Số là cách đây tầm 3 tuần mình lái xe chở vợ con đi nha trang chơi !
Trên đg đi ko có gì lúc về có 1 chuyện : " mình cũng ko nhớ rõ địa điểm chỉ nhớ là, đến ngã 3. 1 đg đi Mũi né 1 đg thẳng quốc lộ 1A về HCM. Vì thời gian cũng rảnh lên mình cho xe đi theo đg vào Mũi Né ngắm cảnh.
Lúc này tầm 11 - 12h trưa, 2 vợ chồng cãi nhau lên cũng ko nói j. Lúc ra đến Mũi Né Bx mới nói " trên con dốc cao ( khoảng 20 30 phút tính từ ngoài quốc lộ 1A vào ) bx e có thấy xa xa 1 có cái miếu màu xanh lá cây và thấy có người đi vào, lúc xe chạy lại gần thì hóa ra là 1 cái miếu nhỏ, nhỏ như những cái bàn thờ ông thần tài - thổ địa trong nhà thôi + thêm cái mái để tre mưa nắng.
Khúc dốc đó cây cối chỉ cao đến đầu gối người lớn và hàng cây chỉ 1 cây duy nhất chồng dọc theo 2 bên đg đi, sau hàng cây là đất cát ko cả mấy trăm m, lúc đó bx mới ngờ ngợ ko biết người đó đâu mất ( nói chính xác là biến đi đâu ) sợ quá lên im lặng luôn.
Đến Mũi Né rồi mới nói E hay. Lúc này E muốn quay lại chỗ đó để thắp nén hương xin phù hộ nhưng cũng ko rõ là Thần Linh hay Ma Quỉ ko khéo lại Ma Quỉ theo mình thì khổ lên thôi.
Mà lúc đó bx ngồi song song với e, e thì ko thấy vì còn tập chung lái xe còn ku con và con bé giúp việc thì nằm ghế sau xe ngủ lên ko biết gì
Theo các AE thì hiện hình lúc tầm 11- 12h trưa là Thần Linh hay Ma Quỉ ?
( bx e nói lúc thấy là hoàn toàn tỉnh táo vì lúc đó còn ôm lọ Say Ngào Đường mua ở Nha Trang đang ăn )
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks