Thấy các anh chị em cùng kể về những chuyện ly kì quá, mình cũng ham hố hóng hớt kể vài chuyện ở khu mình ở, anh chị em xem và cho ý kiến nhé

Cách đây 12 năm, khu nhà mình ở được lệnh giải tỏa, nhà mình được nhận 1 phần đất mới, nhưng do mảnh đất này nằm trong hẻm hiu hắt và lại sau nghĩa trang liệt sỹ bên baba và mama của mình k dời về đó, mà chuyển về 1 căn nhà trong khu tập thể gần nhà chú 7 mình.

Lúc đó mình còn quá nhỏ để biết nhiều, chỉ biết khu đó ngày trước là 1 bot của quân Mỹ đóng đồn, ngày giải phóng rất nhiều người đã chết ở đó. Điều này do cô giáo dạy Lý của mình kể, vì cô là bạn của baba nên mình thường vào nhà cô chơi, cô biết khá nhiều về khu nhà của mình. Lúc mới chuyển về đó, cả dãy tập thể có 7 nhà tất cả, mỗi bên 7 nhà, còn nhà ở giữa có bề ngang gấp đôi những nhà còn lại.. và đây chính là ngôi nhà thuộc quản lý của cơ quan ba mình, nhà mình đã ở đây đến bây giờ..

Lúc mới chuyển ra đó, baba chỉ nói cơ quan mượn nhà để ở, nên có thuê phần sân trước của chú 7 mình để mở quán cafe. Lúc đó chỉ có mama và chị 2 ngủ ở quán, còn mình, papa, chị 3, anh 4 à em út mình ngủ ở ngôi nhà này. Những ngày đầu tiên không có gì đặc biệt, ở 2,3 ngày, hôm đó là chủ nhật, papa k đi làm nên ở nhà cùng anh Tư và papa bảo anh họ của mình ra cùng ba đào cái hố để đi wc. Đào được tầm 1m thì nhặt được 1 thẻ bài, papa bảo ngày xưa lính thường đeo thẻ này để ghi tên, tuổi, chức vụ....

Và sau khi đào xong cái wc, thì những sự kiện lạ bắt đầu xảy ra..

Đầu tiên là chỗ đất đào lên được papa và a mình đổ thành đống, sáng hôm sau ra bị san bằng như có ai đào bới.. dù rằng ở đó đất dày và cứng giống như đất sét...

Ngày hôm sau nữa có dấu chân lem nhem bùn đất và dấu tay in ở cửa sau nhà mình, và cơm nấu đêm tới sáng là thiu hết..

Đến lúc này thì mama biết có chuyện k hay nên có nhờ 1 người bạn là thầy cúng về cúng vái, thì mọi việc trong nhà yên ổn hơn..

Rồi 1 lần, 1 chú cùng cơ quan với papa ghé nhà chơi, hỏi có gì bất ổn k, papa bảo k ( papa đi làm suốt, với nội bảo papa nặng vía lắm... ), nhưng mama thì bảo có ( mama mình rất nhạy chuyện này, đi tới nơi nào có vong ng chết là mama biết ngay, dù chưa bao giờ mama gặp ), mama hỏi chú lúc trước chú ở đây ntn? Chú bảo thỉnh thoảng chú và vợ cãi nhau, chú ra đây ngủ, nhưng lần nào cũng bị đè... ~> vậy mà cũng k chịu sơ:i_dont_want_to_see:

Sau đó trong vườn sau nhà mình vẫn xuất hiện nhiều dấu chân trên bùn, papa nghĩ là ăn trộm nên gọi cửa hàng vlxd mang trụ bê tông và lưới B40 đến, papa làm cả ngày thì xong được cái hàng rào phía sau. Ngay đêm đó 4 cái trụ bê tông bị ngã ngang, dấu chân vẫn ngổn ngang.. papa mình lại dựng lại rồi đi làm. Hôm đó papa đi làm về xong đi đám tang 1 người bạn tới hôm sau mới về. Mama lại gọi người bạn kia đến cúng thì hàng rào và dấu chân k còn nữa..

Rồi chị 2 vào lớp 12, mama bảo chị về bên nhà học bài, mama thuê 1 nv phụ mama bán. Chị 2 có 1 bạn học cùng, nhà khá xa trường nên papa và mama cho chị ấy ở chung nhà mình đi học cho gần, và bắt đầu bằng sự kiện 1 hôm chiều chị 2 và chị L đi sn bạn, chiều quên mang quần áo vào, sáng hôm sau ra thì đồ chip mất tích...

Việc này cũng hiếm xảy ra, nhưng trong suốt năm chị 2 và chị L học 12 thì xảy ra 3 lần, toàn những lần 2 ng tối k mang quần áo vào nhà mà phơi ngoài sào..

Phía sau nhà mình là 1 ruộng mì, xê về bên trái 1 tí là 1 bụi tầm vông rất rậm rạp, chả hiểu sao ban ngày thì nó cao vút, thẳng đứg, tối đến lại ngã ngag gần 45 độ, còn xa xa hơn 1 chút là 1 đám ổi. Trong đám ổi có 1 cái chòi của ng giữ vườn, nhưng lâu lắm rồi k ai ở.. Sau đó chủ vườn ổi phá bỏ vườn, khi dỡ bỏ cái chòi thấy có rất nhiều đồ chip của con gái trong đó, người chủ vườn cũng hiểu nên qua quán cafe của nhà mình ngồi kể lại..

Và sau đó mình biết 1 chuyện còn rợn óc hơn.. Ngay mí rào nhà mình, cách đây vài năm có 1 anh đi rà sắt vụn, đào trúng quả bom còn sót lại và bum 1 phát, ngta nhặt từng mảnh của anh về khâm liệng. Sau đó những người ở xóm sau thường thấy ma trơi khi họ dậy sớm đi làm...

Bonus thêm: nhà mình ra nghĩa địa theo đường xe chạy tầm 2km, nhưng nếu đi tắt đường đám mì qua bụi tầm vông, qua 1 đám điều nữa thì chừng 500m. Khi khác mình sẽ kể về chuyện gần nghĩa địa cho mọi người ngheThấy các anh chị em cùng kể về những chuyện ly kì quá, mình cũng ham hố hóng hớt kể vài chuyện ở khu mình ở, anh chị em xem và cho ý kiến nhé

Cách đây 12 năm, khu nhà mình ở được lệnh giải tỏa, nhà mình được nhận 1 phần đất mới, nhưng do mảnh đất này nằm trong hẻm hiu hắt và lại sau nghĩa trang liệt sỹ bên baba và mama của mình k dời về đó, mà chuyển về 1 căn nhà trong khu tập thể gần nhà chú 7 mình.

Lúc đó mình còn quá nhỏ để biết nhiều, chỉ biết khu đó ngày trước là 1 bot của quân Mỹ đóng đồn, ngày giải phóng rất nhiều người đã chết ở đó. Điều này do cô giáo dạy Lý của mình kể, vì cô là bạn của baba nên mình thường vào nhà cô chơi, cô biết khá nhiều về khu nhà của mình. Lúc mới chuyển về đó, cả dãy tập thể có 7 nhà tất cả, mỗi bên 7 nhà, còn nhà ở giữa có bề ngang gấp đôi những nhà còn lại.. và đây chính là ngôi nhà thuộc quản lý của cơ quan ba mình, nhà mình đã ở đây đến bây giờ..

Lúc mới chuyển ra đó, baba chỉ nói cơ quan mượn nhà để ở, nên có thuê phần sân trước của chú 7 mình để mở quán cafe. Lúc đó chỉ có mama và chị 2 ngủ ở quán, còn mình, papa, chị 3, anh 4 à em út mình ngủ ở ngôi nhà này. Những ngày đầu tiên không có gì đặc biệt, ở 2,3 ngày, hôm đó là chủ nhật, papa k đi làm nên ở nhà cùng anh Tư và papa bảo anh họ của mình ra cùng ba đào cái hố để đi wc. Đào được tầm 1m thì nhặt được 1 thẻ bài, papa bảo ngày xưa lính thường đeo thẻ này để ghi tên, tuổi, chức vụ....

Và sau khi đào xong cái wc, thì những sự kiện lạ bắt đầu xảy ra..

Đầu tiên là chỗ đất đào lên được papa và a mình đổ thành đống, sáng hôm sau ra bị san bằng như có ai đào bới.. dù rằng ở đó đất dày và cứng giống như đất sét...

Ngày hôm sau nữa có dấu chân lem nhem bùn đất và dấu tay in ở cửa sau nhà mình, và cơm nấu đêm tới sáng là thiu hết..

Đến lúc này thì mama biết có chuyện k hay nên có nhờ 1 người bạn là thầy cúng về cúng vái, thì mọi việc trong nhà yên ổn hơn..

Rồi 1 lần, 1 chú cùng cơ quan với papa ghé nhà chơi, hỏi có gì bất ổn k, papa bảo k ( papa đi làm suốt, với nội bảo papa nặng vía lắm... ), nhưng mama thì bảo có ( mama mình rất nhạy chuyện này, đi tới nơi nào có vong ng chết là mama biết ngay, dù chưa bao giờ mama gặp ), mama hỏi chú lúc trước chú ở đây ntn? Chú bảo thỉnh thoảng chú và vợ cãi nhau, chú ra đây ngủ, nhưng lần nào cũng bị đè... ~> vậy mà cũng k chịu sơ:i_dont_want_to_see:

Sau đó trong vườn sau nhà mình vẫn xuất hiện nhiều dấu chân trên bùn, papa nghĩ là ăn trộm nên gọi cửa hàng vlxd mang trụ bê tông và lưới B40 đến, papa làm cả ngày thì xong được cái hàng rào phía sau. Ngay đêm đó 4 cái trụ bê tông bị ngã ngang, dấu chân vẫn ngổn ngang.. papa mình lại dựng lại rồi đi làm. Hôm đó papa đi làm về xong đi đám tang 1 người bạn tới hôm sau mới về. Mama lại gọi người bạn kia đến cúng thì hàng rào và dấu chân k còn nữa..

Rồi chị 2 vào lớp 12, mama bảo chị về bên nhà học bài, mama thuê 1 nv phụ mama bán. Chị 2 có 1 bạn học cùng, nhà khá xa trường nên papa và mama cho chị ấy ở chung nhà mình đi học cho gần, và bắt đầu bằng sự kiện 1 hôm chiều chị 2 và chị L đi sn bạn, chiều quên mang quần áo vào, sáng hôm sau ra thì đồ chip mất tích...

Việc này cũng hiếm xảy ra, nhưng trong suốt năm chị 2 và chị L học 12 thì xảy ra 3 lần, toàn những lần 2 ng tối k mang quần áo vào nhà mà phơi ngoài sào..

Phía sau nhà mình là 1 ruộng mì, xê về bên trái 1 tí là 1 bụi tầm vông rất rậm rạp, chả hiểu sao ban ngày thì nó cao vút, thẳng đứg, tối đến lại ngã ngag gần 45 độ, còn xa xa hơn 1 chút là 1 đám ổi. Trong đám ổi có 1 cái chòi của ng giữ vườn, nhưng lâu lắm rồi k ai ở.. Sau đó chủ vườn ổi phá bỏ vườn, khi dỡ bỏ cái chòi thấy có rất nhiều đồ chip của con gái trong đó, người chủ vườn cũng hiểu nên qua quán cafe của nhà mình ngồi kể lại..

Và sau đó mình biết 1 chuyện còn rợn óc hơn.. Ngay mí rào nhà mình, cách đây vài năm có 1 anh đi rà sắt vụn, đào trúng quả bom còn sót lại và bum 1 phát, ngta nhặt từng mảnh của anh về khâm liệng. Sau đó những người ở xóm sau thường thấy ma trơi khi họ dậy sớm đi làm...

Bonus thêm: nhà mình ra nghĩa địa theo đường xe chạy tầm 2km, nhưng nếu đi tắt đường đám mì qua bụi tầm vông, qua 1 đám điều nữa thì chừng 500m. Khi khác mình sẽ kể về chuyện gần nghĩa địa cho mọi người ngheThấy các anh chị em cùng kể về những chuyện ly kì quá, mình cũng ham hố hóng hớt kể vài chuyện ở khu mình ở, anh chị em xem và cho ý kiến nhé

Cách đây 12 năm, khu nhà mình ở được lệnh giải tỏa, nhà mình được nhận 1 phần đất mới, nhưng do mảnh đất này nằm trong hẻm hiu hắt và lại sau nghĩa trang liệt sỹ bên baba và mama của mình k dời về đó, mà chuyển về 1 căn nhà trong khu tập thể gần nhà chú 7 mình.

Lúc đó mình còn quá nhỏ để biết nhiều, chỉ biết khu đó ngày trước là 1 bot của quân Mỹ đóng đồn, ngày giải phóng rất nhiều người đã chết ở đó. Điều này do cô giáo dạy Lý của mình kể, vì cô là bạn của baba nên mình thường vào nhà cô chơi, cô biết khá nhiều về khu nhà của mình. Lúc mới chuyển về đó, cả dãy tập thể có 7 nhà tất cả, mỗi bên 7 nhà, còn nhà ở giữa có bề ngang gấp đôi những nhà còn lại.. và đây chính là ngôi nhà thuộc quản lý của cơ quan ba mình, nhà mình đã ở đây đến bây giờ..

Lúc mới chuyển ra đó, baba chỉ nói cơ quan mượn nhà để ở, nên có thuê phần sân trước của chú 7 mình để mở quán cafe. Lúc đó chỉ có mama và chị 2 ngủ ở quán, còn mình, papa, chị 3, anh 4 à em út mình ngủ ở ngôi nhà này. Những ngày đầu tiên không có gì đặc biệt, ở 2,3 ngày, hôm đó là chủ nhật, papa k đi làm nên ở nhà cùng anh Tư và papa bảo anh họ của mình ra cùng ba đào cái hố để đi wc. Đào được tầm 1m thì nhặt được 1 thẻ bài, papa bảo ngày xưa lính thường đeo thẻ này để ghi tên, tuổi, chức vụ....

Và sau khi đào xong cái wc, thì những sự kiện lạ bắt đầu xảy ra..

Đầu tiên là chỗ đất đào lên được papa và a mình đổ thành đống, sáng hôm sau ra bị san bằng như có ai đào bới.. dù rằng ở đó đất dày và cứng giống như đất sét...

Ngày hôm sau nữa có dấu chân lem nhem bùn đất và dấu tay in ở cửa sau nhà mình, và cơm nấu đêm tới sáng là thiu hết..

Đến lúc này thì mama biết có chuyện k hay nên có nhờ 1 người bạn là thầy cúng về cúng vái, thì mọi việc trong nhà yên ổn hơn..

Rồi 1 lần, 1 chú cùng cơ quan với papa ghé nhà chơi, hỏi có gì bất ổn k, papa bảo k ( papa đi làm suốt, với nội bảo papa nặng vía lắm... ), nhưng mama thì bảo có ( mama mình rất nhạy chuyện này, đi tới nơi nào có vong ng chết là mama biết ngay, dù chưa bao giờ mama gặp ), mama hỏi chú lúc trước chú ở đây ntn? Chú bảo thỉnh thoảng chú và vợ cãi nhau, chú ra đây ngủ, nhưng lần nào cũng bị đè... ~> vậy mà cũng k chịu sơ:i_dont_want_to_see:

Sau đó trong vườn sau nhà mình vẫn xuất hiện nhiều dấu chân trên bùn, papa nghĩ là ăn trộm nên gọi cửa hàng vlxd mang trụ bê tông và lưới B40 đến, papa làm cả ngày thì xong được cái hàng rào phía sau. Ngay đêm đó 4 cái trụ bê tông bị ngã ngang, dấu chân vẫn ngổn ngang.. papa mình lại dựng lại rồi đi làm. Hôm đó papa đi làm về xong đi đám tang 1 người bạn tới hôm sau mới về. Mama lại gọi người bạn kia đến cúng thì hàng rào và dấu chân k còn nữa..

Rồi chị 2 vào lớp 12, mama bảo chị về bên nhà học bài, mama thuê 1 nv phụ mama bán. Chị 2 có 1 bạn học cùng, nhà khá xa trường nên papa và mama cho chị ấy ở chung nhà mình đi học cho gần, và bắt đầu bằng sự kiện 1 hôm chiều chị 2 và chị L đi sn bạn, chiều quên mang quần áo vào, sáng hôm sau ra thì đồ chip mất tích...

Việc này cũng hiếm xảy ra, nhưng trong suốt năm chị 2 và chị L học 12 thì xảy ra 3 lần, toàn những lần 2 ng tối k mang quần áo vào nhà mà phơi ngoài sào..

Phía sau nhà mình là 1 ruộng mì, xê về bên trái 1 tí là 1 bụi tầm vông rất rậm rạp, chả hiểu sao ban ngày thì nó cao vút, thẳng đứg, tối đến lại ngã ngag gần 45 độ, còn xa xa hơn 1 chút là 1 đám ổi. Trong đám ổi có 1 cái chòi của ng giữ vườn, nhưng lâu lắm rồi k ai ở.. Sau đó chủ vườn ổi phá bỏ vườn, khi dỡ bỏ cái chòi thấy có rất nhiều đồ chip của con gái trong đó, người chủ vườn cũng hiểu nên qua quán cafe của nhà mình ngồi kể lại..

Và sau đó mình biết 1 chuyện còn rợn óc hơn.. Ngay mí rào nhà mình, cách đây vài năm có 1 anh đi rà sắt vụn, đào trúng quả bom còn sót lại và bum 1 phát, ngta nhặt từng mảnh của anh về khâm liệng. Sau đó những người ở xóm sau thường thấy ma trơi khi họ dậy sớm đi làm...

Bonus thêm: nhà mình ra nghĩa địa theo đường xe chạy tầm 2km, nhưng nếu đi tắt đường đám mì qua bụi tầm vông, qua 1 đám điều nữa thì chừng 500m. Khi khác mình sẽ kể về chuyện gần nghĩa địa cho mọi người ngheThấy các anh chị em cùng kể về những chuyện ly kì quá, mình cũng ham hố hóng hớt kể vài chuyện ở khu mình ở, anh chị em xem và cho ý kiến nhé

Cách đây 12 năm, khu nhà mình ở được lệnh giải tỏa, nhà mình được nhận 1 phần đất mới, nhưng do mảnh đất này nằm trong hẻm hiu hắt và lại sau nghĩa trang liệt sỹ bên baba và mama của mình k dời về đó, mà chuyển về 1 căn nhà trong khu tập thể gần nhà chú 7 mình.

Lúc đó mình còn quá nhỏ để biết nhiều, chỉ biết khu đó ngày trước là 1 bot của quân Mỹ đóng đồn, ngày giải phóng rất nhiều người đã chết ở đó. Điều này do cô giáo dạy Lý của mình kể, vì cô là bạn của baba nên mình thường vào nhà cô chơi, cô biết khá nhiều về khu nhà của mình. Lúc mới chuyển về đó, cả dãy tập thể có 7 nhà tất cả, mỗi bên 7 nhà, còn nhà ở giữa có bề ngang gấp đôi những nhà còn lại.. và đây chính là ngôi nhà thuộc quản lý của cơ quan ba mình, nhà mình đã ở đây đến bây giờ..

Lúc mới chuyển ra đó, baba chỉ nói cơ quan mượn nhà để ở, nên có thuê phần sân trước của chú 7 mình để mở quán cafe. Lúc đó chỉ có mama và chị 2 ngủ ở quán, còn mình, papa, chị 3, anh 4 à em út mình ngủ ở ngôi nhà này. Những ngày đầu tiên không có gì đặc biệt, ở 2,3 ngày, hôm đó là chủ nhật, papa k đi làm nên ở nhà cùng anh Tư và papa bảo anh họ của mình ra cùng ba đào cái hố để đi wc. Đào được tầm 1m thì nhặt được 1 thẻ bài, papa bảo ngày xưa lính thường đeo thẻ này để ghi tên, tuổi, chức vụ....

Và sau khi đào xong cái wc, thì những sự kiện lạ bắt đầu xảy ra..

Đầu tiên là chỗ đất đào lên được papa và a mình đổ thành đống, sáng hôm sau ra bị san bằng như có ai đào bới.. dù rằng ở đó đất dày và cứng giống như đất sét...

Ngày hôm sau nữa có dấu chân lem nhem bùn đất và dấu tay in ở cửa sau nhà mình, và cơm nấu đêm tới sáng là thiu hết..

Đến lúc này thì mama biết có chuyện k hay nên có nhờ 1 người bạn là thầy cúng về cúng vái, thì mọi việc trong nhà yên ổn hơn..

Rồi 1 lần, 1 chú cùng cơ quan với papa ghé nhà chơi, hỏi có gì bất ổn k, papa bảo k ( papa đi làm suốt, với nội bảo papa nặng vía lắm... ), nhưng mama thì bảo có ( mama mình rất nhạy chuyện này, đi tới nơi nào có vong ng chết là mama biết ngay, dù chưa bao giờ mama gặp ), mama hỏi chú lúc trước chú ở đây ntn? Chú bảo thỉnh thoảng chú và vợ cãi nhau, chú ra đây ngủ, nhưng lần nào cũng bị đè... ~> vậy mà cũng k chịu sơ:i_dont_want_to_see:

Sau đó trong vườn sau nhà mình vẫn xuất hiện nhiều dấu chân trên bùn, papa nghĩ là ăn trộm nên gọi cửa hàng vlxd mang trụ bê tông và lưới B40 đến, papa làm cả ngày thì xong được cái hàng rào phía sau. Ngay đêm đó 4 cái trụ bê tông bị ngã ngang, dấu chân vẫn ngổn ngang.. papa mình lại dựng lại rồi đi làm. Hôm đó papa đi làm về xong đi đám tang 1 người bạn tới hôm sau mới về. Mama lại gọi người bạn kia đến cúng thì hàng rào và dấu chân k còn nữa..

Rồi chị 2 vào lớp 12, mama bảo chị về bên nhà học bài, mama thuê 1 nv phụ mama bán. Chị 2 có 1 bạn học cùng, nhà khá xa trường nên papa và mama cho chị ấy ở chung nhà mình đi học cho gần, và bắt đầu bằng sự kiện 1 hôm chiều chị 2 và chị L đi sn bạn, chiều quên mang quần áo vào, sáng hôm sau ra thì đồ chip mất tích...

Việc này cũng hiếm xảy ra, nhưng trong suốt năm chị 2 và chị L học 12 thì xảy ra 3 lần, toàn những lần 2 ng tối k mang quần áo vào nhà mà phơi ngoài sào..

Phía sau nhà mình là 1 ruộng mì, xê về bên trái 1 tí là 1 bụi tầm vông rất rậm rạp, chả hiểu sao ban ngày thì nó cao vút, thẳng đứg, tối đến lại ngã ngag gần 45 độ, còn xa xa hơn 1 chút là 1 đám ổi. Trong đám ổi có 1 cái chòi của ng giữ vườn, nhưng lâu lắm rồi k ai ở.. Sau đó chủ vườn ổi phá bỏ vườn, khi dỡ bỏ cái chòi thấy có rất nhiều đồ chip của con gái trong đó, người chủ vườn cũng hiểu nên qua quán cafe của nhà mình ngồi kể lại..

Và sau đó mình biết 1 chuyện còn rợn óc hơn.. Ngay mí rào nhà mình, cách đây vài năm có 1 anh đi rà sắt vụn, đào trúng quả bom còn sót lại và bum 1 phát, ngta nhặt từng mảnh của anh về khâm liệng. Sau đó những người ở xóm sau thường thấy ma trơi khi họ dậy sớm đi làm...

Bonus thêm: nhà mình ra nghĩa địa theo đường xe chạy tầm 2km, nhưng nếu đi tắt đường đám mì qua bụi tầm vông, qua 1 đám điều nữa thì chừng 500m. Khi khác mình sẽ kể về chuyện gần nghĩa địa cho mọi người nghe