Bữa nay đi ngang 1 cái đám ma, thấy rất hoành tráng, hoa đèn, bông trái đầy hết, bỗng nghe 1 bà cụ nói, người ta tốt phước thật, có như vậy mới đủ đức mà siêu thoát.
Mình nghe vậy mà thầm nghĩ, cái đám ma đó chỉ là hình thức bện ngoài, chả ăn nhập gì với công đức siêu thoát cho người chết, muốn cứu khổ và siêu thoát cho linh hồn, thì cần nhất là làm theo gương thánh nữ bà la môn của kinh địa tạng.
Nhưng khổ nổi ai mà làm theo nổi gương của bồ tát ấy, giờ chúng ta niệm 1 câu phật, nhớ 10 chuyện đời, thì vạn kiếp cũng không độ lấy 1 phần tỷ nghiệp báo của người đã khuất, cho nên niệm thì phải chí thành, như lửa cháy đầu, như nước cuốn trôi, mãi mãi niệm kiểu như vậy mới mong gia quyến siêu thoát.
Ai cũng nói, tôi đã nhứt tâm rùi, nhưng khổ nổi cái niệm nghĩ mình nhứt tâm ấy nói lên, là đồng thời tự tố cáo mình nói dóc, vì nhứt tâm là chỉ có 1 niệm vậy niệm biết mình nhứt tâm là niệm gì?cho nên muốn cầu siêu gia quyến ko gì khác là tự mình tự lực hết cỡ mà niệm trong tĩnh lặng của tâm hồn, có 1 lần tập bơi mình bị chuột rút, mình bị sặc nước, mình hoảng quá, mình la lên a di đà phật, tự nhiên hết chuột rút.
Khi qua rồi câu niệm phật thành tâm ấy đâu mất, cho nên mười mấy năm qua niệm, mình luôn tìm lại câu niệm ngày ấy trong ngày thường, mà khó quá. Tại nghệp mình quá nặng, phải đợi đối cảnh sinh chuyện mới sợ mà khẩn khiết, đọc kinh pháp hoa ngày xưa có đoạn tam giới là nhà lửa, lúc đó chỉ biết đọc như vẹt mà ko hiểu ý, giờ mới hiểu, thực ra nhà lửa đang đốt mình hằng giây hằng phút mà mình ko hay, lửa ăn đốt, lửa ham muốn tiền bạc đốt, lửa sân đốt, lửa mê muội đốt, lửa chơi bời đốt, .......... đốt như vậy mà mình vẫn vui vẻ để đốt hoài, mình còn tình nữa không.
Lúc trước mình rất ham kiếm tiền, nhưng giờ mình nãn quá rồi, lửa đốt mình quá mà mình vẫn vui, sao mình ngu muội thế, giờ mình quyết chí, cắn răng, nhớ về phật, không quan tâm chuyện đời, mình đã bỏ luôn ăn nhậu, đi karaoke, đi bar,,,, đã 9 tháng nay, bạn bè rủ hoài mình ko đi mình dần dần mất đi bạn bè, nhưng mình ko tiếc, mình đã quá ngán ngẩm phải vùi thây vào những cuộc ăn chơi vô ích, nhức đầu kinh niên, mà quên đức phật đang ngồi đợi mình ở nhà, mình sai rồi, mình quyết tâm quay lại, các đồng tu ơi, hãy quay về đi, rượu bia, ăn nhậu, tiền bạc đang thiêu đốt chúng ta, nó thực sự ko mang lại hạnh phúc của tâm hồn đâu, quay đầu nhớ Phật A Di Đà niệm A Di Đà Phật đi mấy bạn ơi.Phật đang đợi ta, đang chờ ta, giờ mình chán quá cuộc sống ăn nhậu này, nhớ khi xưa ăn chơi đàm đúm cho là thú vui tâm hồn, ai ngờ là đau khổ thân xác, bại hoại tinh thần, rượu bia là ma quỷ, cần phải tránh xa.
A Di Đà Phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks