏi tay cha xứ, cất tiếng
cười the thé kinh khủng. Bà Jane không biết làm thế nào với đứa bé
"quỷ", liền đem nó lên căn gác xép khóa lại và bỏ nó chết ở đó.




Mặc dù
Jane Addams và những người sống trong nhà Hull đã cố hết sức giải thích
rằng câu chuyện về "đứa bé của quỷ" chỉ là thêu dệt, nhưng sự thật rằng
nhiều người đến nhà Hull vào buổi đêm đã nhìn thấy khuôn mặt biến dạng
của một đứa bé hiện lên trên cửa sổ căn gác xép!!! Chính vì thế, người
ta tin rằng hồn ma của "đứa bé quỷ" vẫn còn bị nhốt trên căn gác đó cho
đến tận bây giờ. Nhà Hull hiện nằm ở số 80 đường South Halsted, Illinois
và đã trở thành một địa điểm lịch sử.
__________________
CƯ SĨ DIỆU ĐỊNH A DI ĐÀ PHẬT