Thế giới thứ 3 là một thế giới vô hình, tôi tin rằng nó có tồn tại, mọi người thường gọi chung đó là những hồn ma. Riêng tôi nghiêng về lý giải của khoa học, trong mỗi con người ta khi chết đi đều tồn tại một thứ gọi nôm na là điện từ, chỉ khi não ai có cùng tần số với những dòng điện từ đó mới bị nó tác động và gây ra ảo giác.
Những gì mà ta thấy được đó là do những dòng điện từ này tác động và bộ não của chúng ta làm cho ta sinh ra ảo giác. Nó ở khắp mọi nơi và chúng ta cứ chấp nhận nó là một thế giới vô hình tồn tại xung quanh cuộc sống của chúng ta. Đừng thắc mắc, bình thản chấp nhận nó thì sẽ chẳng có gì đáng phải lo sợ. Hy vọng rằng một ngày nào đó khoa học sẽ giúp chúng ta có thể giao lưu với họ nhiều hơn để hiểu rõ hơn.stop 1
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks