Thật sự niệm phật ma có sợ ko
Sao bạn em niệm phật mà cứ nói đêm nào cũng bị ma nhát hết là sao?
em thắc mắc quá
giúp em với
Thật sự niệm phật ma có sợ ko
Sao bạn em niệm phật mà cứ nói đêm nào cũng bị ma nhát hết là sao?
em thắc mắc quá
giúp em với
Niệm phật thì phải thành tâm huynh à. Không thành tâm thì niệm cũng vô ích thôi
Hãy hút thuốc để cổ vũ người khác bỏ thuốc
her mình ko sợ nó là nó sợ mình à :D sống đơn giản cho đời nó thanh thản nghen bạn .... của huynh :D
:rose:
Niệm Phật trước hết là để thanh tịnh tâm ý, sau nữa là nhờ tha lực của chư Phật mà "đới nghiệp vãng sanh", vì vậy mục đích chính yếu của việc niệm Phật không phải là để hết sợ ma cũng không phải để hù dọa ma quỷ.
Cơ bản có 2 loại ma theo quan niệm của nhà Phật: Nội Ma và Ngoại Ma.
Nội Ma là ma ở bên trong con người của mỗi chúng sanh như tham lam, giận hờn, ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn, độc ác v.v...
Ngoại Ma là các loài ma từ bên ngoài, cũng rất nhiều nhưng cơ bản nhất đó là thế lực của Ma Vương, hay còn gọi Thiên Ma Ba Tuần. Vị thiên ma này ngụ tại cung Trời Tha Hóa Tự Tại Thiên và chuyên đi phá rối các bậc tu hành, đặc biệt là những bậc gần đắc đạo.
Trường hợp người bạn của bạn niệm Phật mà cứ bị ma nhát thì có lẽ tâm của bạn ấy chưa có sức định lắm. Khi một hành giả có sức định và ngộ được phần nào về các thế lực ma sự thì ma quỷ khó có thể tác động được những vị này. Kinh Hoa Nghiêm có dạy: "Vạn Pháp duy tâm tạo", khi trong tâm không nghĩ gì về ma quỷ thì cho dù ma quỷ có hiện chình ình trước mắt thì cũng như không có vậy.
Hoặc cũng có thể ma quỷ nhát bạn này là để thử công phu tu hành tới đâu. Nếu bị nhát mà tỏ ra không sợ hãi, xem như ma quỷ không có thật thì đã đạt đến mức độ nhất định rồi, còn nếu vẫn còn động tâm sợ hãi thì càng phải tu tập nhiều hơn nữa để rèn luyện tâm mình.
Thân!
Dù niệm hay đọc kinh thì cũng phải có niềm tin vào đạo pháp .
Không có niềm tin như không à .
Mà thường bị ma nhát là do tâm tính không vững , dễ bị đổi thay , cần vững tâm và tu tập rèn luyện như ĐốiCảnhVôTâm đã nói .
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .
không biết thế nào là niệm phật thành tâm ạ!?
Phật tại tâm, lẽ nào chỉ khi gặp ma niệm mí ra tâm?
mà lúc ấy sợ ma quá nghĩ ra câu niệm là phúc đức lắm rồi!
đâu phải ai cũng bình tĩnh có tâm là niệm đâu mọi người
Trái tim chết rồi
Mình trước kia hay nằm rừng và nơi hoang vắng,Bị ma Nhát hoài.
Trong lúc cuống cuồng vì sợ mới nghĩ là niệm Phật.
Nhưng quả thật càng niệm Ma càng nhát ghê hơn(mình khi đó ít tuổi nên chỉ đọc liên hồi:Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn).
Sau chuyển qua xin xỏ:Xin lạy Ông hay Bà,Anh Chị nào mất ở khu này xin làm ơn tha cho Tôi,Tôi chỉ là người qua đường đến đây không biết gì cả.nếu có làm gì sai xin được tha thứ và hãy phù hộ độ trì cho Tôi...Thì thật sự không bị sao nữa.
Tôi bị Ma nhát nhiều tới mức đêm không dám ngủ chỉ ngủ ban ngày.
Thật không tin nổi vì Tôi vốn mê khoa học.
Trùi ui nằm rừng ma nhát là phải rùi, mà ma ở đó chắc nói tiếng dân tộc, bạn đọc tiếng kinh, ma nghe hẻm hiêu, nên nhát tiếp ....
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
chọn những bông hoa
và những nụ cười ...
Tình huống thông thường, khi bỏ tâm sợ hãi thì ma tự nhiên không can nhiễu nữa. Lý do là lúc đó tâm tính đã được nâng cao lên. Càng sợ thì càng bị can nhiễu. Còn nếu đó là các ma nghiệp lực, ma xấu hay các loại ma quỷ bại hoại trong vũ trụ thì không được. Bởi vì chúng mang năng lượng, có thể tác động lên đại não và thân thể con người.
Pháp Luân Đại Pháp hảo!
Chân Thiện Nhẫn hảo!
Sư Phụ hảo!
Đại Pháp thẳng hồi thiên.
phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:
Phật cao một trượng thì ma cũng gần bằng đấy, tôi ủng hộ cách đi đến chỗ thâm sâu cùng cốc hoặc chỗ người âm nhiều thì nên vái xin người âm để cho ta bình yên, chứ đừng nên ỷ lại biết kinh kệ rồi trì niệm không khéo khiến người âm họ tưởng mình gây chiến trước thì khổ. Khi mình vái xin bình yên với người âm xong, chúng ta mới trì niệm kinh Phật phù hộ cho vong linh người âm được bình yên, thì tôi bảo đảm người âm họ xúc động vì tâm hồn bác ái của bạn đó.
Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm
Vâng! sau này mỗi lần bị nhát là cứ xin yên lành thì thật sự là không bị nữa.
mình ráng niệm làm sao cho ma trong tâm, chúng nó sợ hết, chúng nó vắng hết bóng dáng và chỉ còn câu niệm Phật thôi thì lúc ấy ma ngoài thế gian, con nào mà ko sợ bạn thì cứ bắt đền tui !
kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo
ráng học anh văn cho giỏi, rồi có bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới học hết thì ma khắp thế giới hok đứa nào dám nhát mình hết ! hihi cứ gặp nó, hỏi mày ở nước nào, thì đọc kinh theo tiếng nước đó ra cho nó nghe...
hihi..
kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo
Nói vậy thì bạn chưa hiểu ý nghĩa của niệm Phật.
bạn nên đọc kinh ""NIệm Phật Ba La Mật" để biết niệm Phật đạt được những thành tựu gì...
http://www.niemphat.net/Kinh/KinhNiemPhat
Niệm Phật có ảnh hưởng tới Ma, cũng giống như bạn kêu công an khi gặp việc gì đó, đó là một trong những công dụng của niệm Phật; nhưng còn Ma có sợ không còn tùy thuộc vào Ma nào, Ma có làm gì bậy bạ hay không và bản thân sự niệm Phật của bạn có được linh nghiệm hay không. Nếu bạn là thầy pháp cao tay thì tác dụng niệm Phật của bạn sẽ khác v.v....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks