Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 67
  1. #1

    Mặc định xin chào tạm biệt

    Đầu tiên cho Lx xin được cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ở bên và giúp đỡ Lx trọng mọi vấn đề!
    Lx vào nhà mình cũng 4 tháng rồi nhỷ!
    thế mà Lx thu được bao nhiêu kiến thức!
    có lẽ vẫn chưa đủ ...vì kiến thức tì bao la lắm!
    Khi bước vào gia đình TGVH Lx giống như sống trong 1 gia đình thật sự!
    có người ôm Lx mỗi khi Lx khóc, có ng nhẹ nhàng an ủi Lx khi Lx buồn!
    Tất cả những tình cảm tốt đẹp đó vẫn ở trong Lx tận tới bây giờ!
    Lx k nhớ hết được từng ng nhưng lúc nào Lx cũng chỉ muốn gia đình mình mãi mãi bình an vui vẻ mà thôi!
    Gần đây, mọi chuyện trong gia đình mình như có " sóng ngầm" ...Lx buồn nhiều!
    đến thế giới onl mà còn như thế thì thế giới thật phũ phàng như thế nào!
    Cũng trong gia đình mình, Lx tìm đc những ng anh ng chị hết mực yêu thương Lx và cả những ng em đáng yêu!
    Nói thật, lý do LX vào diễn đàn 1 là cũng vì baba mà 2 thật ra để tìm kiếm tình thương!...
    Rồi Lx quen mọi người!...
    Người anh Lx vẫn coi như anh trai ruột thịt của mình Love_Tâm linh bởi mọi chuyện Lx dễ dàng nói với anh ấy ...Hơn hết là tình cảm khó tả mà Lx dành cho anh ấy, nó thân thiện và trong lành biết bao!
    Người chị và thật sự Lx chưa có dịp tìm hiểu kĩ hơn nhưng vẫn luôn có cảm giác vui vẻ ...tỷ tỷ Hoàng Yến!
    Lx thích Cá, dù chẳng biết cả giờ này ra sao!
    LX thương lão HCT, thương DX!
    Quý cô bé Mai...GT,con dê MBK...cả bé Mask nữa!
    rồi lão Splen, lão BQT (xin lỗi lão hùi xưa Lx dịch xằng bậy nik lão),lão TTL mang cho Lx cảm giác như ở nhà mình!
    nhiều lắm ko sao kể siết...
    nhưng...huynh Love_Tâm linh gần đây bận bịu quá!
    tỷ tỷ HY sắp đi (4 ngày)...
    tự nhiên ngồi lại Lx nhận ra...dường như k có anh trai dẫn dắt Lx đang lạc hướng!
    tâm Lx đi xa quá!...bị cuốn theo cơn lốc SPAM để nhận ra diễn đàn mình chẳng thanh bình như Lx từng nghĩ! cũng ít đi tiếng cười...cũng ít đi những kiến thức mà Lx cần học hỏi!...
    Thôi thì ...trong lúc chờ Love_Tâm linh của LX vả tỷ tỷ Hoàng yếnvề...
    xin được chào tạm biệt mọi người ... lock nik 1 thời gian!...đóng cửa suy nghĩ!
    chúc diễn đàn mình ngày một phát triển
    Last edited by linhxinh88; 09-08-2010 at 06:14 PM.
    Trái tim chết rồi

  2. #2

    Mặc định

    xin lỗi mọi người
    Trái tim chết rồi

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Sông nước mênh mông , thuyền ai trôi lơ lững, biết rằng có hợp thì phải có tan, mong sao Linh Xinh vui với niềm vui đang có, lão huynh đọc xong thì lòng thấy buồn, thôi một lần nữa chúc Linh Xinh an lành trong hào quang của chư Phật.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  4. #4
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    cái này là nợ tiền Cà Lem rồi xù nè.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  5. #5

    Mặc định

    Sao thế Linh ?? Bạn có tâm sự gì thì nói ra cho mọi người chia sẻ với .
    Tỷ HY vắng tới 4 hôm, huynh LTL thì bận , LX cũng đi nốt thì DX biết chia sẻ cùng ai ??? Rồi mai mốt khi Linh quay lại diễn đàn thì chưa chắc đã gặp DX nữa ,vì DX không còn thời gian vào đây .
    Ở lại đi bạn, nếu DX làm cho bạn buồn thì DX xin lỗi bạn nhé ! Thấy bạn buồn mình cũng chẳng biết nói làm sao .....

  6. #6
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Muốn biết sự thật, qua quán cóc của lão sẽ biết thôi. Không Spam ở đây nhe.....thôi ta đi đây, tìm gốc cây..ngồi khóc...con bà nó...mất toi luôn Rỉ Kiếm
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  7. #7
    minhbanking
    Guest

    Talking

    Eo Ôi! Nhớ LX quá! :cryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying:1 Tự nhiên lại thấy nhớ bé camap nữa nè :cryingcryingcrying:1

  8. #8

    Mặc định

    Tiền Bói của mình cũng đi rồi ^^ ban đầu mình cũng rất buồn, mình không muốn tìm hiểu gì nữa khi không có Tiền Bói bên cạnh, dần dần mình nhận ra là mình đã quá dựa dẫm vào Tiền Bói 1 cách quá mức, mình bắt đầu tự đi một mình tự tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn để chọn lọc những bài học hay. Và mình thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thãn hơn vì mình biết mình đang làm Tiền Bói vui, vì nếu mình rút lui, mình bỏ cuộc thì chính mình đã phá hủy công sức và hi vọng của Tiền Bói, của mọi người vào mình ^^ Tiền Bói ra đi cũng chỉ vì muốn mình có thể tập đi, bị té, đau rồi quen rồi đứng vững hơn, để sau này không còn Tiền Bói mình vẫn có thể tự lo cho bản thân ( phải rất lâu mình mới chấp nhận được điều này), có một thời gian mình trở nên bốc đồng khó hiểu, hay cay cú với tất cả mọi người và mình chán ghét chính mình ( mình nghĩ có lẽ mình không có gì hay ho hết, nên ai cũng rời bỏ mình ) ... Những ngày buồn chán, mình ngồi 1 mình từ sáng tới chiều (lúc rỗi) để rồi nhớ lại lời của Tiền Bói " Cố lên, tôi chỉ đưa bạn qua con sông này thôi, bạn phải bước tiếp, tới những chặn đường khác,để học cao hơn, đó là kì vọng của tôi và mọi người " tôi cố nén tất cả nỗi buồn và bước đi...Tôi tin Tiền Bói vẫn dõi theo bước đi của tôi, dù tôi không thể nhìn thấy Tiền Bói...

  9. #9

    Mặc định

    bt không biết gì hơn là cầu chúc ơn trên luôn gia hộ cho lx
    a di đà phật
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  10. #10
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beginzero Xem Bài Gởi
    Tiền Bói của mình cũng đi rồi ^^ ban đầu mình cũng rất buồn, mình không muốn tìm hiểu gì nữa khi không có Tiền Bói bên cạnh, dần dần mình nhận ra là mình đã quá dựa dẫm vào Tiền Bói 1 cách quá mức, mình bắt đầu tự đi một mình tự tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn để chọn lọc những bài học hay. Và mình thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thãn hơn vì mình biết mình đang làm Tiền Bói vui, vì nếu mình rút lui, mình bỏ cuộc thì chính mình đã phá hủy công sức và hi vọng của Tiền Bói, của mọi người vào mình ^^ Tiền Bói ra đi cũng chỉ vì muốn mình có thể tập đi, bị té, đau rồi quen rồi đứng vững hơn, để sau này không còn Tiền Bói mình vẫn có thể tự lo cho bản thân ( phải rất lâu mình mới chấp nhận được điều này), có một thời gian mình trở nên bốc đồng khó hiểu, hay cay cú với tất cả mọi người và mình chán ghét chính mình ( mình nghĩ có lẽ mình không có gì hay ho hết, nên ai cũng rời bỏ mình ) ... Những ngày buồn chán, mình ngồi 1 mình từ sáng tới chiều (lúc rỗi) để rồi nhớ lại lời của Tiền Bói " Cố lên, tôi chỉ đưa bạn qua con sông này thôi, bạn phải bước tiếp, tới những chặn đường khác,để học cao hơn, đó là kì vọng của tôi và mọi người " tôi cố nén tất cả nỗi buồn và bước đi...Tôi tin Tiền Bói vẫn dõi theo bước đi của tôi, dù tôi không thể nhìn thấy Tiền Bói...
    Bài viết của bạn quá hay, bạn có thể thay chữ Bói = chữ Bối thì chắc tôi cũng như mọi người sẽ xúc động hơn nữa.
    Thân.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  11. #11
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beginzero Xem Bài Gởi
    Tiền Bói của mình cũng đi rồi ^^ ban đầu mình cũng rất buồn, mình không muốn tìm hiểu gì nữa khi không có Tiền Bói bên cạnh, dần dần mình nhận ra là mình đã quá dựa dẫm vào Tiền Bói 1 cách quá mức, mình bắt đầu tự đi một mình tự tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn để chọn lọc những bài học hay. Và mình thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thãn hơn vì mình biết mình đang làm Tiền Bói vui, vì nếu mình rút lui, mình bỏ cuộc thì chính mình đã phá hủy công sức và hi vọng của Tiền Bói, của mọi người vào mình ^^ Tiền Bói ra đi cũng chỉ vì muốn mình có thể tập đi, bị té, đau rồi quen rồi đứng vững hơn, để sau này không còn Tiền Bói mình vẫn có thể tự lo cho bản thân ( phải rất lâu mình mới chấp nhận được điều này), có một thời gian mình trở nên bốc đồng khó hiểu, hay cay cú với tất cả mọi người và mình chán ghét chính mình ( mình nghĩ có lẽ mình không có gì hay ho hết, nên ai cũng rời bỏ mình ) ... Những ngày buồn chán, mình ngồi 1 mình từ sáng tới chiều (lúc rỗi) để rồi nhớ lại lời của Tiền Bói " Cố lên, tôi chỉ đưa bạn qua con sông này thôi, bạn phải bước tiếp, tới những chặn đường khác,để học cao hơn, đó là kì vọng của tôi và mọi người " tôi cố nén tất cả nỗi buồn và bước đi...Tôi tin Tiền Bói vẫn dõi theo bước đi của tôi, dù tôi không thể nhìn thấy Tiền Bói...
    Bài viết của bạn quá hay, bạn có thể thay chữ Bói = chữ Bối thì chắc tôi cũng như mọi người sẽ xúc động hơn nữa.
    Thân.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  12. #12
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    đệ chắc cũng đi đây ( ăn theo :D ) sắp vô học rồi ... thời gian cho game , gái ,rượu cũng xén bớt ... chắc ít gặp mọi ng` :(
    :rose:

  13. #13

    Mặc định

    nói túm lại chẳng biết tiền bối của bạn là ai
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  14. #14
    minhbanking
    Guest

    Angry

    Hic,ai sắp nghỉ thì nói luôn đi để tôi khóc một thể nào...cứ tí tí khóc thế này thì sức đâu... Khóc nè :cryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying:1107 dap dau107 dap dau

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    Đầu tiên cho Lx xin được cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ở bên và giúp đỡ Lx trọng mọi vấn đề!
    Lx vào nhà mình cũng 4 tháng rồi nhỷ!
    thế mà Lx thu được bao nhiêu kiến thức!
    có lẽ vẫn chưa đủ ...vì kiến thức tì bao la lắm!
    Khi bước vào gia đình TGVH Lx giống như sống trong 1 gia đình thật sự!
    có người ôm Lx mỗi khi Lx khóc, có ng nhẹ nhàng an ủi Lx khi Lx buồn!
    Tất cả những tình cảm tốt đẹp đó vẫn ở trong Lx tận tới bây giờ!
    Lx k nhớ hết được từng ng nhưng lúc nào Lx cũng chỉ muốn gia đình mình mãi mãi bình an vui vẻ mà thôi!
    Gần đây, mọi chuyện trong gia đình mình như có " sóng ngầm" ...Lx buồn nhiều!
    đến thế giới onl mà còn như thế thì thế giới thật phũ phàng như thế nào!
    Cũng trong gia đình mình, Lx tìm đc những ng anh ng chị hết mực yêu thương Lx và cả những ng em đáng yêu!
    Nói thật, lý do LX vào diễn đàn 1 là cũng vì baba mà 2 thật ra để tìm kiếm tình thương!...
    Rồi Lx quen mọi người!...
    Người anh Lx vẫn coi như anh trai ruột thịt của mình Love_Tâm linh bởi mọi chuyện Lx dễ dàng nói với anh ấy ...Hơn hết là tình cảm khó tả mà Lx dành cho anh ấy, nó thân thiện và trong lành biết bao!
    Người chị và thật sự Lx chưa có dịp tìm hiểu kĩ hơn nhưng vẫn luôn có cảm giác vui vẻ ...tỷ tỷ Hoàng Yến!
    Lx thích Cá, dù chẳng biết cả giờ này ra sao!
    LX thương lão HCT, thương DX!
    Quý cô bé Mai...GT,con dê MBK...cả bé Mask nữa!
    rồi lão Splen, lão BQT (xin lỗi lão hùi xưa Lx dịch xằng bậy nik lão),lão TTL mang cho Lx cảm giác như ở nhà mình!
    nhiều lắm ko sao kể siết...
    nhưng...huynh Love_Tâm linh gần đây bận bịu quá!
    tỷ tỷ HY sắp đi (4 ngày)...
    tự nhiên ngồi lại Lx nhận ra...dường như k có anh trai dẫn dắt Lx đang lạc hướng!
    tâm Lx đi xa quá!...bị cuốn theo cơn lốc SPAM để nhận ra diễn đàn mình chẳng thanh bình như Lx từng nghĩ! cũng ít đi tiếng cười...cũng ít đi những kiến thức mà Lx cần học hỏi!...
    Thôi thì ...trong lúc chờ Love_Tâm linh của LX vả tỷ tỷ Hoàng yếnvề...
    xin được chào tạm biệt mọi người ... lock nik 1 thời gian!...đóng cửa suy nghĩ!
    chúc diễn đàn mình ngày một phát triển
    Đi đâu thì đi, nhưng phải nhớ quay lại đấy ! Linh cute cũng đã đến lúc cầm hồ sơ đi xin việc rồi đấy. Lão đây chỉ biết chúc Linh cute có được một công việc ưng ý, thành công trong sự nghiệp.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  16. #16
    minhbanking
    Guest

    Unhappy

    uh,Lão Splen nói đúng quá! MB kém LX 1 tuổi,năm sau cũng phải cầm bằng đi xin việc rồi, phải đi kiếm cơm rồi ,nhanh quá ,hết thời teen tọt rồi :nerd::nerd::day_dreaming::day_dreaming::day_dream ing::day_dreaming:

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Bài viết của bạn quá hay, bạn có thể thay chữ Bói = chữ Bối thì chắc tôi cũng như mọi người sẽ xúc động hơn nữa.
    Thân.
    Cảm ơn Chú hcThinh đã nhắc nhở, em sai chính tả rồi ^^ thảo nào...hihi (tự mình ghi ra mà vẫn thấy ngộ ngộ)

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi BUI_TRAN Xem Bài Gởi
    nói túm lại chẳng biết tiền bối của bạn là ai
    Tiền Bối là người mà mình rất tôn trọng, rất muốn gặp, rất muốn được đi cùng, rất muốn kể tất cả những chuyện vui buồn trong cuộc sống, rất muốn một lần có thể nhìn Tiền Bối cười...Tiền Bối thích sự vô danh, nói cái tên cũng chỉ để gọi ^^ cho nên mình tâm sự với mọi người để nói ra cho vơi đi xem như đã được Tiền Bối ghi nhận chứ cũng không hi vọng Tiền Bối sẽ đọc, càng không mong muốn làm Tiền Bối suy nghĩ nhiều nên không tiết lộ nickname.

  19. #19
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    Giang hồ vẫn còn đó,chỉ có những cao thủ Spam là lần lượt nối gót nhau ẩn cư. Ái chà,MB lại nhớ đến một câu mà ít khi dám nghĩ đến : cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn,hay như: " Lời quê chắp nhặt dông dài-Mua vui cũng được một vài trống canh". Ko lẽ mình cũng nên nối gót họ hay sao?

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhbanking Xem Bài Gởi
    uh,Lão Splen nói đúng quá! MB kém LX 1 tuổi,năm sau cũng phải cầm bằng đi xin việc rồi, phải đi kiếm cơm rồi ,nhanh quá ,hết thời teen tọt rồi :nerd::nerd::day_dreaming::day_dreaming::day_dream ing::day_dreaming:
    Lão đây đã đi làm, đối mặt với cơm áo gạo tiền, rất nhiều áp lực. Đôi khi ngồi nghĩ lại muốn trở lại thời cắp sách đến trường, muốn trở lại thời tuổi thơ vì sống vô tư không phải suy nghĩ hay bận tâm bất cứ chuyện gì cả. Nhưng cuộc sống nó có quy luật vốn có của nó. Cũng phải đến lúc đi làm kiếm tiền, không còn phụ thuộc vào cha mẹ nữa. Chí ít cũng tự nuôi sống bản thân mình, chứ chưa nói gì đền đáp công ơn cha mẹ.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 25-08-2015, 02:32 PM
  2. Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 29-06-2011, 08:14 PM
  3. Làm ăn thất bại...Xin các bạn giúp dùm.
    By chimdada in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 18-08-2010, 07:49 PM
  4. giơi thiêu
    By daithuynguu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 08:06 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •