
Nguyên văn bởi
keobolam
hix, tối hôm qua lúc em đang ngủ, thì tự nhiên em thấy 2 bóng đen, nói với em cái gì đó rồi đập đầu em xuống nệm liên tục rồi nói hả hả hả. Lúc đó 2 tai em ù và rất nóng, miệng 0 nói được gì, lúc đó em ráng giữ bình tĩnh và niệm câu mà thường ngày em hay dùng là Con xin lỗi Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Án Ma Ni Bát di Hồng ( mọi người thấy lạ đúng 0 ạ, tí nữa em sẽ giải thích sau ) . Thì tự nhiên 0 thấy gì nữa, em tỉnh dậy và hết hồn, sau đó em lại nằm xuống. Tự nhiên trong đầu em lại nghĩ là, sao không ngon tới nữa đi, thì em lại bị tiếp như vậy, vẫn 2 bóng đen đó, nói gì đó em không nhớ chỉ nhớ mấy câu hả hả hả. em sợ quá niệm liên tục không ngừng mà 0 thấy 2 cái bóng đó đi, 1 lát nữa thì mới hết. Lúc này em tỉnh dậy toát mồ hôi, em rờ tay lên cổ để lấy sợi dây chuyền mặt phật cầm vào tay để niệm thì em thấy sợi dây chuyền đã bị đứt rồi, em ráng lấy tay móc đeo lại rồi nằm niệm tiếp, được một lúc thì em thiếp đi vì mệt ( tại vì sáng nào em cũng phải dậy sớm đi học, trưa còn đi học thêm nữa ). Ai có thể giải thích dùm em chuyện này được không ạ ! Còn về câu chú là tại vì lúc trước mẹ em hay dẫn em lên chùa, mẹ có nói là đạo phật thì không được chửi thề, mà đi học gặp đám bạn thì thói quen của em cứ nói bậy, nên khi tối về ngủ em thường đọc niệm như vậy. CÒn ở đây là nhà em nữa, em sống ở đây từ nhỏ đến lớn mười mấy năm trời chưa từng bị như vậy. àh Lúc đó em nhìn đồng hồ là khoảng 1 giờ đêm.
Bookmarks