Tự dưng cắt nát cổ mình vì hoang tưởng người âm xui!?
Lương Mạnh Tiến đang được điều trị sau mổ cấp cứu tại Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW.
Đang đi trên đường Giải Phóng (Hà Nội), bỗng dưng Lương Mạnh Tiến (quê Hà Nam) tạt vào lề đường rồi vớ luôn con dao trên của một quầy bán hoa quả, tự tay cứa nát cổ mình đến bất tỉnh...
Ca cấp cứu đặc biệt
Trưa 25/8, các bác sĩ phòng cấp cứu khoa B7 Bệnh viện Tai mũi họng TW tiếp nhận một ca cấp cứu rất đặc biệt. Bệnh nhân là nam giới, không giấy tờ tùy thân, nhập viện trong trạng thái không tỉnh táo, hỏi, gọi không đáp ứng. Mặc dù còn phản xạ nhưng việc thở được thực hiện qua vùng cổ bởi một vết rách dài khoảng 8cm chạy hơi lệch về bên trái. Vết rách có cả xương, sụn và máu chảy ra do vùng sụn giáp (yết hầu) bị cắt nát làm nhiều mảnh, thanh quản rách bộc lộ thẳng ra ngoài tạo thành vết thương thanh quản hở. Các y bác sĩ khoa B7 đã nhanh chóng thực hiện hồi sức cấp cứu và sau 3h phẫu thuật ghép sụn, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.
Từ bút tích này, các bác sỹ đã tìm được anh trai của Lương Mạnh Tiến.
Bệnh nhân là Lương Mạnh Tiến, sinh năm 1968 ở Châu Sơn, Duy Tiên, Hà Nam, làm nghề lao động tự do, nay đây mai đó. Tỉnh lại sau phẫu thuật bệnh nhân Tiến cho biết, trưa ngày 25/8, đang đi trên đường, Tiến thấy hoa mắt chóng mặt. Như có người xúi giục (?)bệnh nhân lao vào hàng bán hoa quả trên đường Giải Phóng b (đoạn nhà máy cơ khí Quang Trung - PV), vớ con dao gọt hoa quả trên sạp, tự tay cứa cổ mình, sau đó bất tỉnh. Nhận được tin báo có người tự tử, công an phường Phương Liệt đã có mặt, phối hợp với trung tâm cấp cứu 115 đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Theo bác sỹ Trần Hữu Thắng, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Tiến cho hay, nhiều khả năng bệnh nhân đã dùng dao bổ đầu mình trước khi cắt sụn giáp. Những triệu chứng lâm sàng cho thấy, trên đầu bệnh nhân có nhiều vết rạch nát. Thậm chí sau khi thoát mê, Tiến tiếp tục rơi vào trạng thái bị kích thích tâm lý, đã giằng xé vết mổ và dứt các thiết bị truyền, phải nhờ tới sự trợ giúp của các y tá bệnh viện. Mặc dù được cứu sống nhưng khả năng hồi phục thanh quản sau mổ của bệnh nhân kém do hiện tượng sẹo hẹp thanh khí quản khiến người bệnh có thể mất khả năng nói vĩnh viễn.
Có dấu hiệu hoang tưởng!?
Người thân duy nhất của bệnh nhân cũng vừa được biết tin Tiến tự tử trước đó ít phút thông qua sự tìm kiếm của bệnh viện, anh Chính (thường trú ở Tổng cục Hậu cần - Xuân Đỉnh - Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Chính cho biết, em trai anh (Lương Mạnh Tiến) vốn là trung úy quân đội phục viên, đã có vợ và 2 con, một trai, một gái đều đã học đến cấp 3. Cách đây vài năm, do mâu thuẫn trong cuộc sống, vợ chồng Tiến đã ly hôn. Vợ Tiến và gia đình nhà ngoại cũng ít tạo điều kiện cho cha con gặp nhau (không rõ lý do). Em trai anh sống một mình bằng nhiều nghề, thường là phụ nề ở các công trường xây dựng, ít khi về nhà thăm mẹ già và gia đình. Mặc dù chưa rõ căn nguyên, song anh Chính cho rằng việc Lương Mạnh Tiến bị kích thích tâm lý dẫn đến hành động tự vẫn nhiều khả năng là do rượu bia làm mất khả năng kiểm soát về tâm lý. Anh Chính khẳng định gia đình anh không hề có tiền sử bệnh tâm thần và em trai anh cũng không bị thần kinh hoang tưởng.
Tại khoa B7 Bệnh viện Tai - Mũi- Họng Trung ương, bệnh nhân Lương Mạnh Tiến đã truyền đạt suy nghĩ của mình bằng giấy bút. Khi được hỏi lý do hành động như thế, bệnh nhân đã viết: "Cho em mấy viên thuốc ngủ. Đã 3 năm nay, em bảo có người theo mà mẹ với chị không tin..."
Mặc dù tình trạng sức khỏe sau mổ khá ổn định nhưng phải mất ít nhất một tháng, bệnh nhân Tiến mới có thể được xuất viện.
http://www.doisongphapluat.com.vn/St...zone=3&ID=5682
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks