Xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn TGVH
Em tình cờ biết đến TGVH qua Google, cũng chỉ để tìm hiểu xem ba của e bị bệnh gì? Xin kể ra để mọi người tư vấn giúp.
E s/n 86, quê ở Tây Ninh. Khi em lên 4 tuổi đã chứng kiến ba của e sau khi nhậu say leo lên ngọn tre, mà ko hề bị té, đó là bụi tre gai. Hồi đó mỗi lần ba nhậu thật say là có là lại có những chuyện kỳ quặc như vậy xảy ra. Và có nhiều em được mẹ kể lại có nhiều lần ba nhậu xỉn, đu dây điện trong khu chung cư của bưu điện tỉnh. Rất nhiều lần ba lên cơn quậy sau khi đã nhậu say như vậy như trèo lên cây mít già trước nhà, chạy ra miễu (gần nhà) đấm tay vào trụ sắt, có khi nhậu say lên nghĩa địa ngủ sáng mới về...
Mấy người bà con nói là ba e bị yếu bóng vía, dễ bị người âm nhập, hồi xưa ba trẻ nên chỉ khi say mới bị như vậy. Nhưng không phải lúc nào say cũng quậy.
Cách đây 2 năm, ba bỗng nhiên phát bệnh âm ngay cả khi ko uống rượu, tâm trạng hoảng loạn, lúc nào cũng sợ người ta giết, và tìm nhiều cách để tự tử. Nửa đêm tông cửa nhà chạy xuống ruộng. Cả nhà phải canh chừng rất vất vả. (Em đi làm ở Bình Dương nên ở nhà chỉ có mẹ và em gái cùng mấy chú bác trông ba).
Cũng vì lo sợ nên cả nhà có mời rất nhiều thầy về chữa bệnh, lần cuối có mời ông thầy (ông này có thể nhai đc cả dao lam, và có lấy tiền) về trị bệnh, nhưng có vẻ càng làm thì ba càng quậy hơn. Rồi ông thầy đó nói là ba có quá nhiều vong theo, bị bệnh rất lâu năm nên khó trị, và trong nhà thờ cúng sai nên ba mới bị hành như vậy. Cũng có lúc ông thầy thách ba e khi ba đang có vọng nhập, rồi cả 2 đánh nhau (đánh với nhau như 2 người đấu bùa vậy đó, ko phải như đánh nhau thông thường, múa võ, lộn nhào trên mặt đất). Nhưng ông thầy có vẻ yếu thế hơn. Ba lúc nào mặt cũng đỏ bừng, rất lạ kỳ, cái mặt trông vô hồn.
Rồi ông thầy đó cũng làm bùa làm phép gì đó, ổng bảo xây cái miễu nhỏ trước nhà để thờ thần gì đó phù hộ cho gia đình. Lúc đó cũng k biết làm sao nên đồng ý xây (có 2 tầng, phía trên 1 liễng ghi Cố tổ quan đại thần, phía dưới có các liễng hình mấy con cọp). Đồng thời lúc đó ông anh rễ cũng đưa ba xuống bệnh viện tâm thần lấy thuốc uống. Sau đó thì khá hơn, tâm trí cũng tương đối trở lại bình thường, dù ít khi nào dám đi ra ngoài.
Cách đây 1 tuần, sau khi đi đám giỗ ở nhà bà con, có uống chút rượu, ba e lại tái phát, về nhà tự đập nát cái miễu, dùng tay tốc 2 cái mái làm bằng bê tông, dùng khúc cây rất to thục đổ mấy vách của cái miễu ổng mới chịu ngưng, em can ko nổi nên đành ngồi nhìn. Thục cách vách ko sập ba lấy mấy miếng gạch men đập vào đầu để cắt tay cho máu chảy ra, ổng nói gì đó chẳng ai hiểu, lấy máu bôi lên vách, tống vào phát là cái vách sập luôn. Nguyên 1 đống đổ nát, rồi la lên "thắng rồi, thắng rồi". Nằm im trên sân đất trông rất mệt mỏi. Rồi mấy anh e phải khiêng vào nhà.
Chị 2 của e 2 ngày sau về đưa thuốc cũ cho uống thì thấy bớt, nhưng vẫn cứ lầm lì, ít nói. Theo kiến thức hạn hẹp của e, thì em đoán là ba bị tâm thần phân liệt và có liên quan tới cả cõi âm nữa.
Em mong những ai có kiến thức sâu rộng hơn, có thể giúp gđ e hoặc tư vấn cho gd phải làm như thế nào? Em xin cảm ơn rất nhiều, vì gd đã chịu cảnh ba lên cơn quậy rất lâu rồi.
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển, chúc sức khỏe toàn thể thành viên của diễn đàn!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks