Em mới gia nhập, các bác chỉ bảo!!!
Em sống ở quận 5 nhưng hay qua quận 8 uống cafe, có mấy đứa bạn bên đó đạo chúa. Hôm nọ nghe được chuyện tụi nó kể ghê quá. Pác nào ở quận 8 chắc biết nhà thờ Nam Hải...
Có một bà kia đang bình thường tự nhiên giống phát khùng, chửi rủa những người xung quanh, mỗi lần bả lên cơn tự nhiên người bả đen thùi lùi như mới đi tắm biển về, 2 mắt đỏ chót (bình thường bả cũng trắng trẻo lắm), mọi người giữ bả lại thì thấy người bả nóng quá, lấy xô nước tạt vào thì trời ơi nước vẫn nhiễu xuống mà người bả thì khô weo như chưa hề dính nước :eek:. Ngày nào đúng giờ bả cũng lên cơn vậy. Được vài hôm thì mọi người mời cha nhà thờ sang xem (nhà ngay hẻm kế bên nhà thờ). Lúc làm lễ để đuổi con ma đó đi thì bả tự xưng là quỉ chúa 1000 năm j j đó. Ông cha mặc kệ làm lễ bình thường, đến đoạn cầm quyển kinh đập vào đầu bả để đuổi con ma đó đi, con ma không chịu xuất như những trường hợp khác gõ 1 cái là xuất, ông cha đạo gõ mún bể đầu bả mà con quỷ vẫn ko ra, ổng bó tay. Không biết giờ còn bị không...
Em thì sợ vật vã nên từ đó không dám mò qua đó nữa, các pác coi giùm em con này là còn j mà dữ vậy!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks