Rồi chuyện xảy ra mới gần đây,lúc em đang ở nhà 1 mình bật nhạc lên nghe.Tự dưng cái bóng đèn ngoài phòng khách bật lên. Sau đó e cảm giác có nhiều người đang tiến tới gần mình. E quay bên này thì thấy bên kia quay bên kia thì thấy bên này.E bình tĩnh lại Niệm Phật 1 hồi rồi lại ngồi xuống ghế.E nhớ lại có thể chụp hình để nhìn thấy ma.E lấy điện thoại chụp xung quanh phòng khách rồi giở ra xem thì trong số các bức hình đó có 1 bức hình e chụp phía góc nơi để hồ cá có 1 cái bóng mờ màu trắng cao đến hơn hồ cá nhà e.Vì đã quen cảm giác có ma nên e ngồi lại,bật nhạc lên nghe tiếp. Trong 1 câu chuyện,người ta nói bật TV lên có thể làm nhiễu con ma đó.E bật TV lên thì không thấy gì nữa.---> lí do vì sao mỗi lần chơi máy tính 1 mình là e hay bật cái TV nhà e lên :big_hug: