-Mình không biết là bị gì nữa!ma đè,bóng đè,or theo khoa học là do áp mạch máu!
ở nhà cha mình có 1 cái giường mà mỗi lần mình ngủ điều có cảm giác mệt mỏi,chèn ép ngực nặng lắm,đôi khi thấy 1 đứa con gái đè mình nữa (hoang tưởng quá )!hồi ở nhà mẹ cũng có đúng 1 chỗ bị như vậy nữa!cảm giác nặng người nè,mở mắt không nỗi,mở tí ra thì thấy có 1 cái bóng đen nhìn mình vậy đó!mình đổi chỗ ngủ thì thấy không bị nữa!ở nhà mẹ mình có 2 cái nhà riêng độc lập gần sát nhau cách nhau 1 cái sân,trong nhà thì thờ Chúa,ngủ trong thì không bị bao giờ,but mỗi lần wa cái nhà kia là bị à!
-Giờ đi học DH cũng vậy nữa!mới hôm qua thôi ah!mình cảm giác vật lộn với ai đó!mệt cực kì lun,vật không nỗi ( mình thì tin Chúa lắm ) nên mình vừa cầu cứu Chúa vừa vật,hồi sau mới thoát ra!but nằm lại là bị (2-3 lần ),dù rát buồn ngủ but mình không thể ngủ,mình cầu nguyện ( đọc kinh lạy cha,kính mừng,đức mẹ ) nằm xuống ngủ luôn tới sáng!
-Mình hay nằm mơ lắm,toàn chuyện gì không đâu ah!có người mà nhìn rất rõ khuôn mặt trong mơ nói là vợ mình mình vẫn nhớ tên luôn Trần Thị Thu Thảo rồi.........mà mình dám khẳng định khuôn mặt đó mình không quen biết và có thể chưa gặp lần nào!
-Mà phải công nhận đôi khi những giấc mơ trở thành hiện thực,như chuyện học hành,gia đình,....nhiều chuyện xảy ra mà mình có cảm giác đã trãi qua rồi,giống mơ lắm!có lần hồi phổ thông nằm mơ thấy ra 1 phần đề toán HK2 lớp 12,mình không để ý,bẳng đi mấy tuần sau thi học kì cho ra cái đề y như vậy,hjc but mình làm sao không được chỉ duy nhất phần đó!hjc!
ĐÂY LÀ MÌNH TÂM SỰ ĐÓ NHE!HƠI RẮC RỐI VÌ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH POST BÀI MÀ