Tôi không tin có Chúa - Tôi không tin có Phật, tôi chỉ tin vào cái đạo lý của đạo Phật, triết lý của nó giúp chúng ta biết được chân lý của cuộc sống.
Ví dụ:
- Khi ta tham lam, nhặt được một số tiền lớn của một người nào đó, không tìm trả lại cho người đó, thì riêng người bị mất tiền sẽ tìm cách tìm lại số tiền bằng bất kỳ giá nào, ví dụ người đó là thương nhân thì người đó sẽ tìm cách vơ vét lại từ bán hàng hóa của khách hàng và ta không thể biết được khách hàng đó có phải là ta hay không, cho nên bất cứ một hành động tiêu cực nào của bản thân chúng ta đều có thể tác động ngược lại chúng ta.
- Khi ta không hiếu thảo với cha mẹ, thì chính con chúng ta sẽ đối xử với chúng ta như vậy vì con cái luôn làm theo, bắt chước chính những hành động của chúng ta, trong quá trình trưởng thành, con cái chúng ta sẽ nhìn theo cái cách mà chúng ta đối xử với cha mẹ mà học theo, vì chúng thấy chuyện đó là quá bình thường, không có gì sai trái.
........................ nói chung tất cả những điều trên là những điều tất yếu trong cuộc sống, mà đạo Phật gọi đó là nhân quả.
- Theo mình chỉ có một chuyện có lẽ họ nghĩ hơi lệch, đó là không sát sinh, mình nghĩ là không giết người là được rùi, chứ không giết động vật để ăn thịt thì thiếu chất chết luôn, làm sao mà con người mau phát triển được. Hihi
- Đạo phật được phổ biến rộng rãi vì những ai làm theo được những đạo lý của nó đều nhận được những điều tất yếu tốt đẹp từ cuộc sống - Tất yếu, tất yếu và tất yếu. Không thần - không phật không chúa luôn, nếu có gì hiện ra trên trời thì mình chắc đó là người ngoài hành tinh, keke.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks