Đây là câu chuyện ma có thật 99%(1% do mình suy diễn). Năm nay mình ngoài 30t,đã có vợ, tham gia diễn đàn này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên mình post bài.
Căn nhà mình đã và đang xây trên nền đất do cha mẹ mình mua của 1 người làm thầy đã lâu,sau 1 thời gian bỏ hoang mình mới xây lại.
Căn nhà xây lên cũng bình thường,khi gần vừa xong có 1 số chuyện lạ xảy ra. Mình nhờ đứa em trông coi nhà dùm trong lúc đang xây,đêm khi ngủ lại nghe thấy có tiếng dép đi lẹt xẹt,tiếng đập vào cửa sắt rầm rầm…
Hôm sau, đứa em báo lại cho mình biết chuyện, nhưng mình không tin ma,quỷ thời nay bởi mình vô đạo(không theo đạo). Tối hôm đó mình ngủ lại 1 đêm xem sao,cũng nghe thấy tiếng dép và tiếng đập cửa khi vừa tắt đèn đi ngủ khoảng 15p,lúc đó mới vừa nhắm mắt chứ chưa ngủ.Mình bật dậy chạy ra thì không nghe thấy gì nữa…. Mình rất hoang mang lo lắng… cho đến hôm sau.
Ngày hôm sau là chuỗi ngày mình lo lắng mặc dù mình không tin chuyện ma quỷ. Mình cảm nhận và ngửi thấy có xác chết ở cạnh bên, cái mùi thum thủm của xác chết không lẫn ở đâu được(hồi nhỏ mình từng đi xem bốc mộ nên biết mùi này). Nó đi theo mình sát bên,đến lúc mình cảm thấy mệt mỏi,mình mặc kệ đây là nhà mình không thể bỏ được, mình suy nghĩ mình không sợ thì nó không phá được nữa.
Chuyện lên đến mức giới hạn của mình, khi vừa nhắm mắt lại ngủ thì mình thấy có 1 vầng sáng đập vào đầu mình, khi mở mắt ra thì tim đập nhanh mồ hôi ướt đẫm và ánh sáng đó nó đập vào đầu khoảng 3,4 lần rồi mình mệt quá ngủ luôn lúc nào không hay.
Hôm sau, mình đóng cửa nhà về nhà cha mẹ ruột ngủ. Cha mẹ và vợ có hỏi nhưng mình không thể nói lý do được,nếu nói ra càng làm cho moi người hoang mang thêm nhất là vợ mình vốn rất sợ ma.
Và càng bất ngơ, mình về nhà cha mẹ,mình cảm nhận nó cũng đi theo quanh quẩn đâu đây… Mình lo lắng quá, trên diễn đàn này có ai giúp mình được không hay cho 1 lời khuyên.