em năm nay 23 tuổi. ( 21/8/1990)
vài ngày nay tinh thần em k ổn định.khi ngủ trưa, em mơ thấy mình đi cúng bái ở đâu mà em k biết, nằm trên 1 tảng đá, cheo leo đáng sợ lắm. trong giấc mơ không chỉ có mình em, còn có vài người khác nhưng họ không phải là người, con gái thì mặc đồ trắng, còn có bé trai tầm 4,5 tuổi mà cứ lơ lửng k đứng bằng chân. trong đầu em mầy ngày hôm nay như có ai dắt rủ, cứ rủ em chết đi, nhảy lầu 1 cái là xong, k đau, nhẹ tênh. nhưng lí trí em đấu tranh mãi, em còn Mẹ fai chăm sóc, sao chết thế được. cứ xuôi theo cái chết là đầu em lại nhẹ, thoải mái lắm. còn cố gắng để sống thì k sao ngủ yên dc. trong đầu em như cái tàu điện, chạy xình xịch. tới nay là 24 tiếng em k ngủ dc r. có cao nhân nào giúp em dc k? em rối bời quá.k để bản thân nhảy lầu nhưng muốn thế em đang fai đấu tranh rất ác liệt trong đầu. giúp em với.