Hãy đọc thật chậm và suy nghĩ thật kĩ để cảm nghiệm trọn vẹn hơn...
Thậy là kỳ lạ khi đã xảy ra như thế này...
H: Chương nào ngắn nhất trong Kinh Thánh?
Đ: Thánh vịnh 117
H: Chương nào dài nhất trong Kinh Thánh?
Đ: Thánh vịnh 119
H: Chương nào nằm ở trung tâm cuốn Kinh Thánh?
Đ: Thánh vịnh 118
Sự kiện:
Có 594 chương trước Thánh vịnh 118.
Có 594 chương sau Thánh vịnh 118.
Cộng hai số này bạn được số 1188.
H: Câu nào ở giữa cuốn Kinh Thánh?
Đ: Thánh vịnh 118,8
Câu này có nói điều gì đáng chú ý về ý định hoàn hảo của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng ta không?
Nếu có ai nói họ muốn tìm kiếm ý Chúa trên cuộc đời mình và muốn làm theo ý Chúa, thì hãy dẫn họ đến câu trung tâm của Lời Người!
Thánh vịnh 118,8
"Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI, thì hơn tin cậy ở người trần gian."
Chẳng phải là kỳ lạ sao khi đã xảy ra như thế… hay Thiên Chúa nằm ở vị trí trung tâm?
Trước khi gởi trình chiếu này, tôi đã cầu nguyện cho bạn.
Bạn có thể dành một phút cho Thiên Chúa không?
Điều bạn phải làm đơn giản chỉ là dâng một lời cầu nguyện cho người đã gởi cho bạn những điều này.
“Lạy Cha, xin chúc phúc cho bạn của con. Xin ban cho họ điều mà Ngài biết là họ cần trong ngày hôm nay! Ước gì cuộc sống của họ được tràn đầy bình an, thịnh vượng, và sức mạnh của Ngài khi họ muốn có một tương quan gần gũi hơn với Ngài. Amen."
Sau đó xin bạn gởi đoạn văn bản này cho 10 người khác.
Trong những giờ tới, 10 người đã cầu nguyện cho bạn và bạn thúc đẩy nhiều người cầu nguyện với Thiên Chúa cho những người khác.
Sau đó hãy ngồi xuống và chiêm ngưỡng quyền năng của Thiên Chúa đang hành động trong cuộc đời của bạn bởi vì Người đang làm điều mà bạn biết là Ngài yêu thích.
Khi sự việc trở nên tồi tệ, hãy luôn nhớ rằng... đức tin không dẫn bạn đi vòng quanh khó khăn, nhưng dẫn bạn vượt qua nó!
“Khi bạn từ bỏ ước muốn làm chủ tương lai của bạn, bạn sẽ đạt tới hạnh phúc."
Xin Chúa chúc lành cho bạn
Sưu tầm
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks