kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: ma MỶ ĐEN trong bệnh viện phụ sản

  1. #1

    Mặc định ma MỶ ĐEN trong bệnh viện phụ sản

    khoảng mùa hè , năm 86 - cô em tôi ( 30 tuổi ) nhập viện TỪ DŨ trong trạng thái chuẩn bị sanh - em tôi kể :

    lúc ấy ( còn thời bao cấp ) bv đông đảo , phòng chờ tập trung gần 20 sản phụ sắp sanh - lớp nằm trên băng ca , lớp nằm tràn dưới đất , em tôi vốn yếu , nằm co tận sát tường cuối phòng , thần trí mơ mơ , thì nó thấy từ tận cổng , một thằng mĩ đen như cột nhà cháy , bước săm vào , lướt qua cả chục người , mà tới tận cuối phòng, nơi em tôi đang nằm , đè cứng ngắt , lúc đó , đèn đuốc sáng choang , người ra vô tấp nập , vào lúc giữa trưa nữa

    -------------------
    nó sợ quá , van xin : " người khuất mày khuất mặt làm phước tha cho tôi , chừng nào sinh nở xong , tôi xin cúng kiến đàng hoàng ..."

    và dĩ nhiên là nó vái bằng tiếng giao chỉ ., vì không biết tiếng ăn lê...
    ---
    và nó thấy rõ thằng mỉ đen bỉu môi , đưa cái cùi chỏ lên

    ( cái này là hành động lóng của dân an nam mình ,hỏng biết sao thằng này biết dùng .)
    ----
    tôi tin em tôi kể thật , nhưng chuyện này cho tôi vài thắc mắc :

    -------------
    rõ ràng ma quỉ có hiện , thì nó hiện bất kể ngày đêm...
    và đặc biệt nó không sợ đồ dơ chú xíu nào hết
    - chổ nhà thương đàn bà đẻ , nó cũng không ngán...

  2. #2

    Mặc định

    Hồi đó chiến tranh , chết chóc nhiều , nên ma quỉ nhiều , rồi nó lộng hành đó huynh !
    Bây giờ " mạt kiếp " , ma quỉ cũng quá chừng !
    Tìm lại giấc mơ

  3. #3

    Mặc định

    đọc truyện xong chả hiểu cái gì hết:D nhưng ma ở trong bệnh viện thì đệ chưa gặp bao giờ. lần trước đưa bà đệ vào viện buổi, đệ đi dạo quanh bệnh viện mà chả thấy con ma nào hết
    Hãy hút thuốc để cổ vũ người khác bỏ thuốc

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy bạn LTN kể chuyện chắc để hỏi về thắc mắc của mình mà thôi. Đúng như bạn nói. Ma có thể hiện ra ban ngày, hay bất cứ lúc nào. Ma ngoài đời không giống ma trong phim của Hollywood đâu. Ma không bao giờ sợ ánh sáng, và ma cũng có rất nhiều loại. Ở trong bệnh viện toàn là máu mủ do của sản phụ, rất dơ, nhưng ma đâu phải là dân ở "sạch", thành ra nó không bao giờ kiêng kỵ những đồ dơ. Có những loài ma, quỉ chuyên ăn những đồ dơ đó. Nó có đủ loại trong cõi giới vô hình.

    Thân
    NN
    To You With Love

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    NN thấy bạn LTN kể chuyện chắc để hỏi về thắc mắc của mình mà thôi. Đúng như bạn nói. Ma có thể hiện ra ban ngày, hay bất cứ lúc nào. Ma ngoài đời không giống ma trong phim của Hollywood đâu. Ma không bao giờ sợ ánh sáng, và ma cũng có rất nhiều loại. Ở trong bệnh viện toàn là máu mủ do của sản phụ, rất dơ, nhưng ma đâu phải là dân ở "sạch", thành ra nó không bao giờ kiêng kỵ những đồ dơ. Có những loài ma, quỉ chuyên ăn những đồ dơ đó. Nó có đủ loại trong cõi giới vô hình.

    Thân
    NN
    Một ý kiến rất chính xác
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  6. #6

    Mặc định

    Lx muốn hỏi sao các cụ vẫn hay nói...lấy đồ trong của phụ nữ giơ lên là ma sợ kia mà?
    Trái tim chết rồi

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    câu này là huynh BX nói chứ có phải cụ đâu tỉ
    bé k biết à?
    Lx nghe từ các cụ còn BX nó nghe từ ai Lx k biếtrose4
    Trái tim chết rồi

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    Lx muốn hỏi sao các cụ vẫn hay nói...lấy đồ trong của phụ nữ giơ lên là ma sợ kia mà?
    Huynh Nhật_ Nguyệt đã nói rồi mà cưng : ma thì sợ đồ dơ , nhưng quỉ thì thích đồ dơ , máu mủ ( kinh quá , hên lúc trước đi sanh khg thấy mấy cảnh đó , khg chắc chết mất thôi )
    Tìm lại giấc mơ

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Huynh Nhật_ Nguyệt đã nói rồi mà cưng : ma thì sợ đồ dơ , nhưng quỉ thì thích đồ dơ , máu mủ ( kinh quá , hên lúc trước đi sanh khg thấy mấy cảnh đó , khg chắc chết mất thôi )
    tỷ đừng nói thế...e run!e chưa có "..." đâu tỷ ơi!
    ..ui lo cho DX quá!...:sigh::sigh::sigh:
    Trái tim chết rồi

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    tỷ đừng nói thế...e run!e chưa có "..." đâu tỷ ơi!
    ..ui lo cho DX quá!...:sigh::sigh::sigh:
    Ừh , con bé ấy hay thấy bậy bạ lắm ! Em kêu anh trai em bảo vệ bé ấy đi !
    Tìm lại giấc mơ

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    hic... mong tỉ DX không đọc topic này, nếu không tỉ ấy lại lo...
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boy93 Xem Bài Gởi
    giơ cái đấy lên có mà nó càng thích ấy chứ! à mà cho em hỏi là giơ cái cùi trỏ theo tiếng lóng của dân an nam là gì vậy?
    Giơ cùi chỏ = giơ ngón giữa của mấy thằng Tây = chửi thề !
    Tìm lại giấc mơ

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boy93 Xem Bài Gởi
    giơ cái đấy lên có mà nó càng thích ấy chứ! à mà cho em hỏi là giơ cái cùi trỏ theo tiếng lóng của dân an nam là gì vậy?
    lắm lúc Lx cứ nghĩ Ma quỷ ....khi xuất hiện thì nói chung tối tăm sao ấy ạ!
    ...hic...thôi k nói sợ ma quá!
    đi ngủ
    Trái tim chết rồi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện Có Thật Trong Gia Đình Tôi
    By ht74 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 21-10-2012, 10:37 AM
  2. Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 14-03-2011, 02:46 AM
  3. Trị bệnh
    By HaiPhong in forum Chuyện của tôi ...
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 16-08-2008, 09:37 AM
  4. Thiên Nhiên Khí Công
    By Bin571 in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 15-10-2007, 09:34 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •