Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 45
  1. #1

    Mặc định gửi toàn thể mọi người

    ...đầu tiên cho Lx xin lỗi nếu có chuyện gì làm phật ý mọi người!
    Lx đắn đo ko biết có nên nói ra hay ko mấy lần định post mà rồi thôi...
    Nhưng có vẻ " cơn bão" đã và vẫn đang diễn ra nơi diễn đàn thân yêu của chúng ta!
    Trước hết cho Lx cảm ơn huynh Bin đã gửi cho tỷ tỷ HY một câu rằng:
    khi bạn có niềm vui bên ngoài , thì bạn cứ đi .Nhưng khi nào bạn buồn , hãy quay về với ngôi nhà TGVH "
    Vậy mà mấy ngày qua có lắm những trận mưa quá!
    Rồi ko dưng Lx lại bị coi là
    Trích dẫn Nguyên văn bởi votientung Xem Bài Gởi
    ... người quyét cứ quyét người xả cứ vô tư xả, tốc độ xả nhanh hơn hay là tốc độ quyét nhanh hơn? Nhìn lại xem em có fải góp 1 fần trong đó không?
    thì cũng buồn nhỷ!
    Hóa ra những gì gia đình Spam chúng ta làm...lại góp phần làm ra rác đối với một số người...
    Ngay cả MBK cũng bị cuốn theo cơn gió SPAM để nhằm thăng tiến...
    Hôm nọ Lx có nói chuyện với 2 ng anh!
    Một người Lx hỏi " Tu là gì?"
    anh ấy nói (buồn cười nhưng cứ ngồi ngẫm nghĩ cũng có cái hay)
    "Tu là e muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, bỏ hết mọi tham sân si, tâm e bình lặng, thì cho dù e muốn theo pháp môn nào cũng được hết"
    Còn ng anh thứ 2 cũng nói với Lx bảo Lx những lời ý cũng tương tự vậy!
    Điều đó làm Lx suy nghĩ nhiều!
    LẼ NÀO NHỮNG NGƯỜI TU Ở NHỮNG PHÁP MÔN KHÁC NHAU...thì tâm...ko hướng về những điều tốt đẹp nhất cho mọi người ư? (Lx k có biết nói điều hoa mỹ nên ai đọc thì hiểu giùm Lx nha)
    Chúng ta đều tốt, chúng ta chỉ đi trên con đường tốt khác nhau mà thôi!vậy thì sao phải tranh cãi vì điều đó?
    cùng một gia đình vô hình...
    " bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng"

    Thì LX cứ lặng nhìn diễn đàn tiếp tục phát triển!
    ...như anh Lx vậy!khỏi tham gia topic nào để khỏi "rác" diễn đàn như Votientung nói ý ạ!
    Mà thôi, nói đi nói lại cũng k thể nói hơn được điều Lx mong muốn,mong chờ ở một diễn đàn như khi Lx mới vào!
    Sao nó bình yên thế!
    Trái tim chết rồi

  2. #2
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    này này... Sao lại nhắc đến tên tui vậy hả...Chắc là mấy hôm vừa rồi lợi dụng tôi đi vắng lại nói xấu tôi chứ gì...Spam nhưng vẫn Tu đc mà...Có sao đâu...hic

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhbanking Xem Bài Gởi
    này này... Sao lại nhắc đến tên tui vậy hả...Chắc là mấy hôm vừa rồi lợi dụng tôi đi vắng lại nói xấu tôi chứ gì...Spam nhưng vẫn Tu đc mà...Có sao đâu...hic
    chứ MBK đi bắt Cá nơi đâu?
    Trái tim chết rồi

  4. #4
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Em chưa nghĩ đến phải rời khỏi diễn đàn tỉ ạh ,nêu như em có đi đâu thì em vẫn quay về ,em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm đó

  5. #5
    minhbanking
    Guest

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    chứ MBK đi bắt Cá nơi đâu?
    Mấy hôm vừa rồi nhân tiện mode band nick nên về quê ít hôm. Hic,đã spam nói xấu mình nhiều vậy,cả lão thịnh nữa

  6. #6
    minhbanking
    Guest

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Em chưa nghĩ đến phải rời khỏi diễn đàn tỉ ạh ,nêu như em có đi đâu thì em vẫn quay về ,em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm đó
    Thật à em? Có nhớ anh ko? :icon_evil::icon_evil::icon_evil:

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Em chưa nghĩ đến phải rời khỏi diễn đàn tỉ ạh ,nêu như em có đi đâu thì em vẫn quay về ,em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm đó
    có ai đi đâu đâu bé!
    chỉ là cứ lặng nhìn diễn đàn thui:thumbs_up:
    Trái tim chết rồi

  8. #8
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    có ai đi đâu đâu bé!
    chỉ là cứ lặng nhìn diễn đàn thui:thumbs_up:
    Sao tỉ lại nói vậy chứ hả?

  9. #9
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MA BA TUẦN Xem Bài Gởi
    hè...è...khè..... có nhớ ta ko ...hè....khè...
    chưa nói chuyện lần nào nhớ gì chứ !

  10. #10
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhbanking Xem Bài Gởi
    Thật à em? Có nhớ anh ko? :icon_evil::icon_evil::icon_evil:
    Em nhớ anh hổm bị ban nick 2 ngày áh

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Sao tỉ lại nói vậy chứ hả?
    đôi khi có những điều thật khó nói!
    nhưng nhìn vẫn cứ nhìn!
    chi mờ MBK động chạm đến là vẫn hò dzô tỷ muội vào ....violent105violent105violent105violent105
    Trái tim chết rồi

  12. #12
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    violent105
    Mình nữ mà tỉ ,khó coi quá àh

  13. #13
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    Hic,LX đánh mình mà toàn đòi tụt quần thế này ko biết có ý gì nữa!!! Con gái con lứa gì mà cứ đòi sàm sỡ người ta... Có lẽ từ nay phải gọi LX là Lầu Xanh mất,hihi!

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Ý, minhbanking ơi hởi, nói sao mà nói lạ vậy , dù chi thì cũng là anh em trong một nhà đó, mà mấy o có nói chi đâu, cho lão huynh xin nhận hết đi nhé. chúc lão đệ nè rose4
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  15. #15
    minhbanking
    Guest

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Ý, minhbanking ơi hởi, nói sao mà nói lạ vậy , dù chi thì cũng là anh em trong một nhà đó, mà mấy o có nói chi đâu, cho lão huynh xin nhận hết đi nhé. chúc lão đệ nè rose4
    Hehee! Lão ơi, LX thấy mb nói vậy nên xấu hổ,chạy mất tiêu rồi:D:D:D:D Ai chứ trêu LX dễ lắm :D

  16. #16

    Mặc định

    ... 2 đứa đua nhau spam kinh vãi ... @@
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  17. #17
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Huynh VTT ơi ! đổi hình đi nhìn xấu quá ah

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    u!
    LẼ NÀO NHỮNG NGƯỜI TU Ở NHỮNG PHÁP MÔN KHÁC NHAU...thì tâm...ko hướng về những điều tốt đẹp nhất cho mọi người ư? (Lx k có biết nói điều hoa mỹ nên ai đọc thì hiểu giùm Lx nha)
    Chúng ta đều tốt, chúng ta chỉ đi trên con đường tốt khác nhau mà thôi!vậy thì sao phải tranh cãi vì điều đó?
    cùng một gia đình vô hình...
    " bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng"
    Tỷ ơi!
    Câu này của tỷ thật là hay LẼ NÀO NHỮNG NGƯỜI TU Ở NHỮNG PHÁP MÔN KHÁC NHAU...thì tâm...ko hướng về những điều tốt đẹp nhất cho mọi người ư?
    sau khi đọc nhiều bài của các huynh tỷ đã viết trên đây, Tiểu còn ít học có sự suy nghĩ như sau:

    Ai tu cũng mong hướng thiện , hành thiện và trở thành thiện nhân, thế nhưng đọc ở đâu đó lại nghe được Phật dặn dò, người tu theo thiện pháp mà không biết tu theo hạnh phân phát phước đức của mình cho chúng sinh thì họ sẽ dần vào ma pháp đó tỷ

    Tiểu nghĩ điều nầy cũng có lý nhe, mình làm phước đức nhiều giống như mình làm ăn có bạc vàng nhiều, mà mình cất ở nhà vậy, kẻ cướp sẽ rình mò, mà tâm mình cũng chẳng an. Còn nếu mình phân phát hết cho chúng sanh, thì giống như mình gởi ngân hàng cho chúng sanh ai cần thì lấy, nếu mình cần , mình cũng là chúng sanh thì muốn lấy sao không được hé!

    Như vậy người tu làm phước nhiều mà chỉ giữ phước đức đó cho riệng mình, có khi có ý nghĩ khác hơn người tu vì mọi người, có thể họ làm phước với số tiền rất lớn, nhưng với ý nghĩ để kiếp sau hay con cháu được hưởng phước báu trổ quả, giống như ai đó đầu tư làm ăn ở đời vậy, Những người nầy cũng chẳng được các hộ pháp của chư Phật bảo vệ, nên cũng có thể làm lành, nhưng cũng có thể bị hung tử tuỳ theo nghiệp quả. Có nhiều người chép miệng, sau ông đó ăn hiền ở lành mà chêt yểu he!

    Còn người tu hành thiện, vì mọi người mà tu, khi tu thì dẫn dắt chúng sinh cùng tu theo, có thể gần giống như hạnh nguyện phát tâm từ bi, vô biên thệ nguyện độ của chư Bồ Tát và chư Phật, do đó họ sẽ nhận tha lực độ trì của chư Phật,vì họ tu với tâm xả bỏ, mất không tiếc, được chẳng vui,tâm luôn luôn hướng Phật, do đó cái chết sẽ đến an toàn hơn chăng?Vì lúc nào cũng nghĩ tới Phật nên khi xả bỏ xác thân thì không về với Phật hay sao?
    Thời Bụt còn tại thế, số tỳ kheo hơn 1500 vị cùng tu theo Ngài, vậy mà có 500 vị liễu thoát sinh tử, đạt cảnh giới nát bàn tại thế và quả vị Alahan. Vậy là tỷ lệ thi đổ là trên 33% rồi he.

    Như vậy, nếu chúng ta biết cách tu, chúng ta cũng có thể giống như họ vậy, một người hành thiện, với tâm không mong cầu phước báu cho riêng mình, tất cả công đức mình tạo được đều phân phát hết cho chúng sanh, biết tu tập từ bi hỷ xả vị tha, biết xả bỏ chấp trước, không chấp ngã chấp pháp, luôn xem mình thấp hơn mọi người, trí tuệ kém cỏi hơn mọi người, biết lắng nghe nhiều hơn nói, nhưng biết cách điểm huyệt đối tượng khiến họ quay đầu và theo con đường giải thoát tự tại, thoát khỏi luân hồi, đó là quả của tâm bồ đề đã phát.Và nếu họ quyết tâm làm như thế với nguyện lực mạnh mẽ thì con đường vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác chẳng còn bao xa.

    Còn người kia dù tu theo thiện pháp sẽ là hiền nhân, nhưng vẫn luân chuyển trong lục đạo luân hồi tuỳ theo quả nào trổ khi ở giai đoạn cận tử nghiêp, có khi trở lại thân người cũng là điều không dễ gì
    Tiểu chỉ đọc các bài của các chú ở TGVH và thấy điều trên, không biết ý tỷ ra sao?
    Kính tỷ,
    Last edited by chú xiểu; 14-08-2010 at 03:44 PM.

  19. #19

    Mặc định

    cám ơn chú Tiểu, Lx thì k có dám đàm luận vấn đề tu tập!
    vì Lx cũng đâu có tu tạp chi đâu mờ dám xen vô ạ!
    nhưng CT nói nhiều ý đúng ý LX quá!
    mà cách nói cũng sao giống anh Lx quá vậy!
    Lx vẫn còn nhiều điều cần thay đổi, vẫn còn tham sân si nhiều lắm ...
    Chỉ là viết ra những tâm sự mong 1 diễn đàn bình yên hơn mà thôi!
    Trái tim chết rồi

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhbanking Xem Bài Gởi
    Hehee! Lão ơi, LX thấy mb nói vậy nên xấu hổ,chạy mất tiêu rồi:D:D:D:D Ai chứ trêu LX dễ lắm :D
    cứ thử trêu Lx thêm lần nữa xem!slappingslappingslappingslappingmad4

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Ý, minhbanking ơi hởi, nói sao mà nói lạ vậy , dù chi thì cũng là anh em trong một nhà đó, mà mấy o có nói chi đâu, cho lão huynh xin nhận hết đi nhé. chúc lão đệ nè rose4
    :blushing: lão k cần nhận chi hết!
    để Lx violent105 đánh MBK cho chừa cái tội xì pam đi!
    Trái tim chết rồi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
    By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
  3. Các phản hồi đến Đạo Thanh Hải
    By tuyenhoa1985 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 405
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 01:53 PM
  4. Nam Cao (1915-1951)
    By hcthinh in forum Nam Cao
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-08-2010, 01:44 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •