Và đây là câu chuyện của mình xin mọi người lắng nghe và cho mình 1 ý kiến:
Năm nay mình 22 tuổi(sn1990) ở Hà Nội.Hiện giờ mình rất đau khổ và tuyệt vọng vô cùng.Mình đang phải chịu sự hành hạ và dày vò của bệnh tật các bạn ạ.Trước đây mình thường xuyên luyện tập thể thao,trong đó có bóng đá và tập thể hình…Cách đây 2 năm không biết là do tập thể thao hay gì mà mình bị đau ở thắt lưng và sau 1 thời gian thì đau xuống háng chân phải.Từ đó đến giờ gia đình đã đưa mình đi chữa ở nhiều nơi,các bệnh viện lớn nhưng không có gì là khả quan(Mỗi nơi cho 1 kết quả khác nhau và nói bệnh này đơn giản thôi uống vài tuần thuốc là khỏi).Một điều đặc biệt là chữa ở đâu cũng thế : thời gian đầu thì đỡ nhưng càng về sau bệnh lại như cũ..Và kết quả bây giờ là bệnh của mình rất nặng…đi lại và sinh hoạt rất khó khăn,đi lại phải dùng đôi nạng,chân phải thì không thể duỗi thẳng như người bình thường được,không thể ngồi xổm hay gập chân vào được.Gia đình mình cũng đi xem bói rồi cúng này nọ,lễ tạ khắp nơi nhưng cũng không có gì chuyển biến cả.
Mình cũng mới biết trang web này thôi nên muốn hỏi là các bạn,các bậc cao nhân ở đây có biết loại bùa chú nào mà làm cho con người ta ốm đau bệnh tật khổ sở như vậy không ? (Vì gần đây mình rất nghi ngờ là có người hãm hại mình và gia đình mình).
Và có 3 điều mình nghi ngờ thế này :
- Điều thứ nhất (cái này thuộc về phong thủy 1 tý):cách đây nhà mình có xây nhà và động thổ vào ngày 7-2 âm lịch.Thấy mọi người bảo là động thổ vào ngày mùng 7 là không tốt…Mình xin hỏi các bậc các bạn có phải là như vậy không ?
- Điều thứ 2 :mình có yêu 1 cô gái người Thái Bình trong 2 năm nhưng từ khi mình bị bệnh thì cô ấy đã nói lời chia tay và cô ấy cũng đã lấy chồng trong thời gian gần đây.Trong 2 năm yêu nhau tình cảm nói chung là rất tốt và trong thời gian đấy cô ấy có cho mình 1 cái bùa (được gói lại,có thể đeo vào cổ như dây chuyền).Cô ấy bảo là xin ở chùa và đeo vào rất may mắn nhưng nếu mất đi thì sẽ đen đủi vô cùng.Còn 1 lần khác thì cô ấy cho mình 1 cái tòa tháp làm bằng sứ có đốt tên mình ở trong đó.(rất tiếc là mẹ mình đã hóa bỏ cái lá bùa.Chỉ còn lại cái tòa tháp thôi).
- Điều thứ 3 :Gia đình nhà mình có mâu thuẫn với gia đình nhà bác mình.(chuyện rất phức tạp).Mâu thuẫn xảy ra cách đây cũng lâu lắm rồi,nhà bác ý đã từ nhà mình và coi như không có anh em họ hàng gì với nhà mình nữa(Nói chung mình có 4 bác trai và 1 bác gái nhưng gđ nhà cái bác kia hầu như không quan hệ với các nhà bác còn lại,hầu như đều có mâu thuẫn.)Dù như vậy nhưng mình và mọi người đều biết nhà bác kia vẫn hậm hực với nhà mình lắm.Và không biết cái con người nhỏ nhen ấy có dở thủ đoạn bỉ ổi nào để trả thù nhà mình không nữa.Vì theo như lời bà mình kể lại thì bác dâu của mình quê ở vùng Chương Mỹ Hà Nội.Trước đây đã dùng loại bùa “yêu” để đến được với bác trai của mình.Và gần đây mình còn biết được 1 câu nói của gđ nhà bác ý nói về mình là :” Nó bị như thế là còn nhẹ đấy.”.Nên mình đang nghi ngờ khả năng này là rất cao.

Các bạn ạ,hơn 2 năm nay phải chịu đựng dày vò của bệnh tật mình rất là đau buồn..nhất là thời tiết về mùa đông càng làm mình đau nhiều hơn(ê ẩm khắp người).Hai năm tốn rất nhiều thời gian,tiền bạc,và công sức của gia đình.Hơn 2 năm bị bệnh mình đã mất rất nhiều thứ đặc biệt là giấc mơ học tập của mình bị bỏ dở dang(hiện giờ vẫn đang bảo lưu).
Nên hôm nay mình lên đây mong các bạn,các bậc cao nhân làm phúc làm đức có cao kiến gì hay thì cho mình 1 ý kiến,và trả lời cho mình mấy câu hỏi và thắc mắc ở trên.Mình xin cảm ơn mọi người trước ạ !