Thiện Ý có một số thắc mắc xung quanh quan niệm về đạo Phật của tông phái Phật giáo nguyên thủy. Kính mong được quý thầy, huynh đệ nào am hiểu về Phật giáo nguyên thủy giải thích.

Trong các tài liệu của Phật giáo Nguyên thủy cho rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo, tức đạo Phật không phải là một đức tin hay tín ngưỡng mà là một triết lý sống. Phật giáo Nguyên thủy cũng không thừa nhận có thế giới siêu hình nghĩa là hòan tòan không công nhận thần thông. Như vậy, đạo Phât theo quan điểm của Phật giáo nguyên thủy đã trở thành một hệ thống triết học duy vật.

Thiện Ý có một số thắc mắc sau:

1. Các sư tăng theo Phật giáo Nguyên thủy cũng xuất gia, cạo đầu, ăn chay, ở chùa, cũng đọan dục… giống như những sư tăng bên pháp môn khác, theo quan điểm của các tông phái Phật giáo khác như đại thừa, tịnh độ tông, mật tông, thiền tông v.v… thì mục đích của việc đọan dục là để không tạo nghiệp, chấm dứt luân hồi, nếu Phật giáo Nguyên thủy không công nhận thế giới siêu hình tức không công nhận chuyện luân hồi,luật nhân quả, không công nhận là có kiếp trước kiếp sau, cho rằng chết là hết, cát bụi trở về cát bụi v.v… thì mục đích đọan dục của các nhà sư theo Phât giáo nguyên thủy là gì?

2. Các vị sư tăng của Phật giáo nguyên thủy cũng cho rằng họ chứng đắc quả vị này nọ (như trường hợp Thầy Thích Thông Lạc được công nhận chứng đắc A la hán, nghĩa là đạt được ngũ thông lục thông gì gì). Như vậy, quả vị và “thần thông” trong Phật giáo nguyên thủy giống hay khác đối với các tông phái Phật giáo khác?

3. Vì Phật giáo nguyên thủy quan niệm thế giới duy vật thì như vậy “thần thông” trong Phật giáo nguyên thủy (thiên nhỉ thông, nhãn thông v.v…) cũng là một dạng vật chất?

Chân thành cảm ơn.