Chú tôi gặp Ma!
Mỗi năm cứ đến ngày giổ Nội tôi,tất cả các Cô Chú tề tựu về đầy đủ trước vài ngày.Mỗi đêm tất cả xúm xít bên ấm trà nhắc chuyện ngày xưa,chuyện mưa chuyện nắng và...kể cả chuyện Ma.trong đó tôi thích nhứt câu chuyện của Chú Bảy tôi kể ,dù năm nay chú đã ngoài 70 tuổi nhưng qua câu chuyện Chú kể tôi như hình dung lại được lúc chú còn nhỏ câu chuyện có vẽ như rờn rợn và có pha chút gì tiếu lâm.
Lúc đó Chú Bảy tôi khoảng hơn 16-17 tuổi gì đó.Khi vô mùa lúa Ông Nội tôi bắt chú tôi vô đồng giữ lúa vì sợ người ta ăn cắp.Vì là chổ đồng không mông quạnh không có nhà ai,chung quanh chỉ toàn ruộng lúa nên đêm đó khi đi ngoài mang theo mùng mền chú tôi còn đem theo 1 cái mác (tức con dao dài bén ngót)cho vững bụng .Đêm đó sau khi giăng mùng ngũ đến nữa khuya bổng chú tôi nghe có tiếng xì xào,chú tôi mở mắt ra nhìn thì thấy bên ngoài mùng có 1 lũ con nít lùn lùn chừng ngang thắt lưng -trên đầu mỗi đứa có mang 1 ngọn đèn xanh lè.Chú tôi suy nghĩ giờ này con nhà ai để đi nghêu ngao như vầy,chú tôi bật ngồi dậy chui ra khỏi mùng thì bên ngoài hoàn toàn
vắng vẽ không 1 bóng người chung quanh chỉ có tiếng ếch nhái ểnh ương và những ngọn gió lùa trên cỏ kêu lào xào.Biết là găp ma nhát nhưng chú tôi cũng bình tỉnh không sợ gì nghĩ dù gì tụi nó cũng là con nít.Chú tôi tiếp tục chui vô mùng ngũ tiếp 1 lúc sau lại có tiếng xì xào chú tôi mở mắt nhìn ra lại cũng lũ con nít lúc nảy,lần này có l bàn tay lạnh ngắt thò vô nắm chân chú tôi kéo ra còn mấy đứa kia thì chuẩn bị vén mùng chui vô,cặp mắt đứa nào đứa nấy lồi ra trông thật khủng khiếp.Chú tôi hoảng quá chụp vội cái mác chém lia lịa về phía bọn chúng và sau đó không còn biết gì nữa hết>Sáng hôm sau khi ánh nắng rọi vô mặt thì chú tỉnh lại ,cái mác còn nằm trong tay
cái mùng thì bị rách tơi tả,chung quanh vẫn tỉnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.chú tôi âm thầm xách cái mùng về nhà dấu,và không dám kể sự việc đêm qua cho Nội tôi nghe vì sợ Nội la làm rách cái mùng và nhứt là chuyện chú tôi sợ Ma.
Rồi cũng tới mùa lúa năm sau.....Nội tôi lại "phân công" chú tôi ra giữ lúa,lần nầy chú tôi cũng "bấm bụng"chịu trận .Nhưng cũng "xui" cho chú tôi vì trước đó vài hôm gần miếng ruộng chú tôi giữ có 1 ông già chết chôn cách đó vài trăm thước khi tẩn người ta mặc cho ông 1 bộ đồ màu trắng .Đêm đó phần vì sợ chú toi không tài nào chợp mắt được ,đến nữa khuya mòn mõi định nhắm mắt lại chú tôi nhìn qua cái Mã thì thấy ông già từ dưới mã đi lên ,rồi từ từ đi về phía chú tôi nằm,chú tôi nhắm nghiền mắt lại,nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy ông đứng ngoài góc mùng nhìn vô chổ chú tôi nằm .Chú tôi chịu đựng tới gần sáng thì ông già từ từ đi về phía gò mã rồi biến mất vô đó.Nằm quýu lại chờ cho trời sáng hẳn-chú tôi vội vàng thu gom mùng mền về khóc kể lại cho ông Nội tôi nghe chuyện đêm qua,chuyện mùa lúa năm rồi,chuyện cái mùng bị chém rách .Chú tôi nói thà để ông Nội tôi đánh đòn chớ lần sau đừng bắt chú tôi vô giữ lúa trong cánh đồng đò nữa%
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks