Thực ra mình kể câu chuyện này sẽ có các vị nửa tin nửa ngờ
Như kể lần trước thì bạn mình tu theo pháp môn niệm phật, tự nhiên sáng bữa nay nó báo bữa nay có vụ tai nạn ở cầu số 1, 1 nữ chết do đập đầu mạnh xuống đất toét 1 bên đầu
Mình lúc đó ko tin lắm nhưng khoảng 10h trưa thì nghe tò te tiếng xe cấp cứu hù hụ chạy vào, bạn mình nói, đến rồi đó
Mình chạy ra xem, đúng là 1 người phụ nữ chết toét ngang đầu, hỏi bị tai nạn lúc nào thì ng ta báo là tai nạn xảy ra lúc 9h mấy, bạn mình nói trước đó là 8h trước 1 tiếng xảy ra tai nạn
Bạn mình nói, đêm nay bảo vệ nhà xác sẽ ko ngủ được đâu, nó sẽ quậy tưng cho xem
Quả thật sáng hôm sao hỏi thăm mấy bác bảo vệ ngủ đc ko, thì họ kể lúc ngủ mơ màng thấy 1 phụ nữ đầu đầy máu đi lang thang trên hành lang nhà xác, sau đó đi lò mò sau rặng cây sau nhà xác, sau đó có vài anh bị thọt lét rồi giật mình thức dậy, rồi thấy gió thổi hù hụ lạnh thấu xương, sau đó họ thấy 1 bóng đen bay ngang cửa rồi tiếng khóc um sùm
Mình nghe mà lạnh tóc gáy, mình mới lên hỏi ý bạn mình, giúp linh hồn đó siêu thoát, chết trẻ quá ko đc siêu thoát, thật khổ sở
Bạn ấy ừ, rồi đợi lúc 5h chiều sau khi xong việc bạn ấy cùng mình xuống nhà xác nhờ bác bảo vệ cho xem xác, khi xác đưa ra thì hỡi ôi, đầu toét 1 đường nhưng đã được may lại, mặt trắng nhách, miệng còn há ra
Bạn mình kêu bảo vệ ra ngoài sau đó bạn ấy lâm râm niệm thần chú chuẩn đề khoảng 10 phút, bạn ấy mở mắt ra và tung lên 2 sợi chỉ đỏ, thật lạ 2 sợi chỉ xoắn tít lại rồi rơi xuống, cửa lạnh kho nhà xác đóng ầm lại (chắc gió) làm mình giật mình:i_dont_want_to_see:
Sau đó bạn ấy ngồi xuống 1 cái ghế mắt lim dim niệm gì đó, chắc thần chú chuẩn đề, thật kỳ lạ miệng xác từ từ khép lại, lúc đó mình nắm chặt áo bạn mình, mình run hết, sau đó bạn ấy đứng dậy buột sợi chỉ đỏ lên tay cái xác rồi đi ra ngoài
Bữa sau thì hỏi mấy bác bảo vệ ngủ ngon ko? thì mấy bác bảo bình thường ko còn giật mình nằm mộng thấy ác mộng nữa
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks