Tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại thấy cũng vui nên nhớ lại nội dung sau :

Cuộc đối thoại của người đàn ông trung niên và một bà lão :

....
- Chị đi lễ thường xuyên như vậy không tốt đâu , ngoài đường xe cộ nó chạy ẩu lắm mà chị ngày nào cũng đi lễ nhà thờ, mỗi lần đi là băng qua đường - phước đâu chưa thấy mà tai nạn rình rập hàng ngày . Tui thấy một tuần đi lễ một lần là tốt lắm rồi chứ không cần phải đi hàng ngày như vậy .

Bà lão : Nhưng ở nhà cũng buồn , tôi đi lễ là để đến với Chúa , được cầu nguyện trước hình hài Chúa , rồi nghe Cha giảng về lẽ sống ở đời hay chuyện Thánh , rồi còn có hội có đoàn người này người kia cho khuây khỏa để mình còn biết mà truyền đạt lại cho con cháu nữa ...

- Chị nghĩ coi : ''Chúa ở khắp mọi nơi '' , chị ở đâu cũng có Thiên Chúa xung quanh , dù trong nhà , ngoài sân hay bất cứ chỗ nào đều có , chị chỉ cần nghĩ đến là Thiên Chúa đã ở bên cạnh . Vậy thì chị ở nhà cầu nguyện cũng được Chúa nghe rồi , huống chi ở nhà chị cũng có bàn thờ Thiên Chúa . Tui nói có đúng không ? Còn chuyện nghe giảng thì mỗi tuần một lần là tốt rồi , Chị lớn tuổi , kinh nghiệm sống còn nhiều hơn mấy ông Cha , để tui phân tích chị nghe :

* Cha có thấy Thiên Chúa bao giờ đâu mà chuyện từ tạo thiên lập địa tới bây giờ Cha đều biết ?
* Cha không đi làm công xưởng công ty hay buôn bán gì hết thì làm sao thấy được sự tranh giành bon chen khi kiếm đồng tiền ?
* Cha không có gia đình riêng thi làm sao thấu hiểu được cuộc sống vui buồn lúc gia đình sung túc hay túng thiếu ?
* Cha không có vợ thì làm sao biết sự luyến ái vợ chồng , tâm lý hay đối xử vợ chồng , hạnh phúc lứa đôi hay lúc cơm không lành canh không ngọt ...?
* Cha không có con thì làm sao thấm được tình phụ tử , công lao và trí óc nuôi dạy con nên người ? Rồi khi con lớn gả vợ gả chồng , sự giao tiếp xui gia ... cháu nội cháu ngoại , tình cảm ông cháu ...mọi thứ mà người đàn ông bình thường đều phải trãi qua ?

Nhưng rốt cuộc chuyện gì Cha cũng nói được . Nguyên do là ông ấy học , ông ấy đọc sách ... Ông học một thì nói một , học trăm thì nói trăm ...
Chứ có phải người trong cuộc đâu .
Đúng không chị ?

Bà lão nghe xong lắc đầu : Lập luận như ông thì còn gì là đạo nữa , thôi kệ tôi , trời kêu ai nấy dạ , đi đường cẩn thận một chút là được rồi.
...
Chứng kiến cuộc đối thoại trên , ngẫm nghĩ miên man về lời phân tích mộc mạc đó - nên ghi lại để các huynh đệ cùng bàn luận .

.