Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: thứ sáu ngày 13..!

  1. #1
    Đai Đen Avatar của lenka88
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    vùng trời bình yên
    Bài gởi
    858

    Mặc định thứ sáu ngày 13..!

    tại sao người ta hay nói thứ 6 ngày 13...là ngày của ma quỷ,xui xẻo và dễ gặp tai nan? Em ko hiểu lắm mong huynh nào biết giải đáp giùm em ạh...:tongue:
    Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
    Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Thứ sáu ngày 13
    Vì sao thứ 6 ngày 13 lại trở thành ngày đen đủi ?

    * Nỗi sợ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi số 13 và thứ 6 - hai điều mang lại vận đen kết hợp với nhau thì tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh.

    Con số 13 là bắt nguồn từ truyền thuyết Nauy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla.
    Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, thần tinh quái Loki.
    Tại đó, Loki đã bày đặt cho Hoder- thần bóng tối, bắn thần Balder xinh đẹp, vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi.
    "Balder chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh".
    Từ đó trở đi, con số 13 trở thành điềm gở và báo trước những điều không lành.

    * Trong kinh thánh cũng có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas, phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong bữa tiệc cuối cùng.
    Trong khi đó ở thành Rome cổ, các vị phù thuỷ thường tập hợp thành những nhóm 12. Nhân vật thứ 13 là quỷ dữ.

    * Con số 13 còn xấu vì nó nằm sau số 12.
    Các nhà số học coi số 12 là số hoàn chỉnh.
    Một năm có 12 tháng, có 12 cung hoàng đạo, 12 vị thần Hy Lạp, 12 tông đồ của Jesus, Hercules lập 12 chiến công.
    13 trở thành điều không may mắn bởi nó vượt quá sự hoàn thiện.

    * Nỗi sợ con số 13 thể hiện rõ trong thế giới hiện đại ngày nay. Hơn 80% các toà nhà cao tầng không có tầng 13. Nhiều sân bay bỏ qua cổng thứ 13. Bệnh viện, khách sạn thường xuyên không có phòng 13.
    Trên các dãy phố ở Florence, Italy, những ngôi nhà nằm giữa số 12 và 14 được đánh số là 12 rưỡi.
    Nhiều người mê tín cũng coi số phận bi thảm của con tàu Apollo 13 liên quan tới số 13.

    * Còn với thứ 6, đó là ngày chúa Jesus bị hành quyết.
    Một số học giả cũng cho rằng Eve cùng Adam thử trái cấm vào thứ 6.
    Còn trường hợp nổi bật nhất là Abel bị Cain giết vào thứ 6 ngày 13.
    theo National Geographic
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  3. #3

    Mặc định

    cảm ơn huynh đã giải thích nha. Đúng là hum đấy đen thật. Đệ được con 1 văn nè
    Hãy hút thuốc để cổ vũ người khác bỏ thuốc

  4. #4

    Mặc định

    mình thấy bình thường có xui gì đâu
    :praying:2OM AH HUM:praying:2

  5. #5

    Mặc định

    còn mình bị 2 đ môn kế toán.mặc dù bài làm đã giải sẳn nhưng do tự tin quá,vẽ hoa lá cành riết,tới nỗi chép ko kịp.hix

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Thứ 6 ngày 13 không phải là ngày xui xẻo



    (Dân trí) - Các nhà thống kê của Hà Lan vừa chứng minh rằng thứ 6 ngày 13, được xem là ngày không may mắn tại nhiều nước trên thế giới, trên thực tế lại an toàn hơn các ngày thứ 6 bình thường khác.

    Đây là kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được Trung tâm thống kê bảo hiểm Hà Lan (CVS) vừa công bố hôm qua. Nghiên cứu cho hay, các tai nạn giao thông, các vụ hỏa hoạn và mất trộm xảy ra ít hơn khi ngày 13 rơi vào thứ 6 hơn là các ngày thứ 6 bình thường khác.

    Alex Hoen, một nhà thống kê của CVS, nói với tạp chí bảo hiểm Verzekerd: “Các số liệu thống kê đã chứng minh, lái xe vào thứ 6 ngày 13 an toàn hơn”.

    Trong 2 năm qua, các nhà bảo hiểm Hà Lan đã nhận được thông tin về khoảng 7.800 vụ tai nạn giao thông xảy ra vào mỗi ngày thứ 6. Tuy nhiên, số vụ tai nạn rơi vào thứ 6 ngày 13 trung bình chỉ là 7.500 vụ”.

    Cũng theo CVS, các vụ tai nạn, hỏa hoạn và mất trộm xảy ra ít hơn vào thứ 6 ngày 13 nhưng tổng giá trị thiệt hại trung bình cao hơn đôi chút.

    Năm 2008, thứ 6 ngày 13 chỉ xảy ra có một lần trong năm, rơi vào ngày 13/6. Năm 2009 có 3 ngày thứ 6 ngày 13, rơi vào tháng 2, 3 và 11.

    Theo Trung tâm kiểm soát sự việc gây căng thẳng và Viện nghiên cứu sự ám ảnh tại Asheville, bang North Carolina (Mỹ), hơn 67 triệu người trên thế giới bị ảnh hưởng bởi nỗi ám ảnh của thứ 6 ngày 13.
    Lưu Ly
    Theo Reuters
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  7. #7

    Mặc định

    mình sinh ngày 13/6 vậy đúng là vận vào người rồi. Cuộc đời đúng là con át bích mọi người ạ.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  8. #8
    Đai Đen Avatar của lenka88
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    vùng trời bình yên
    Bài gởi
    858

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuongthuong Xem Bài Gởi
    mình sinh ngày 13/6 vậy đúng là vận vào người rồi. Cuộc đời đúng là con át bích mọi người ạ.
    thui đi bạn ơi,cái này là quá nhảm đó,có bik bao nhiêu người có ngày sinh tháng đẻ giống như bạn chứ?ko lẽ những người đó đều xui xẻo sao,người ta đang nói tới ngày xui xẻo chứ cái chuyện ngày tháng sinh ko liên quan gì đâu bạn àh.Đừng tin...:whew:
    Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
    Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai

  9. #9

    Mặc định

    Xui hay không là do mình nghĩ thôi.Có coi cái giải thích kia nói ngày nào mà ko có giết người hay tai nạn gì đó, tại sao lại phải soi mói ngày thứ 6 ngày 13 như vậy?
    Cầu tiến

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Thứ sáu ngày 13
    Vì sao thứ 6 ngày 13 lại trở thành ngày đen đủi ?

    * Nỗi sợ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi số 13 và thứ 6 - hai điều mang lại vận đen kết hợp với nhau thì tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh.

    Con số 13 là bắt nguồn từ truyền thuyết Nauy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla.
    Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, thần tinh quái Loki.
    Tại đó, Loki đã bày đặt cho Hoder- thần bóng tối, bắn thần Balder xinh đẹp, vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi.
    "Balder chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh".
    Từ đó trở đi, con số 13 trở thành điềm gở và báo trước những điều không lành.

    * Trong kinh thánh cũng có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas, phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong bữa tiệc cuối cùng.
    Trong khi đó ở thành Rome cổ, các vị phù thuỷ thường tập hợp thành những nhóm 12. Nhân vật thứ 13 là quỷ dữ.

    * Con số 13 còn xấu vì nó nằm sau số 12.
    Các nhà số học coi số 12 là số hoàn chỉnh.
    Một năm có 12 tháng, có 12 cung hoàng đạo, 12 vị thần Hy Lạp, 12 tông đồ của Jesus, Hercules lập 12 chiến công.
    13 trở thành điều không may mắn bởi nó vượt quá sự hoàn thiện.

    * Nỗi sợ con số 13 thể hiện rõ trong thế giới hiện đại ngày nay. Hơn 80% các toà nhà cao tầng không có tầng 13. Nhiều sân bay bỏ qua cổng thứ 13. Bệnh viện, khách sạn thường xuyên không có phòng 13.
    Trên các dãy phố ở Florence, Italy, những ngôi nhà nằm giữa số 12 và 14 được đánh số là 12 rưỡi.
    Nhiều người mê tín cũng coi số phận bi thảm của con tàu Apollo 13 liên quan tới số 13.

    * Còn với thứ 6, đó là ngày chúa Jesus bị hành quyết.
    Một số học giả cũng cho rằng Eve cùng Adam thử trái cấm vào thứ 6.
    Còn trường hợp nổi bật nhất là Abel bị Cain giết vào thứ 6 ngày 13.
    theo National Geographic
    Quả thực tôi đã 2 lần trong cuộc đời chứng kiến sự xui xẻo vào ngày 13 thứ 6 .Lần thứ nhất vào khoảng năm 1994 tôi và các bạn học cũ họp mặt tại bãi biển có kèm theo liên hoan ,có uống tí bia rượu,tình cờ 1 bạn phát hiện hôm đó là ngày 13 thứ 6 và chúng tôi vô tình tụ họp đúng 13 người.Vì vậy tất cả bảo nhau phải cẩn thận nên không ai xuống biển tắm và chia tay ra về. Vậy mà chính người bạn phát hiện ra ngày 13 trên đường về lại bị tai nạn do xe rơi vào ổ gà trên đường mặc dù đã khá cẩn thận trên đường và nói chung là chưa say,bạn tôi bị gãy xương đòn tay phải và anh em bọn tôi lại phải vào họp lớp tại bệnh viện.
    Năm 2003 có một cuộc họp đúng ra tôi phải đi nhưng trước giờ đi tự nhiên đau bụng quá nên xin phép vắng mặt và nhờ người đi họp thay.Chổ họp cách cơ quan khoảng 300 km,nên anh em tự lái xe đi. Khoảng trưa hôm sau khi bớt đau thì nhận được cú điện thoại của ông bạn bảo rằng hôm nay thứ 6 ngày 13 đừng đi đâu nhé,tôi cười bảo đang đau nên chỉ ở nhà.Khoảng 30 phút sau lại nhận được ĐT là xe trên đường đi họp về nổ lóp trước,lăn 2 vòng nhưng may mắn 2 người trong xe không bị thương nặng.
    Cùng buổi chiều đấy còn có thông tin xấu về 13 người liên quan đến công ty mà tôi không tiện kể ra với các ACE.
    Qua đây mong rằng các ACE nên cẩn thận khi gặp ngày này

  11. #11

    Mặc định

    thì mấy con zombie trong cf chính là những con ma con quỷ đó

  12. #12

    Mặc định

    hình như thứ 6 này ngày 13 nhở Lenka?Giỗ ông nội Lx thứ 6!
    Trái tim chết rồi

  13. #13

    Mặc định

    thành tâm hướng thiện thì ngại gì thứ6 ngày 13

  14. #14

    Mặc định

    Thứ 6 ngày 13 là ngày của ma quỹ.Tôi đoán vậy.

  15. #15

    Mặc định

    Chào mọi người ....

    Nghe bàn luận xôn xao quá , xin cho mình bàn chung với !!!

    Sự thật số 13 không có gì là xấu là tai hại cả ! Chỉ do chúng ta mê tín nên thành thử có thành kiến kỳ thị số 13 đó thôi ...

    Nếu nói số 13 xấu ...thì tại sao Đức Chúa Jésus lại có tới 13 vị Tông Đồ ??? Khi Yuđa đã bán Chúa để nhận tiền của bọn Cai-phe đem về mua ruộng đất, nhưng liền bị tai nạn té nhào, vỡ bụng lòi ruột chết thảm. Mười một Tông đồ còn lại của Chúa đã cử Ông Matthya thay thế Yuđa cho đủ số 12 Tông đồ như lúc đầu.Thế thì chẳng phải là số 13 hay sao ?

    Trong Đạo Cao Đài cũng vậy, trong lần điểm danh các VỊ CAO ĐỒ đầu tiên của Đạo Cao Đài ngày 21-2-1926 , ĐỨC CHÍ TÔN cũng điểm đúng tên 13 VỊ CAO ĐỒ !

    Vậy có thể đi đến kết luận số 13 không xấu như chúng ta nghĩ ...

    Vẫn là câu rất xưa và cũ : ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

    Vài lời góp bài ... chào thân ái



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  16. #16
    Đai Đen Avatar của lenka88
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    vùng trời bình yên
    Bài gởi
    858

    Mặc định

    hum nay là "thứ 6 ngày 13" đó mọi người ơi....,tránh đi đâu chơi nhé ignored
    Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
    Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai

  17. #17

    Mặc định

    Nghe 1 người bạn nói, thứ sáu ngày 13 có nhiều tai nạn là do người ta có thói quen thống kê tai nạn vào thứ sáu ngày 13, mà không thống kê vào những ngày khác, cái đó bên toán học thống kê người ta gọi là chọn mẫu gì đó, quên rồi.
    Vài hàng mạo muội.
    Kính

  18. #18

    Mặc định

    hôm nay là thứ sáu ngày 13,mình sinh cũng đúng thứ sáu ngày 13(13-5-1994),hôm nay là ngày kỵ
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
    -Gió vô tình ngàn năm cứ bay
    Trăng vô tình trăng đùa với người
    -Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
    email:jackkesandem@yahoo.com
    sdt:01662908489

  19. #19

    Mặc định

    Nói thế thôi, vì thứ sáu ngày 13 có những tai nạn và những cái chết của người nổi tiếng nên nó ... nổi tiếng thế thôi, nhưng chủ yếu cũng xảy ra ở tại châu âu và Mỹ. Anh chị em chúng ta là người theo Đạo Phật thì cũng đừng nên tin làm gì, bàn tán cho vui rồi thôi, không có gì là ghê gớm đâu. Chuyện xui, tai nạn thảm khốc, chết người, v.v.. đều có thể đến bất kỳ lúc nào, ngày nào, chứ đâu có nhất thiết đến thứ sáu ngày 13 nó mới xảy ra.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thiendia Xem Bài Gởi
    hôm nay là thứ sáu ngày 13,mình sinh cũng đúng thứ sáu ngày 13(13-5-1994),hôm nay là ngày kỵ
    Háp bi bớt đê, em trai nhé, em quả là người may mắn vì sinh vào ngày dễ nhớ (cả thế giới đều nhớ mà).

    eatdrink004 cụng ly chúc mừng nghen.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cách Chọn Ngày Giờ Tốt Căn Bản
    By Trường Minh in forum Các bài của NCD
    Trả lời: 64
    Bài mới gởi: 14-10-2011, 10:24 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 18-02-2011, 01:30 PM
  3. Ngày Tam Nương sát
    By xx.alone in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-07-2010, 10:45 PM
  4. Truyền thuyết về 'ngày của quỷ'
    By THANHBC in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 23-04-2009, 06:20 PM
  5. Bí ẩn về " Ngày Thứ Sáu đen tối "
    By Jasmine in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-10-2007, 01:55 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •