chào các anh chị em trong diễn đàn. Mình xin kể chuyện mới hôm tuần rồi được chứng kiến, sau khi xem qua mình cũng k tin vào mắt mình và cũng hơi bị lung lay k biết có thật thầy đó giải bùa thiệt hay k? Nhờ các anh chi em trong diễn đàn rành về chuyện bùa ngãi, giải bùa cho ý kiến. Xin cảm ơn rất nhiều!
Số là mình có ông anh, ổng đang làm ăn cũng rất lớn, thuận lợi mọi bề nhưng khoảng 1 năm nay ổng làm thêm 1 công việc, công việc này kiếm ra tiền và đương nhiên là có đụng chạm với những người đã làm công việc này mà làm trước ổng. Tuy là thương trường người nào mạnh thì kẻ đó thắng, người nào giỏi thì kiếm tiền nhiều hơn rồi tự nhiên ổng hay đau ốm vặt, đau nhức từ đầu cổ cho tới chân tay. Bên tai thì hay nghe văng vẳng ai đó nói chuyện, xúi giục làm gì đó hoặc thì thầm những suy nghĩ trong đầu ổng.
Tuần rồi, có người mách bảo nên ổng tới gặp 1 bà thầy, nghe nói là chuyên gỡ bùa ngãi bị ếm. Sau khi nói rõ đau chỗ nào, tai nghe thì thầm ra sao thì bà thầy bắt mạch (= cây kim cang) 1 hồi lâu từ đầu, xuống tim....thầy phán bị thư ếm, giờ phải lấy mấy thứ trong người ra!
Đầu tiên là mua trứng gà về luộc, chính tay mình luộc tại nhà bà thầy. Sau đó ủ vào 1 cái khăn tay nhỏ lăn lên những chỗ anh mình đau nhức, rồi dùng cây Kim Cang rà rà những chỗ lăn trứng. 1 hồi sau anh mình la "đau quá đau quá" ( ở đỉnh đầu) khi mở quả trứng đắp ở đầu anh mình ra thì trong đó có 2 cây đinh rỉ sét + 1 ít máu. Tuần tự là ở tai thì lấy ra được 1 lá bùa đã cũ mèm cũng dính máu. Tay , chân , mắt thì lấy ra được móc câu, đinh, máu......
Làm như vậy 2 lần, cách nhau 3 ngày. Trước khi lăn trứng thì có đốt 1 lá bùa rồi cho anh mình uống.
Anh mình lần đầu tiên lấy mấy thứ đó ra rõ ràng kêu đau, đàn ông to cao hơn thước 8 mà la oai oái như con nít, và khi lăn trứng, đắp trứng thì chính tay anh mình lăn và đắp thì anh mình nói là nghe trái trứng có gì đó kêu lọc cọc ở trỏng và mỗi lần đau thì có nghe như có cái gì đó từ trong người mình văng ra cái bụp chỗ quả trứng. Và trong những trái trứng có "hàng" lấy ra thì quả trứng có mùi thúi hoắc.
Đó là cảm giác của anh mình, còn mình ngồi kế bên bà thầy theo dõi thì thấy làm như k có lúc nào để bả nhét đinh vô trứng. Cây đinh tuy dài nhưng chỉ nằm gọn trong phần lòng đỏ trứng mà thôi chứ k đâm ra phần lòng trắng. KHi lấy cây đinh ra khỏi lòng đỏ trứng , đo lại thì rõ ràng là dài hơn phần lòng đỏ, gần như muốn dài = quả trứng gà luôn.
Sau 2 lần chứng kiến, tuy là tận mắt, tận tai, ngửi được mùi trứng thối (lần sau trứng mua từ nhà luộc sẵn) nhưng lòng mình vẫn chưa tin cho lắm. Nên mình mạo muội kể lại trên diễn đàn nhờ các anh chị tìm hiểu về thế giới bùa ngãi cho mình biết những gì mình đã thấy là thật hay không thật??? Mình thì tin là có sự bỏ bùa, giải bùa nhưng cái chính là mình k có tin về bà thầy đó.
cảm ơn các anh chị em đã đọc tin và giải thích dùm mình. cảm ơn rất nhiều!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks