Câu chuyện về các thầy bắt ma , phục yêu , bùa ngải hay xem bói thì trong diễn đàn đã khá nhiều . Mình xin kể câu chuyện 100% mình tham gia để mọi người cùng đọc và suy ngẫm :
Mình có cô bạn thân , hiện đang sống và làm việc trong TP , tết hoặc hè vẫn ra ngoài Bắc chơi , bố cô ấy giờ tuổi cao hay cáu kỉnh với vợ con , có biểu hiện của bệnh đãng trí , nhưng gia đình thì nói rằng bị MA NHẬP !?
Tết vừa rồi cô ấy ra thăm gia đình , gia đình cô ấy quyết định đi gọi vong , nếu cần thiết thì trục hồn . Lần đầu rủ mình có việc nên không đi được , lần thứ 2 nhờ mình đi giúp với lý do thầy nói gọi vong của gia đình lên để hỏi nhưng nhập vào cô ấy ko đc vì " nặng vía" , mấy người khác lại có lý do " rất chính đáng " nên vong ko nhập đc để hỏi .
Khi bắt đầu vào cửa mình thấy cũng án thờ , nhang đèn ( gian tầng 2 đó xây như kiểu Điện Thờ ) khoảng hơn mười người ngồi đó ( chắc cũng đến gọi Vong ) vì chưa đến giờ cô Làm Việc .
7h30' cô lên , cô chắc chỉ khoảng 36 - 40 gì đó , trắng trẻo , nói chuyện nhỏ nhẹ , mọi người răm rắp nghe theo . Bắt đầu làm thủ tục gọi Vong , gọi khoảng 3 - 4 người , 2 người đầu thì gọi đúng người trong gia đình cần gọi , thấy người nhà họ khen rối rít là đúng , hỏi gì cũng đúng , gật đầu lia lịa . OK ! đến 1 -2 gia đình sau gì đó thì nhờ người nào " nhẹ vía " để gọi vong nhập xác chứ người nhà mấy người kia ko đc . Lại rối rít nói đúng , gật đầu lia lịa .
Tôi ngồi quan sát 2 người đc cho là "nhẹ vía" thì thấy thế này :
* Người đầu tiên ( đc 2 gia đình nhờ )cho dù vong nào nhập vào cũng có cử chỉ đầu tiên là khóc , sau đó đòi uống nước , hút thuốc (dù là vong nữ ^^) , rồi cuối cùng là kể " dưới ấy " khổ lắm v.v...
* Người thứ hai cứ vong nào nhập vào cũng ngồi tựa, vắt chân trước ngũ, ăn nói mày tao , lườm lườm người thân ...
OK! ^^
Đến gia đình cô bạn tôi vào thắp nhang , làm lễ , rồi cô hỏi xem ai vào để cô gọi hồn người thân lên , thì cô bạn tôi ngồi lên . " Cô " bảo ngồi xếp bằng , nhắm mắt, 2 tay nắm lại để trên đùi gần đầu gối . " Cô" cầm một nắm nhang huơ huơ quang đầu bạn tồi rồi lấy năm ngón tay bấm vào đỉnh đầu , vỗ vỗ nói " người nhà vào đi, vào đi ". Làm đi làm lại khoảng 3 lần không thấy hiệu quả cô bảo " Nữ này nặng vía quá , người nhà ko vào đc ". Rồi cô hỏi còn ai người nhà không, thì mọi người nói là nhờ tôi là bạn đi giúp .
Đến lượt tôi cô cũng làm như vậy , nhưng mồm còn lẩm nhẩm gì đó , trong lúc lẩm nhẩm đọc " cô " cũng dùng tay bấm vào đỉnh đầu tôi , thì tui cũng lẩm nhẩm đọc ĐẠI BI CHÚ . làm với tôi khoảng 3 lần ( chắc vỗ mãi ko thấy vong vào ) " cô " bảo " Nam này nhà có Ông Cậu theo ko cho vong nhà kia nhập vào , vào thắp hương xin Ông Cậu cho vào đi " . Tôi cũng nghe theo vào thắp hương . Ra làm lại như vậy mấy lần nữa , rồi " cô " bảo " Nam này biết rồi đến đây trêu cô hả " , tôi chỉ cười .
Cuối cùng phải nhờ người " nhẹ vía " là cái người thứ hai mà tôi đã kể ở trên . Gọi một cái - vào được ngay ( lại ngồi vắt vẻo ^^ ) và vong gọi vào là Bà Nội của bạn tôi .
Đầu tiên là gia đình bạn tôi ( Mẹ , bạn tôi , chị dâu_cũng là bạn tôi ) hỏi những chuyện mồ mả, đất cát, một số chuyện gia đình , tôi thấy nói chung chung nhưng thấy bạn tôi bảo đúng. Ừ thôi cũng cho OK !
Đến khi vãn câu chuyện tôi mới hỏi :" Bà biết cháu là ai ko ?" bạn tôi cũng hỏi :" Bà biết đây là ai không ?" thì "Bà" uống một hớp trà rồi nói :" chồng mày chứ ai " ( tôi ngã bật ngửa ) . Tôi buồn cười quá mới nói :" Bà ơi bà nói thế chồng nó đánh cháu chết". Và tôi hỏi thêm một số chuyện để khẳng định thêm nhận định của mình....
Khi xem xong tôi nhìn đồng hồ là gần 12h khuya . tôi còn quay cả video lại . Nếu bạn nào cần tôi có thể up cả video lên nữa . Câu chuyện tôi kể không nhằm công kích hay đả phá chuyện gọi vong , cũng như chuyện về các Thầy Bà . Nên có gì động chạm ai xin bỏ quá cho .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks