Trang 1 trong 8 1234567 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 145

Ðề tài: Bí ẩn về bụi tre 100 tuổi có "ma" ở Hà Nội

  1. #1

    Mặc định Bí ẩn về bụi tre 100 tuổi có "ma" ở Hà Nội

    Bí ẩn về bụi tre 100 tuổi có "ma" ở Hà Nội
    Thứ Tư, 18/08/2010 --- cập nhật 08:09 GMT+7


    GS.TS Trần Lâm Biền: Chuyện ma quỷ là không có thực, do dân gian hư cấu mà ra, tức là ma quỷ chỉ do con người tưởng tượng mà ra. Nếu người có thẩm quyền, trí tuệ lên tiếng dẹp bỏ chuyện ma quỷ nói trên sẽ tự nhiên mà mất đi theo thời gian.

    Theo lời đồn, cứ vào ban đêm, hoặc giữa trưa, người dân đi qua đây, thỉnh thoảng lại thấy 3 bà cháu đứng sát bụi tre với khuôn mặt gớm nghiếc. Lại có người thấy người đàn bà ấy trườn lên từ giữa bụi tre đầy gai như một con rắn chực chờ nuốt chửng những ai đi qua.
    Lại có chuyện đồn rằng, một người trong xóm vì trót bẻ một ngọn măng về ăn, bị đổ lỗi cho là ăn cắp đồ của ma quỷ, bị ma ám cho ốm lăn ốm lóc, trọc cả đầu, và nằm một chỗ chờ chết. Vì thế, người ta càng cuồng tín nghi là bụi tre ấy có ma. Ai cũng sợ không dám đụng đến bụi tre đó. Sự sợ hãi về bụi tre có ma đang là vấn đề thời sự tại một khu vực giữa lòng Hà Nội. Sự thật có đúng như lời đồn?

    Nghe kể chuyện “ma vật”


    Đấy là bụi tre có gần 100 năm tuổi tại Xóm 8 (Ao Cả Chè), Thị Cấm (xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội).

    Nghe kể, “nạn nhân” đầu tiên của con ma trong bụi tre là chị Phạm Thị H., (xin được dấu tên), 35 tuổi, làm đầu ở xóm 9 này gần 20 năm rồi. Nhà chị H. nằm cách bụi tre chừng 100m, ngõ đi ngang qua bụi tre ấy. Cách đây hơn 3 năm, thấy mấy ngọn măng mọc lên bụ bẫm, tươi non, liền xui con bẻ về nấu ăn.

    Hôm sau, giữa trưa nắng ngột ngạt của mùa hè, khi chị vừa đi đến bụi tre liền gặp 3 bà cháu đứng dán vào bụi tre. Chị H. thấy 3 bà cháu cứ nhìn mình chằm chằm liền hỏi: “Ba bà cháu làm gì đấy?”. Bà già đó bảo: “Đợi mẹ con nhà mày!”. Nói rồi 3 bà cháu biến mất trước sự hoảng loạn của chị H.




    Không ai dám chặt tre hay lấy măng ở bụi tre này.

    Chẳng biết câu chuyện được dựng lên như thế nào, nhưng nghe kể, khi ăn xong măng, chị H. khoe với mọi người, liền có cụ già bảo: “Sao dại thế, chẳng hỏi ai cả mà dám bẻ măng, bụi tre ấy có ma, về mà lo cúng đi. Cô không thấy cọc tre, thân tre và măng tre mọc đầy ra đấy có ai dám lấy đâu?”. Lúc đó, chị H. vội vàng sắm lễ, mời thầy, cúng hết trong nhà lại ra bụi tre. Cái tin bụi tre có ma bắt đầu lan truyền từ đấy.

    Rồi không hiểu có sự trùng lặp thế nào, vài ngày sau, hai mẹ con chị H. ốm nặng, con mất, còn chị mời đủ các thầy cao tay về cúng, lại cắt thuốc mãi mà không thấy khỏi. Nhiều lời đồn thổi khiến gia đình chị vô cùng hoảng loạn. Mãi đến khi có người am hiểu khuyên giải, chị mới đi viện, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Theo tìm hiểu, chị H. căn bệnh ung thư, giờ chỉ nằm chờ chết. Từ bấy đến nay, tóc chị rụng, tinh thần ngơ ngác… nhưng thiên hạ đồn đại là không biết bệnh gì nên quy cho con ma về bắt tội.




    Dãy nhà trọ cạnh bụi tre.

    Khi chứng kiến chuyện đồn đại có ma ở bụi tre này, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng. Ngay giữa lòng Hà Nội, một nơi đô thị văn minh, con người hiểu biết thế mà từ trẻ con, đến các cụ già, người thuê trọ… đều cuồng tín và ai cũng kể vanh vách chuyện có ma hiện hình ở bụi tre này, cứ y như là có thật.

    Mỗi khi đi qua bụi tre ấy, người ta cố đi thật nhanh, không dám ngó trước nhìn sau. Cũng không ai dám đụng đến một cành cây, chiếc lá của bụi tre. Ai cũng tin bụi tre có ma thật.

    Những lời đồn… lạnh gáy

    Chúng tôi đã gặp gỡ bà Nguyễn Thị Lan, 70 tuổi, là người gốc tại làng, am hiểu nhiều chuyện trong làng từ xưa đến nay. Bà Lan bán bánh rán ngay mặt đường, vị trí quay lưng vào bụi tre. Bà Lan kể chuyện đầy tính mê tin dị đoan: “Con ma đó là 3 bà cháu ăn mày. Tôi là người ở đây, biết lắm chứ. Năm đó, ở đây còn hoang sơ, đồng không mông quạnh, cây cối xen với nghĩa địa, ai đi qua nơi này mà chả sợ. Hôm đó, có 3 bà cháu ăn xin đi đến đây thì chết đói, mấy ngày sau mới có người phát hiện. Người ta chôn 3 bà cháu ở bụi tre đó luôn. Về sau nhiều người thấy 3 bà cháu hiện về xin ăn những ai đi qua đó”.

    Cũng theo lời đồn, mới đây, có anh Xuyên, là công nhân khu công nghiệp Nhổn lên thuê phòng trọ của nhà bà C., nhà trọ này cách bụi tre chỉ 7 mét. Chẳng hiểu sao, 4 đêm liền anh không ngủ được. Có hôm, anh phải mua thuốc ngủ, kiêng luôn trà thuốc mà rất khó khăn mới ngủ được.




    GS.TS Trần Lâm Biền: "Ma là do dân gian hư cấu mà ra".

    Anh Xuyên đem chuyện kể với mấy bà già liền được các cụ sát tai mách rằng, cái phòng đầu tiên ấy mấy người đến rồi đi, toàn thấy ma hiện hình thôi. Đêm đó, anh Xuyên hoảng quá, liền đi mua hoa quả và vàng mã về cúng. Anh Xuyên đốt vàng mã từ cửa phòng đốt ra bụi tre, lửa cháy phập phồng, khói hương nghi ngút giữa đêm vắng càng làm cái không khí hoảng sợ dâng lên.

    Gần 30 con người ở 10 cái phòng trọ không ai dám đến xem. Sáng hôm sau, anh dậy chạy ra cửa, đã thấy ai đó cắm 3 que hương nghi ngút, lại càng hoảng loạn. Anh Xuyên đành chịu mất một tháng tiền nhà và chuyển đi luôn. Căn phòng nơi anh Xuyên ở giờ có cặp tình nhân là sinh viên mới chuyển đến, nhưng suốt ngày họ cửa đóng then cài, không dám ló ra vì sợ bị… ma ám.

    Tiếp đến là câu chuyện đồn thổi về chị K. Chị K. thuê nhà sát với bụi tre. Đang khỏe mạnh bình thường bỗng nhiên xảy ra chuyện. Số là vợ chồng chị mới thuê nhà sát với bụi tre này chừng 5 tháng. Nhưng đêm nào anh chồng ngủ cũng bị bóng đè. Anh chị cúng bái lung tung cũng không hết.

    Vào ngày 11 tháng 8, chị K. đang có thai ở tháng thứ 7, bỗng nhiên đau bụng dữ dội, kêu la ầm xóm. Đưa lên bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu thì các bác sỹ ở đây cho biết chị K. bị động thai. Nếu không mổ để cho con ra thì nguy hiểm đến tính mạng cả hai mẹ con.

    Thế là chị phải mổ, con được nuôi trong lồng kính từ bấy đến giờ. Đến hôm nay, khi đã vượt qua cơn nguy hiểm, nằm trên giường bệnh, chị K. trách chồng: “Em bảo rồi anh không nghe, bụi tre có ma, bảo chuyển thì không chuyển, để đến nông nỗi này”.

    Nghe bảo, sau vụ động thai thập tử nhất sinh của chị, mấy hôm nay, anh chồng chị K. đang tìm nhà mới để chuyển. Anh cũng như những người trọ ở đây đều đang tìm cách tránh xa bụi tre ấy.


    “Chuyện ma quỷ chỉ là do con người không thể giải thích được tại sao có ma, đó là do con người yếu vía, sợ hãi trước những “thế lực siêu nhiên”, nó không có thực nhưng được dân gian hư cấu mà ra, tức là ma quỷ chỉ do con người tưởng tượng mà ra. Nếu người có thẩm quyền, trí tuệ lên tiếng dẹp bỏ chuyện ma quỷ nói trên sẽ tự nhiên mà mất đi theo thời gian”.
    GS.TS Trần Lâm Biền



    Theo 24h.com.vn
    Last edited by Bin571; 19-08-2010 at 02:24 AM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Ông tiến sĩ này cũng chẳng biết gì về thuyết "Mọi vật điều có tính Tương Đối" của NiuTơn.

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Cám ơn huynh Bin đã post bài này lên. Bài rất là hay. Cái đáng sợ ở trong câu chuyện này không phải là "ma", mà là cái ông Tiến Sỉ đó. Lời ổng tuyên bố thiệt nổi "da gà". Một khi mà nhà nước ra lệnh cấm thì dân thà bị ma trêu, quỉ ghẹo còn hơn là bị nhốt, bị cho no đòn nếu không nghe lời.

    Thân
    NN
    To You With Love

  4. #4
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Nếu ai không tin thì cứ ra đó 12h đêm đem theo 1 cái máy ảnh xin chụp các vong, thì biết à....
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  5. #5

    Mặc định

    Ma quỷ ở đâu cũng có ! ông tiến sỹ này vì cái bằng cấp của mình không lẽ lại nói là:
    Có Ma!
    Nơi có bụi tre ý là quê bx của dt nên dt cũng biết ít nhiều.
    Với những gì dt đã gặp thì tiến sỹ chứ Đại Tiến Sỹ cũng phải bó tay chấm thua không giải thích được.
    p/s: dt gặp nhiều Ông cao hơn cả tiến sỹ đi lễ chùa cầu vong, gọi hồn,đốt vàng mã nhiều hơn người không có bằng cấp nhiều.
    Đôi lời mạo muội xin được lượng thứ!

  6. #6

    Mặc định

    Sự thật về bụi tre có "ma" ở Hà Nội
    Thứ Năm, 19/08/2010 --- cập nhật 12:09 GMT+7


    Khi chúng tôi về Xóm 8, Thị Cấm (Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) tìm hiểu về lời đồn thổi liên quan đến ma quỷ quanh bụi tre, ai cũng kể vanh vách, giọng đầy mê tín dị đoan. Vậy, chuyện ma quỷ vật người ở khu vực này thực tế thế nào? Qua tìm hiểu tôi thấy rằng, một số người đã tung tin đồn thổi với mục đích vụ lợi cá nhân đáng lên án và xử lý.



    Bà Nguyễn Thị Tuyết, 57 tuổi, bán tạp hóa ở sau cổng Nhà văn hóa thôn Thị Cấm lại kể: “Cách đây chừng hơn chục năm, tôi không tin chuyện ma quỷ đâu, nhưng có một vụ việc làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Đó là có đám trẻ không biết chuyện, chúng cứ ra bụi tre đó chơi ú tìm. Có đứa ngủ quên, làm cả già đình đi tìm. Chẳng hiểu sao, ba ngày sau, ngay cái áng nước sát bụi tre ấy cạn lắm, thế mà nó chết đuối được mới lạ. Nếu còn thì giờ nó đã có vợ, có con rồi”.


    Con mương nơi có cậu bé chết đuối.


    Cái chết của cậu bé sẽ là tai nạn bình thường nếu như không có chuyện người thân của cậu đi xem bói, và được thầy phán rằng do “ma” bắt. Bà Tuyết còn kể, sau vụ đó, người trong xóm đi xem bói toán nhiều lắm. Còn bản thân bà xuống tận Hải Dương xem thầy. Thầy phán, do oan hồn ăn mày luôn luôn đói, luôn luôn thèm ăn nên mới bắt người, nếu muốn yên ổn và làm ăn phát đạt thì vào ngày rằm, mùng một đem lễ ra cúng. Thế là bà Tuyết cúng thật, làm ăn gặp thời, bà càng tin là có ma ở bụi tre ấy.

    Còn bà Vinh lại sốt sắng bảo với chúng tôi: “Các chú hỏi thuê nhà hả. Đừng vào đó, khó ở lắm. Có 2 phòng trọ nhà ông D. mới xây nhưng có 1 phòng cứ ở được mấy bữa là phải chuyển đi do thấy ma hiện hình đấy. Bây giờ có cặp vợ chồng đứng tuổi mới đến phòng đó. Nhưng đứa bé gái khóc đêm liên tục làm họ sợ. Sợ hơn là trước đây ở nơi khác nó có khóc đâu. Không có tiền thuê phòng mới nên họ đang ở tạm thôi”.

    Cũng qua các nguồn tin, khu vực bụi tre trước đây là nghĩa trang đã được bốc đi. Ông D. đã xây hai phòng trọ đè lên móng của một ngôi miếu, sát với bụi tre. Người ở chợ Thị Cấm đồn rằng, ai mà đến đó thuê ở trọ làm ăn sẽ thất bát, cơ thể sẽ sinh bệnh tật. Họ khuyên chúng tôi đừng vào đó thuê trọ. Điều lạ là câu chuyện về ma quỷ ở bụi tre đó ngày càng lan truyền rộng rãi với đủ kiểu cách thêu dệt ly kỳ.

    Có những con “ma mới" xuất hiện

    Sự đồn đại về ma quỷ thì ở đâu cũng có, nhưng kiểu đồn đại ở đây thì đúng là thái quá. Sự thái quá ấy khiến cuộc sống nơi đây xáo trộn, người dân vốn thiếu hiểu biết lại càng u mê hơn với chuyện ma quỷ, để những kẻ trục lợi tung tin đồn nhảm. Cũng theo điều tra của chúng tôi, mảnh đất ngay sát bụi tre có ma đang bị một số đối tượng xấu lấn chiếm trái phép. Để đạt được mục đích, bản thân họ và người nhà họ đã thêu dệt thêm những câu chuyện ma kinh dị để cản trở những ai yếu bòng vía vào tranh phần với họ.

    Theo thông tin mới nhất từ UBND xã Xuân Phương, hiện tại, 2 mảnh đất, mỗi mảnh khoảng 60m2, nơi có bụi tre, đang bị những người dân ở xung quanh quây tường, xây gạch hòng lấn chiếm trái phép. Trong đó, có người đã xây nhà cấp 4, hoàn thành việc lấn chiếm, cho thuê ở.


    Con ngõ nhỏ nơi có "bụi tre ma".


    Vụ việc lấn chiếm được xử lý một cách cẩu thả: Đầu tiên chính quyền gửi thông báo đến các hộ lấn chiếm đất lưu không quanh bụi tre phải tự giải phóng mặt bằng, trả lại đất cho Nhà nước. Theo thông báo số 95/TB – UBND, ngày 08-4-2010, Căn cứ Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình trái phép Số 27/QĐ- CTUB, ký ngày 09-02-2010, do ông Đàm Văn Điệp, Chủ tịch xã Xuân Phương đã ký, gửi các hộ lấn chiếm ở vị trí bụi tre, thuộc Xóm 8: Đến hết ngày 12-4-2010, các hộ lấn chiếm không tự nguyện dỡ bỏ nhà xây trái phép thì chính quyền sẽ cương quyết tháo dỡ các công trình trái phép đó theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng, trả lời chúng tôi, lãnh đạo xã Xuân Phương cho biết, không ai đứng ra nhận công trình trái phép này, nên trong văn bản cưỡng chế phải viết là nhà vô chủ.





    Người ta đã quây bạt quanh bụi tre để xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai.



    Được biết thêm, vào ngày 16-4-2010, UBND xã Xuân Phương và các lượng lượng công an, dân quân, đoàn thành niên đã cưỡng chế phá dỡ căn nhà xây dựng trái phép nói trên. Thế nhưng, việc giải tỏa lại diễn ra nửa vời, chỉ đập phần trên của ngôi nhà. Để rồi khi các lực lượng chức năng rút đi, người chủ lấn chiếm, kẻ đã tung tin đồn có ma này lại quây bạt, ngăn rào, tập kết vật liệu chờ cơ hội tái lấn chiếm.

    Bây giờ, tại ngôi nhà bị đập một nửa này, không ai dám bén mảng tới gần bởi sự đe dọa của những người lấn chiếm. Chưa hết, việc lợi dụng những cái chết thảm thương từ xa xưa để tung tin đồn nhảm về ma quỷ, những kẻ ở ven khu vực đã lấn chiếm hàng ngàn mét vuông đất ở khu vực trên. Có người kịp xây nhà cấp 4 cho thuê, có người nới bờ rào nhà mình ra hàng ngàn mét hòng lấn chiếm trái phép đất của Nhà nước. Việc lấn chiếm ấy ai cũng biết, nhưng không hiểu sao các cấp, ban ngành của xã Xuân Phương và huyện Từ Liêm lại làm ngơ?

    Cần xử lý nghiêm


    Phải chăng, câu chuyện “bụi tre có ma” là sự bịa tạc của những kẻ gian manh. Các đối tượng vì lòng tham, muốn chiếm đất của Nhà nước làm của riêng, đã thêu dệt nên những câu chuyên ma quỷ kinh hoàng, nhằm ngăn chặn người dân tố cáo việc làm sai trái với người có thẩm quyền.

    Mong rằng, các cấp chính quyền địa phương nhanh chóng có biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn sự mê tín dị đoan, giải quyết triệt để hiện tượng lấn chiếm đất công quanh khu vực bụi tre này. Có như thế mọi đồn thổi thất thiệt về ma quỷ đang tồn tại ở bụi tre này mới được dẹp bỏ, sớm ổn định cuộc sống lành mạnh của dân cư.

    Theo VTC.vn
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  7. #7

    Mặc định

    chẳng cần biết thật hay k? nhg chắc chẳng ai dám đụng vào nó đâu...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #8

    Mặc định

    chắc ông kia cũng phát biểu cho đúng tinh thần báo chí thôi
    vía ông dám nói thật lòng :D

  9. #9

    Mặc định

    Sao lại không tin có ma nhỉ ? Về quê HY dẫn đi xem mấy người bị ma nhát , ma nhập , ...lúc tỉnh , họ kể con ma nó sống trên bụi tre gần sát nhà ... Cứ Tre là dể có ma ở nhất !
    Tìm lại giấc mơ

  10. #10
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    GS.TS Trần Lâm Biền: "Ma là do dân gian hư cấu mà ra".
    Cái này hay .
    Mai em đi gọi mấy đứa nó ở trên cây xuống hỏi xem có phải thật không . :D
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  11. #11
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mrphung29 Xem Bài Gởi
    Ông tiến sĩ này cũng chẳng biết gì về thuyết "Mọi vật điều có tính Tương Đối" của NiuTơn.
    còn ngươi thì biết rành lắm hả????

    ông Anh xtanh nghe ngươi nói chắc xỉu, ngất .......vì cái học thuyết người ta nỗi tiếng thế kia mà bảo là của Niu tơn thì pó tay

    tên này chắc dám nói bùa Lỗ Ban là của ông nhà thơ Lỗ Tấn lắm..hé hé..
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  12. #12

    Mặc định

    ^^ cây tre là linh hồn làng quê việt nên cũng linh lắm đó
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  13. #13

    Mặc định

    tk huynh đã post bài này nhé. Ông tiến sĩ kja chỉ trả lời theo đúng tjnh thần khoa học ,dường như là cho có lệ chứ ông ta có đưa ra dc cái =chứng j` thuyết fục đâu? mà chỉ cố lấp liếm sự thật .Cũng tương tự như việc này hồi đầu năm nay ,tại khu công nghiệp SIMON ở LONG AN xảy ra chuyện ma đói ám jữa ban ngày ,nó nhập vào nữ công nhân gây thương tik cho chị này (bị máy cắt đứt mất cả bàn tay) ,nhát người làm xiểu tập thể ,nó còn nói fải cúng cho nó ăn nó mới để yên .Chuyện này người dân địa fương ở khu vực ấy ai nấy cũng đều biết thế mà khj cánh nhà báo TUỔI TRẺ đến họ lại đang bài trên báo rằng xiểu tập thể là do... không có hiện tương ma wái j` cả .Xem ra những vấn đề tâm ljnh nhạy cảm này mà mang cho các nhà kha học và cánh nhà báo xem xét cũng bằng không ,còn về fía người dân thì thà chịu đựng hoặc bỏ đi nơi khác còn hơn bị bắt vì tung tjn và làm mất trật tự trên địa bàn vì "các hoạt động mê tín dị đoan".

  14. #14
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maoson_sonhai Xem Bài Gởi
    tk huynh đã post bài này nhé. Ông tiến sĩ kja chỉ trả lời theo đúng tjnh thần khoa học ,dường như là cho có lệ chứ ông ta có đưa ra dc cái =chứng j` thuyết fục đâu? mà chỉ cố lấp liếm sự thật .Cũng tương tự như việc này hồi đầu năm nay ,tại khu công nghiệp SIMON ở LONG AN xảy ra chuyện ma đói ám jữa ban ngày ,nó nhập vào nữ công nhân gây thương tik cho chị này (bị máy cắt đứt mất cả bàn tay) ,nhát người làm xiểu tập thể ,nó còn nói fải cúng cho nó ăn nó mới để yên .Chuyện này người dân địa fương ở khu vực ấy ai nấy cũng đều biết thế mà khj cánh nhà báo TUỔI TRẺ đến họ lại đang bài trên báo rằng xiểu tập thể là do... không có hiện tương ma wái j` cả .Xem ra những vấn đề tâm ljnh nhạy cảm này mà mang cho các nhà kha học và cánh nhà báo xem xét cũng bằng không ,còn về fía người dân thì thà chịu đựng hoặc bỏ đi nơi khác còn hơn bị bắt vì tung tjn và làm mất trật tự trên địa bàn vì "các hoạt động mê tín dị đoan".
    xiểu....... xiểu ...........xiểu ........xiểu........ xiểu ........xiểu ...rượu gạo

  15. #15
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maoson_sonhai Xem Bài Gởi
    tk huynh đã post bài này nhé. Ông tiến sĩ kja chỉ trả lời theo đúng tjnh thần khoa học ,dường như là cho có lệ chứ ông ta có đưa ra dc cái =chứng j` thuyết fục đâu? mà chỉ cố lấp liếm sự thật .Cũng tương tự như việc này hồi đầu năm nay ,tại khu công nghiệp SIMON ở LONG AN xảy ra chuyện ma đói ám jữa ban ngày ,nó nhập vào nữ công nhân gây thương tik cho chị này (bị máy cắt đứt mất cả bàn tay) ,nhát người làm xiểu tập thể ,nó còn nói fải cúng cho nó ăn nó mới để yên .Chuyện này người dân địa fương ở khu vực ấy ai nấy cũng đều biết thế mà khj cánh nhà báo TUỔI TRẺ đến họ lại đang bài trên báo rằng xiểu tập thể là do... không có hiện tương ma wái j` cả .Xem ra những vấn đề tâm ljnh nhạy cảm này mà mang cho các nhà kha học và cánh nhà báo xem xét cũng bằng không ,còn về fía người dân thì thà chịu đựng hoặc bỏ đi nơi khác còn hơn bị bắt vì tung tjn và làm mất trật tự trên địa bàn vì "các hoạt động mê tín dị đoan".
    ku maoson ở Bình Dương mà chịu khó lội xuống Long An để nghe ngóng nhỉ?

    dạo này kiếm chác khá không ku????
    Last edited by hcthinh; 19-12-2010 at 07:18 PM.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    ku maoson ở Bình Dương mà chịu khó lội xuống Long An để nghe ngóng nhỉ?

    dạo này kiếm chác khá không ku????
    j` vậy lão đi đâu cũng thấy lão rĩ kím vs tên đàm tanh hôi vào chọc đểu ,fá đám hết vậy ,công nhận lão củng hay nhở biết nhà ta ở tận BÌNH DƯƠNG xem ra đúng là chuyện nghe hóng thì lão là no1 rùi ,trong cái 4rum này ko đi đâu là ko thấy mặt lão.

  17. #17
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maoson_sonhai Xem Bài Gởi
    j` vậy lão đi đâu cũng thấy lão rĩ kím vs tên đàm tanh hôi vào chọc đểu ,fá đám hết vậy ,công nhận lão củng hay nhở biết nhà ta ở tận BÌNH DƯƠNG xem ra đúng là chuyện nghe hóng thì lão là no1 rùi ,trong cái 4rum này ko đi đâu là ko thấy mặt lão.
    vẫn định làm ngôi sao à cụ dóc tổ ,
    ko muốn bị ném đá thì nói phét ít thôi
    đã không sờ không nắm không thấy không nghe đuợc thì mỗi lần post bài hãy ghi ở duới là : tôi hóng đuợc .
    thế thôi
    à mà viết chữ nhỏ lại dùm cái .
    Last edited by con tứ phủ; 20-12-2010 at 08:41 PM.

  18. #18
    Đai Đen
    Gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    nothing
    Bài gởi
    704

    Mặc định

    Thượng Đế đã sắp xếp hết cả rồi.
    Khoa học càng cho rằng "không có tâm linh" thì hiện tượng siêu nhiên, hiện tượng tâm linh càng xuất hiện nhiều để cho họ "giải thích". ^^
    Cứ chờ mà xem
    have fun!!!

  19. #19
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ltduy001 Xem Bài Gởi
    Thượng Đế đã sắp xếp hết cả rồi.
    Khoa học càng cho rằng "không có tâm linh" thì hiện tượng siêu nhiên, hiện tượng tâm linh càng xuất hiện nhiều để cho họ "giải thích". ^^
    Cứ chờ mà xem
    tâm linh là tâm linh mà khoa học là khoa học...

    không phải vấn đề nào cũng cho là tâm linh để rồi con người càng lúc càng mê muội...

    cũng không hẳn vấn đề nào cũng là khoa học...để rồi con người thiếu tôn trọng tâm linh.

    cần có sự cân bằng hài hòa thì mới đúng quy luật tự nhiên...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi con tứ phủ Xem Bài Gởi
    vẫn định làm ngôi sao à cụ dóc tổ ,
    ko muốn bị ném đá thì nói phét ít thôi
    đã không sờ không nắm không thấy không nghe đuợc thì mỗi lần post bài hãy ghi ở duới là : tôi hóng đuợc .
    thế thôi
    à mà viết chữ nhỏ lại dùm cái .
    ________________________________
    xin lỗi nhá tôi đây ko mơ cao là làm ngôi sao như bác nghĩ đâu ,đừng suy bụng ta ra bụng người bác ơi ,ko biết thì dựa cột mà nghe .Nhìn lại đi ,mình chỉ vào mà spam sàm ,ai đáng bị chúng nó rủa ,bị thiên hạ nó ném đá thì dễ biết lắm ,nhất là những tên ko biết mà cứ pô pô cái mồm hay chõ mồm vào chuyện thiên hạ đấy bác ah ,nhìn lại đi hãy nói người khác nhé bác .Nhìn ko lầm thì hình như bác đây là cái tên đàm ... j` đó fải ko .Tôi thật bái fục bác vì bác rất có bản lĩnh trong việc bươi móc .Bản thân mình thì suốt ngày đi bươi móc chuyện thiên hạ như bưới rác tìm fân ,mà lại chê người khác hóng chuyện ,bác đừng vội quy chụp người khác thế chứ ,đối vs tôi hạng như bác ko đủ tư cak để nói những câu ấy đâu .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tướng Trung Quốc bàn về niềm tin và đạo đức
    By Bin571 in forum Nét Văn hóa, Văn Minh của các nước khác
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 12-08-2016, 10:20 PM
  2. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  3. Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 21-04-2011, 09:56 PM
  4. Vận mệnh của con người ?
    By DUOCPHUONG in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 07:54 PM
  5. Nam Cao (1915-1951)
    By hcthinh in forum Nam Cao
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-08-2010, 01:44 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •