kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: CHO HỎI

  1. #1
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định CHO HỎI

    1- Trong cửu huyền thất tổ đã cầu nguyên siêu thoát ,và đã được biết siêu thoát, vậy tại sao ta còn cúng kiến cho người chết ăn nghĩa là sao?
    2 -Nếu gọi là luân hồi có vậy khi người đó luân hồi con này hoặc khác để trả quả vậy ngày giỗ ta cúng ai nhận lễ cúng ?
    3-Trong nhân quả khi người trần gian bị quả báo ,vậy làm sao biết ,cái nào là báo cái nào đang trả ,
    Last edited by vo-dinh; 20-08-2010 at 03:09 PM.

  2. #2
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Câu hỏi không rõ ràng lắm, MT có thể viết lại cho rõ hơn được không? vì câu hỏi phải minh định thì câu trả lời mới chính xác, không bị lạc vào rừng rậm.

    1. Cửu huyền thất tổ đã được cầu nguyện cho siêu thoát, và đã biết được rằng tất cả đã được siêu thoát. Vậy tại sao ta còn cúng kiến cho ăn nghĩa là sao?

    2. Nếu luân hồi là có thực, vậy khi người đó tái sinh thành con này hoặc con khác để trả quả, thì ngày giỗ ta cúng, ai nhận lễ cúng?

    3. Trong luật nhân quả, khi người trần gian bị quả báo; vậy làm sao biết, cái nào là báo, cái nào đang trả?

    Có đúng như ý của vo-đinh hỏi không? nếu đúng thì các câu hỏi khá là hay, hy vọng các vị cao nhân vào giải đáp.

  3. #3
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    1.ai cầu? có chắc là siêu thoát không? và nếu biết chắc là siêu thoát thì ai rãnh mà cúng? tiền trong túi bạn, chưa chắc là của bạn nói chi chuyện tâm linh, vô hình. Bạn hỏi bao nhiêu người cúng kiến là có biết chắc ông bà của họ siêu thoát không họ trả lời cho bạn nghe. Còn bạn thấy ai không hề có bàn thờ cúng kiến thì họ trả lời cho bạn rồi đó.
    2.Nếu tin vào luân hồi thì hỏi 1 ngày dưới địa ngục bằng bao nhiêu thời gian trên trần? Nếu không tin vào địa ngục thì dẹp luôn cái Vu Lan thắng hội cho tiện, bạn nhỉ?
    Bạn biết được bao nhiêu ngừoi xuống địa ngục để thọ nhận hình phạt để rồi luân hồi, và bao nhiêu người còn vất vưỡng ngoài kia như các nhà ngoại cảm đi tìm mộ liệt sỹ thuật lại????
    3. Khi bạn ăn, uống, bạn có biết là đồ ăn đó nóng hay lạnh không? ngon hay dỡ không? người tu khác với người không tu chổ nhận thức này.
    Vài lời ngắn gọn, mong bạn hiểu sâu hơn.
    Thân.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  4. #4

    Mặc định

    Cho mình góp ý một chút,theo mình hiểu :
    1/ Cầu cho Cửu huyền thất tổ được siêu thoát thì có <<ông bà>> được siêu thoát,có << ông bà >> tùy theo nghiệp của mỗi người.
    2/Có người << quá thiện >> hoặc << quá ác >> thì khi chết đi mới lập tức đi sang cảnh giới cao hơn hoặc đào thai ngay sang kiếp khác.
    3/ Ai ở trần gian này đều là trả quả báo.Vì trả báo nên mới tiếp tục làm người để rồi trải qua hết các nỗi khổ của kiếp người.Có những người cũng bị quả báo nhưng vẫn hưởng các thiện nghiệp lành kiếp trước ,nên kiếp này làm Thủ Tướng,Tổng Thống...
    Mình cúng kiến cho ông bà không phải chủ yếu cho ông bà <<hưởng>> mà là tấm lòng hiếu thảo tưởng nhớ.Mình làm việc thiện để cầu cho << ông bà >> được phần phước đức đó để siêu thoát.Nhưng nếu << ông bà >> không << nhận >> được thì phần phước đức đó vẫn còn là của mình,không mất .
    Mình hiểu như vậy không biết có đúng không ? xin các cao nhân chỉ giáo thêm.

  5. #5
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    1- Trong cửu huyền thất tổ đã cầu nguyên siêu thoát ,và đã được biết siêu thoát, vậy tại sao ta còn cúng kiến cho người chết ăn nghĩa là sao?
    -----------------------------------------------------
    Câu này DIỆU ĐỊNH cũng có câu trả lời nếu ko đúng mong các đạo hữu góp ý nha ,tất cả nghi thức cầu siêu ở trần gian đều mong cửu huyền thất tổ ,hoặc các vong linh được siêu thoát ,nhưng siêu được hay ko ,hoặc an vui hoan hỷ hay ko do ý thức ,của các vong linh ,vì vậy trước tiên người cầu siêu phải đủ đạo hạnh ,để dìu vong được siêu , siêu ko phải tái sanh , hoặc luân hồi như ta tưởng mà là thần thức nhẹ mà nhấc được thần thức lên khỏi ta bà ,còn mình tưởng nhớ đến đấng sanh thành vẫn cúng với lòng biết ơn , thành kính ,ko cần biết đó có nhận hay ko ,đây chỉ là một hình thức tỏ tất lòng thành với bề trên ,đây là câu trả lời của DIỆU ĐỊNH

    2 -Nếu gọi là luân hồi có vậy khi người đó luân hồi con này hoặc khác để trả quả vậy ngày giỗ ta cúng ai nhận lễ cúng ?
    3-Trong nhân quả khi người trần gian bị quả báo ,vậy làm sao biết ,cái nào là báo cái nào đang trả ,
    ----------------------------------
    Dẫu là luân hồi là nhân, hay là quả đều có nghiệp duyên gieo khởi ban đầu nên mình hãy buông xã để chấm dứt nghiệp quả sau ,đây là câu trả lời của DIỆU ĐỊNH đúng ko mong các đạo hữu góp ý
    Last edited by vo-dinh; 21-08-2010 at 06:24 PM.

  6. #6

    Mặc định

    cửu huyền thất tổ
    Nên hiểu 4 từ này thế nào: là tổ tiên 4-9 đời, hay là một người tu thành quả vị phật thì cứu độ được 4-9 đời cho người thân???
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  7. #7
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Tôi chịu thua với cách diễn đạt của vo-dinh, đọc hoài mà hổng hiểu nỗi...

  8. #8
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Tôi chịu thua với cách diễn đạt của vo-dinh, đọc hoài mà hổng hiểu nỗi...
    --------------------------------------------------------------
    :thinking::thinking::thinking::prayingprayingprayingpraying:2
    DỄ HIỂU QUÁ MÀ TA,chịu khó thong thả nghiệm nha.
    Last edited by vo-dinh; 21-08-2010 at 06:28 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo-dinh Xem Bài Gởi
    1- Trong cửu huyền thất tổ đã cầu nguyên siêu thoát ,và đã được biết siêu thoát, vậy tại sao ta còn cúng kiến cho người chết ăn nghĩa là sao?
    2 -Nếu gọi là luân hồi có vậy khi người đó luân hồi con này hoặc khác để trả quả vậy ngày giỗ ta cúng ai nhận lễ cúng ?
    3-Trong nhân quả khi người trần gian bị quả báo ,vậy làm sao biết ,cái nào là báo cái nào đang trả ,
    hi, Lx Spam chút!
    suy luận thế này k biết đúng hay sai nha!
    1- như chúng ta đã biết linh hồn là 1 dạng năng lượng!
    nói 1 cách dễ hiểu thì những người sống = thể xác + linh hồn, những ng chết = linh hồn thôi!
    lúc cơ thể đói thì ta nghĩ (linh hồn) ta cần phải ăn!
    theo thói quen, khi ta mất, ta nghĩ ta cần ăn!
    Lx nghĩ cầu siêu là để cho vong linh lên những cảnh giới cao hơn chứ k dám nghĩ là sẽ khiến vong linh bỏ đi thói quen " cố hữu" bao nhiêu năm còn sống của mình!(có cũng đc mà k có vong cũng bị sao đâu)
    Vong nghĩ cần ăn k thì đói!
    cần mặc k thì lạnh!>>>cho nên chúng ta cứ cúng cho vong quần áo cơm nước!v.v...
    2/ chuyện nhận cũng giỗ, theo Tài liệu xưa Lx đọc ấy thì mãi cho tới 4 đời sau vong linh mới đc đầu thai (tứ đại), mà về những gì Lx tìm hiểu gần đây, có thể vong linh sẽ đc đầu thai sớm hơn (k đến nỗi 4 đời) nhưng Lx cũng thấy có những vong linh họ k muốn đầu thai (chết trẻ chẳng hạn) mà ở lại với gia đình họ hàng...thì tất nhiên họ nhận đc rồi nhỷ!?
    hơn nữa, cái bạn gọi là " nhận" ấy thật ra là hương là hoa chứ có chi đâu!
    Những bậc cảnh giới cao họ đâu cần, họ cần tấm lòng là chính ấy chứ!
    3/Sao bạn phải hỏi câu thứ 3 mà bạn ko nghĩ bạn sẽ làm việc tốt việc thiện từ bây giờ để kiếp sau đỡ phải trả quả!
    Cái báo cái trả Lx nghĩ chắc là những kí xui rủi hay duyên số trong cuộc đời bạn
    _______________________
    vài lời suy luận có sai xót cũng đừng lên án Lx nha!
    chúc mọi người bình an!:kiss:
    Trái tim chết rồi

  10. #10

    Mặc định

    1- Trong cửu huyền thất tổ đã cầu nguyên siêu thoát ,và đã được biết siêu thoát, vậy tại sao ta còn cúng kiến cho người chết ăn nghĩa là sao?

    Câu này DIỆU ĐỊNH cũng có câu trả lời nếu ko đúng mong các đạo hữu góp ý nha ,tất cả nghi thức cầu siêu ở trần gian đều mong cửu huyền thất tổ ,hoặc các vong linh được siêu thoát ,nhưng siêu được hay ko ,hoặc an vui hoan hỷ hay ko do ý thức ,của các vong linh ,vì vậy trước tiên người cầu siêu phải đủ đạo hạnh ,để dìu vong được siêu , siêu ko phải tái sanh , hoặc luân hồi như ta tưởng mà là thần thức nhẹ mà nhấc được thần thức lên khỏi ta bà ,còn mình tưởng nhớ đến đấng sanh thành vẫn cúng với lòng biết ơn , thành kính ,ko cần biết đó có nhận hay ko ,đây chỉ là một hình thức tỏ tất lòng thành với bề trên ,đây là câu trả lời của DIỆU ĐỊNH
    Là cái "tình" với người thân đã khuất, người sống còn đang ngụp lặn bể vô minh, nghiệp báo; chưa lo nổi bản thân, chưa được giải thoát. Nghĩ nhiều về họ thì tâm can bị dày vò, khắc khoải, hỏi tu nổi không? Có lẽ là không. Sẽ dừng ở đó.

    2 -Nếu gọi là luân hồi có vậy khi người đó luân hồi con này hoặc khác để trả quả vậy ngày giỗ ta cúng ai nhận lễ cúng ?
    Sinh mệnh con người vẫn là ẩn đố:batting_eyelashes:. Viên tịch nhập niết bàn, ai đã viên tịch, ai nhập niết bàn? Ẩn đố. Khuất núi về tây phương cực lạc, ai khuất núi, ai về cực lạc? Ẩn đố.:batting_eyelashes::tongue:

    Nhiều khi "bị " cái nọ, cái kia; cho vô tình xảy ra. Lẽ chăng là đang trong nghiệp luân báo?

    3-Trong nhân quả khi người trần gian bị quả báo ,vậy làm sao biết ,cái nào là báo cái nào đang trả ,
    ----------------------------------
    Dẫu là luân hồi là nhân, hay là quả đều có nghiệp duyên gieo khởi ban đầu nên mình hãy buông xã để chấm dứt nghiệp quả sau ,đây là câu trả lời của DIỆU ĐỊNH đúng ko mong các đạo hữu góp ý
    Chư vị nếu ai đã từng đã đọc tiểu sử tiền thân Phật Như Lai Thích Ca Mâu Ni, kể về 120 kiếp của Ngài. Chưa tính mỗi người đã luân hồi bao nhiêu kiếp, chỉ tính 120 kiếp. Hỏi 120 kiếp đó đã nợ nghiệp lực là bao nhiêu? Nợ tổng số bao nhiêu người? Phải mất bao nhiêu năm để trả nợ. Có những món nợ trả trong đời sau hay vài đời kế, có món nợ hàng 500 năm, 1000 năm mới tìm đến. Nan giải, nan giải :batting_eyelashes:
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  11. #11

    Mặc định

    Tôi xin có vài lời góp ý với chủ đề của đạo hữu vô định như thế này:

    Trước tiên, bạn cố gắng dùng cách diễn đạt lời văn cho cụ thể và dễ hiểu một chút, nhiều câu bạn viết sai lỗi ngữ pháp căn bản rồi, đọc ra thì rất là tối nghĩa, ví dụ câu: "Trong cửu huyền thất tổ đã cầu nguyện siêu thoát...", những câu như thế này rất dễ gây hiểu lầm và hiểu sai với ý của tác giả, mong đạo hữu hãy suy xét lại.

    Bây giờ đến phần góp ý cho câu hỏi của đạo hữu.

    Câu hỏi 1: Trong cửu huyền thất tổ đã cầu nguyên siêu thoát ,và đã được biết siêu thoát, vậy tại sao ta còn cúng kiến cho người chết ăn nghĩa là sao?

    Làm sao bạn có thể biết được rằng cửu huyền thất tổ của bạn đã siêu thoát hay chưa? Nếu bạn nói rằng, cầu siêu mà có thể giúp cho người thân siêu thoát với xác suất 100% thì khi đó mới có thể nói là cửu huyền thất tổ đã được siêu thoát và không cần cúng kiến làm gì. Nhưng trên thực tế, liệu cầu siêu rồi thì có chắc là người thân đã quá vãng sẽ siêu thoát không? có tài liệu thống kê nào đã công bố kết quả về điều này chưa?

    Theo phong tục truyền thống của người Việt Nam thì mỗi năm đến ngày mất của cửu huyền thất tổ thì con cháu tập hợp lại để làm mâm cỗ, mục đích chính của việc này là để ghi nhớ ngày mất của ông bà mình thôi, chứ không liên quan gì đến việc siêu thoát hay không siêu thoát cả.

    Câu thứ 2: Nếu gọi là luân hồi có vậy khi người đó luân hồi con này hoặc khác để trả quả vậy ngày giỗ ta cúng ai nhận lễ cúng ?

    Câu này có phần trùng hợp với câu trên rồi, như trên tôi đã nói, mục đích cúng giỗ của người Việt là để tưởng nhớ đến ngày mất của ông bà mình thôi, chứ không cần phải có ai để nhận lễ cúng cả.

    Câu thứ 3: Trong nhân quả khi người trần gian bị quả báo ,vậy làm sao biết ,cái nào là báo cái nào đang trả.

    Cái này tôi xin nói ngay, bạn không thể nào biết được trường hợp nào mình đang trả quả báo và trường hợp nào là bạn đang nhận từ người khác khi bạn chưa có trí tuệ giác ngộ, và còn lẩn quẩn trong vô minh. Tôi xin nói thêm, tiến trình nhân quả của một người diễn ra rất đa dạng và vi tế, nó không đi theo bất cứ một sự sắp đặt nào, chỉ khi nào bạn thật sự giác ngộ thì mới có thể nhận biết được mà thôi, điều này Đức Phật đã dạy rồi, tôi xin trích ra đây lời dạy của Đức Phật để bạn tiện tham khảo:

    "Nầy hỡi các đệ tử, khởi điểm của một cuộc hành trình xa xôi nầy thật không thể quan niệm được. Chúng sanh bị bao trùm kín mít trong màng Vô Minh. Bị dây Ái Dục trói buộc chặt chẽ, không thể khám phá khởi điểm của cuộc luân chuyển triền miên, cuộc hành trình vô định." -- Tạp A Hàm.

    Vì vậy, khi đã tu theo Phật rồi thì chúng ta phải tin tưởng những gì Đức Phật đã dạy và cố gắng tu tập làm sao để chuyển hóa cái Nghiệp của mình từ nặng thành nhẹ thì cần gì phải quan tâm đế chuyện có phải là mình đang trả quả hay mình đang nhận quả từ một người khác hay không? Hãy để tâm trí cho việc tu tập thì hay hơn nhiều. "Thà thắp lên một ngọn đuốc chứ đừng mà ngồi đó nguyền rủa bóng đêm"

    Vài dòng trao đổi!

    Thân!

  12. #12

    Mặc định

    đúng là cao nhân!Lx xin rút lẹ
    Trái tim chết rồi

  13. #13
    vo-dinh
    Guest

    Mặc định trả lời

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    hi, Lx Spam chút!
    suy luận thế này k biết đúng hay sai nha!
    1- như chúng ta đã biết linh hồn là 1 dạng năng lượng!
    nói 1 cách dễ hiểu thì những người sống = thể xác + linh hồn, những ng chết = linh hồn thôi!
    lúc cơ thể đói thì ta nghĩ (linh hồn) ta cần phải ăn!
    theo thói quen, khi ta mất, ta nghĩ ta cần ăn!
    Lx nghĩ cầu siêu là để cho vong linh lên những cảnh giới cao hơn chứ k dám nghĩ là sẽ khiến vong linh bỏ đi thói quen " cố hữu" bao nhiêu năm còn sống của mình!(có cũng đc mà k có vong cũng bị sao đâu)
    Vong nghĩ cần ăn k thì đói!
    cần mặc k thì lạnh!>>>cho nên chúng ta cứ cúng cho vong quần áo cơm nước!v.v...
    2/ chuyện nhận cũng giỗ, theo Tài liệu xưa Lx đọc ấy thì mãi cho tới 4 đời sau vong linh mới đc đầu thai (tứ đại), mà về những gì Lx tìm hiểu gần đây, có thể vong linh sẽ đc đầu thai sớm hơn (k đến nỗi 4 đời) nhưng Lx cũng thấy có những vong linh họ k muốn đầu thai (chết trẻ chẳng hạn) mà ở lại với gia đình họ hàng...thì tất nhiên họ nhận đc rồi nhỷ!?
    hơn nữa, cái bạn gọi là " nhận" ấy thật ra là hương là hoa chứ có chi đâu!
    Những bậc cảnh giới cao họ đâu cần, họ cần tấm lòng là chính ấy chứ!
    3/Sao bạn phải hỏi câu thứ 3 mà bạn ko nghĩ bạn sẽ làm việc tốt việc thiện từ bây giờ để kiếp sau đỡ phải trả quả!
    Cái báo cái trả Lx nghĩ chắc là những kí xui rủi hay duyên số trong cuộc đời bạn
    _______________________
    vài lời suy luận có sai xót cũng đừng lên án Lx nha!
    chúc mọi người bình an!:kiss:
    ------------------------------------------------------
    ĐÚNG rồi giải thích như thế này cũng nằm trong ý của VO-DINH tốt lắm,có lẽ VO-DINH sẽ xếp một bài luận vong linh trong tam giới
    Last edited by vo-dinh; 22-08-2010 at 07:43 AM.

  14. #14
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Bác Đối Cảnh Vô Tâm quả một bậc thầy trong thuyết pháp. Một vấn đề vô cùng phức tạp mà chỉ với một bài thuyết ngắn, bác đã giải quyết một cách tường minh. Xin bái phục bác. Hy vọng các member trong diễn đàn sẽ nhận được các bài viết vô cùng hay của bác.

    Một ngày thật tuyệt vời. Cảm ơn bác một lần nữa.

  15. #15

    Arrow

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo-dinh Xem Bài Gởi
    1- Trong cửu huyền thất tổ đã cầu nguyên siêu thoát ,và đã được biết siêu thoát, vậy tại sao ta còn cúng kiến cho người chết ăn nghĩa là sao?
    2 -Nếu gọi là luân hồi có vậy khi người đó luân hồi con này hoặc khác để trả quả vậy ngày giỗ ta cúng ai nhận lễ cúng ?
    3-Trong nhân quả khi người trần gian bị quả báo ,vậy làm sao biết ,cái nào là báo cái nào đang trả ,

    Mến chào Anh/chị,

    Beauty thường nghe trong Giáo Pháp của SP (Thanh Hải Vô Thượng Sư ) nhắc tới câu tương tự " Nhất nhân chứng đắc, cửu huyền thăng ", có nghĩa là thân nhân của Đồng tu Pháp Môn Quán Âm (PMQA) sẽ được siêu sanh khi mất ....


    SPGT rose4

  16. #16

    Mặc định

    ... mà nếu đang làm kiếp cầm thú thì cũng sẽ mau được chyển kiếp làm người và sẽ được gặp Minh Sư để tu hành . Còn như thân nhân mình đang ở địa ngục thì sẽ lập tức được siêu thăng lên cảnh giới cao :D.

    Phật Bồ Tát gia hộ :big_hug:



    Thảm với khổ ngày nay có mấy
    Sợ ngày sau nhìn thấy bay hồn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Cho Mình Hỏi con mình đang bị gì vậy ???
    By KimMy in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 53
    Bài mới gởi: 07-03-2011, 02:47 AM
  3. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 19-08-2010, 08:17 PM
  4. Địa Ngục Du Ký
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 10:33 AM
  5. cho em hỏi
    By chanyinchun in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 08-08-2010, 02:17 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •