Thông tin về việc chụp ảnh các linh hồn ngày càng trở nên phong phú tại Việt Nam. Tôi nhận thấy, đa phần các tấm ảnh này được chụp bằng máy ảnh thông thường; như hình của ông Phạm Khắc Khải và ông Nguyễn Phúc Giác Hải. Riêng tấm chụp liệt sỹ Lương Xuân Tách của chị Nguyễn Ngọc Hoài được công bố hồi tháng 7/2010 trên website nhantimdongdoi.org, theo tôi – có lẽ chụp bằng điện thoại di động.
Nếu các tấm ảnh chụp “ma” này bằng một kỹ thuật khác, có lẽ việc nghiên cứu về các linh hồn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề lý thú hơn. Chẳng hạn chụp ảnh bằng kỹ thuật X-quang.
Vừa rồi ở Anh, Hugh Turvey đã giúp người xem thấy xuyên qua các vật, từ môtô cho tới vali, những bàn chân xinh đi giày cao gót và nay là hoa – bằng kỹ thuật chụp ảnh X-quang. “Đó là làm cho thế giới trở nên trong suốt nhằm bộc lộ cấu trúc và hình dạng đích thực của nó” - Hugh nói.
Tôi cho rằng, chụp bằng kỹ thuật X-quang người nghiên cứu sẽ thấy rõ hơn phần “không-trong-suốt” của không gian nơi linh hồn đang tồn tại. Tuy nhiên theo báo Daily Mail, để thực hiện được loạt tác phẩm này, Hugh Turvey đã sử dụng các thiết bị hiện đại của Viện nghiên cứu X-quang (Anh).
Quý vị có thể xem 19 tác phẩm của Hugh Turvey tại địa chỉ: http://www.telegraph.co.uk/science/p...gh-Turvey.html
Chừng nào các nhà nghiên cứu tâm linh của chúng ta đủ điều kiện làm được việc này nhỉ ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks