Dạo này mình có những giấc mơ rất lạ ,đặc biệt trong mơ mình còn trì chú nữa.Ngay đem qua mình mộng thấy đang ngồi trong phòng riêng và trì lục tư đại minh . Vừa trì 2 biến thì có tiếng người ngoài nói vọng vào họ nói gì mình không nhớ rõ nhưng đại để là quấy rối mình kỳ lạ là trong giấc mơ mình phẫn nộ hét lên :"Tao giết hết" rồi tỉnh,còn những hôm trước thì mình chiêm bao thấy có tiếng nói vọng bên tai rằng "Lần này ngươi đi xa về có nhìu ma theo lắm"sau đó cơ thể mình bị tê liệt và luôn miệng trì Om Vajra guru padme sitđi hum" cho đến khi tỉnh hẳn .Đợt trước mình có việc phải đi xa thì toàn nằm mơ thấy cảnh phòng the thôi mà những hôm đó tâm trí mình còn dồn vào việc chính chứ có nghĩ bậy gì đâu.Các bạn giúp đỡ mình nha không biết chuyện gì đang xảy ra nữa mình đang hoang mang lắm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks