Xin chào các bác, em mới tham gia diễn đàn được đọc nhiều bài các bác viết rất hay, hôm nay em xin kể lại chuyện của ba em, tuy em viết văn dỡ nhưng em muốn viết cho mọi người biết và cho em ý kiến:) .Ba em vốn làm nghề buôn nho mấy chục năm nay, dạo này nho chín nhanh quá nên phải đi sớm để sáng sớm là có nho bỏ cho người ta. Khoảng chừng mấy tháng đổ lại đây hầu như khoảng 1h30 là ba em dậy đi cắt rồi, khu trồng nho thì cách khá xa nhà em, khoảng 30Km. Và khu này chưa phát triển nên nhìn hoang sơ rừng núi lắm.
Cách đây vài ngày là ngày 28/8, em về quê chơi nghỉ lễ ít hôm, tới chiều về tới nơi thì ba em cũng mới đi về luôn, chưa kịp hỏi gì thì ba em đã kễ chuyện sáng đi gặp ma @@. Số là đường đi tới vườn nho mới mua này phải qua một cái đèo, mà ba em kể 2 bên đèo là có 2 cái am, 1 cái của một đứa nhỏ, ai lên đèo thường bị nó kéo xe lại không cho lên, còn một cái am của một bà nào đó, nói chung ít người bị bà này cho gặp. Không hiểu vì sao hôm đó khi vừa xuống đèo thì ba em đứng tim vì đứng giữa đường là một bóng đen xõa tóc dài, 2 măt đỏ sọc, dù rất sợ nhưng ba em vẫn rãng giữ bình tĩnh lách qua thì cái bóng đen biến mất, ác cái là khúc đường chổ đó rất khó đi, ai mà không quen, không giữ bình tĩnh mà lên ga chạy nhanh chắc die @.@ . Dù trước đó ba em cũng đi qua khúc đó nhiều rồi mà không gặp với lại ba em cũng ít tin, lần này là tận mắt thấy luôn rồi.
Đây là lần đầu tiên ba em gặp ma, cũng là lần đầu tiên trong gia đình em có người gặp, không biết đây có phải là tháng cô hồn nên dễ gặp không nhỉ. Với lại ba em là người hiền lành, làm ăn lương thiện, giết một con gà cũng không dám mà, thêm nữa là nhà cũng thờ phật. Không biết có cách nào để tránh gặp nữa không vậy, mấy bác cho em xin ý kiến nhé. Cảm ơn nhiều:happy:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks