kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Một vài cách ngăn chặn con ma hiệu quả.....

  1. #1

    Red face Một vài cách ngăn chặn con ma hiệu quả.....

    @8@. Như chúng ta đã biết, con ma cũng như một sinh vật, phải có môi trường cho chúng hoạt động, ví dụ như con dòi ( ấu trùng của ruồi) luôn sống trong những xác chết thối rữa hay trong đống phân. Bây giờ nếu ta dẹp đi đống phân, con dòi không có môi trường sống thì sẽ chết. Con ma cũng vậy, nếu ta dẹp bỏ môi trường của chúng tồn tại, bắt buộc chúng phải di chuyển đi chỗ khác mà thôi.
    Nếu gọi con ma là âm khí, thì môi trường của chúng chính là Tà khí. Đuổi tà khí đi, con ma sẽ không có môi trường để hoạt động nữa.
    Tà khí thường tụ lại chỗ nào ? Thứ nhất là chỗ tối tăm, thứ nhì là chỗ bụi bặm dơ dáy. Các căn phòng dọn dẹp sạch sẽ, thoáng đãng, đèn đuốc sáng trưng, thì tà khí khó mà vào được. Trường hợp ngôi nhà ở cạnh nghĩa trang, hay trên đất có nhiều người chết oan, thì phải dùng thêm các vật trừ tà khí như gương, chuông, hay tượng linh vật như Sư tử, Kỳ lân...
    Con ma rất khôn, nó luôn tìm nơi có tà khí mà tới trú ngụ, làm cho gia chủ không được yên ổn, quấy rối, gây cãi vã, bệnh tật..vv. Ngoài việc lợi dụng luồng tà khí mà đi theo, con ma còn lợi dụng hướng gió mà theo nữa. Một ngôi nhà có nhiều âm khí thì không phải con ma đi mọi hướng vào nhà, nó chỉ đi theo một hướng thôi. Do vậy, việc chắn gió, xây bít những lỗ hổng tường là việc rất nên làm, vì luồng tà khí có thể qua đó mà vào ngôi nhà.
    Mặt khác, con ma cũng là sóng âm, do vậy vật liệu cách âm như vật liệu xốp, gỗ, nhựa..vv, sẽ làm cản trở rất nhiều nếu con ma có ý định vào nhà.
    Các nơi thờ phượng cũng đuổi tà khí, tuy vậy có khi tà khí vẫn vào, đó là những lúc các vị mình thờ không về ngụ trên bàn thờ, hay vào những dịp thả cửa cho ma như tháng bảy cô hồn chảng hạn. Vào những dịp mà ngoài đường đầy âm khí, thì tốt nhất chúng ta nên đóng cửa kín và chặn tối đa dòng tà khí từ bên ngoài xông vào nhà mình.
    Nếu ngăn chặn được tà khí thành công, thì âm khí- con ma, không thể nào vào nhà bạn được, mà nếu cố gắng vào, chúng chỉ tồn tại được vài phút là bắt buộc phải ra đi thôi. Thời đại bây giờ nhiều Ma mà ít Phật, do đó chúng ta nên biết cách tự bảo vệ mình và người thân nhé các bạn.
    @8@.

  2. #2

    Mặc định

    Hi, xin nói thêm bạn nào thèm truyện ma tình yêu lãng mạn thì vô đây coi truyện mình viết thử nhe :
    http://blog.yahoo.com/_NPFDYSZPUSFUA...s/280672/index

  3. #3

    Mặc định

    nhà em tứ bề lộng gió, mà quanh năm có thấy con ma nào đâu!
    ™๖ۣۜMa ๖ۣۜ Tôn ๖ۣۜGiáng ๖ۣۜLâm™

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    có gì nhầm lẫn chăng, ma chỉ là linh hồn của 1 thể xác đã chết đi hay nói cách khác đó là 1 ý thức còn tồn tại ngoài thân thể.
    Nó muốn tới đâu thì nó tới, ko có gì cản được đâu
    âm khí mà bạn nói là do cái ý thức đó dấy lên tư tưởng phá hoại, hù dọa, hay chọc phá thì nó mới có âm khí. Linh hồn bình thường ko hề có âm khí đâu nha và họ có thể ở khắp mọi nơi trừ những nơi bẩn thỉu dơ dáy thì họ ko bao giờ ở.
    Khi 1 linh hồn hiện diện ra 1 hình dáng nào đó, có nghĩa cái ý thức đó đang cố nhớ lại 1 hình dáng nào đó (có thể là hình dáng của vật chủ trước khi chết). chỉ cần 1 giây ko tập trung thì hình dáng đó sẽ biến mất, cũng giống như ta đang tập trung nghĩ đến 1 cái gì đó mà bị ai đó làm mất tập trung thì cái suy nghĩ đó sẽ mất ngay. Linh hồn hiện hữu như thế nào đều do ý thức nó nghĩa đến.
    Đó là lý do tại sao có 1 số người chết bất ngờ, bất đắc kỳ tử, trong khoảng khắc họ ko nhớ được hình hài của mình ra sao, vì vậy phải trải qua 1 thời gian dài họ mới có thể nhớ ra và hiện hửu hình hài thật sự cho bạn xem.
    Để hiện diện ra 1 hình hài trước mắt bạn, họ phải thật sự tập trung rất mạnh vào suy nghĩ để có thể hiện diện chứ không phải họ muốn hiện ra là được (điều này có thể có ở số con ma lâu năm, như quỷ chẳng hạn).
    Hoặc 1 số người khi chết mà trong đầu luôn nhớ tới 1 người khác thì linh hồn ấy sẽ theo người đó.
    Nếu ko muốn bị họ trêu chọc thì tốt nhất đừng làm chuyện cho người ta để ý là đựoc :D.
    1 điểu hiển nhiên mà hiên nay đa phần các bạn vẫn lo là thật tế, các linh hồn không thể tiếp xúc trực tiếp đựoc với các sự vật hiện hữu, họ có thể tác động lên chúng nhờ tư duy của họ, điều này có thể áp dụng cho 1 số linh hồn lâu năm, họ đã đủ tư duy về cuộc sống hiện tại của họ.
    Vì vậy mà tại sao 1 số nhà khoa học hiện nay, họ ko nhìn thấy ma mà họ lại có thể bắt đựoc tần số âm thanh của các linh hồn, đó là họ đã bắt trúng đựoc dòng suy nghĩ của linh hồn trong quá khứ, nó giống như 1 tần số radio ở tần sóng âm cực thấp.
    Bình thường ta vẫn có thể bắt đựoc những tần số đó nếu ta chịu tịnh tâm, như là thiền định, để cơ thể thả lỏng, ko suy nghĩ gì cả, toàn thân như ngừng hoạt động thì 1 lâu sau bạn sẽ bắt đựoc những tần số đó :)

  5. #5

    Mặc định

    Uhm. Hình như chủ thớt nhầm lẫn chăng
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư_Không Xem Bài Gởi
    có gì nhầm lẫn chăng, ma chỉ là linh hồn của 1 thể xác đã chết đi hay nói cách khác đó là 1 ý thức còn tồn tại ngoài thân thể.
    Nó muốn tới đâu thì nó tới, ko có gì cản được đâu
    âm khí mà bạn nói là do cái ý thức đó dấy lên tư tưởng phá hoại, hù dọa, hay chọc phá thì nó mới có âm khí. Linh hồn bình thường ko hề có âm khí đâu nha và họ có thể ở khắp mọi nơi trừ những nơi bẩn thỉu dơ dáy thì họ ko bao giờ ở.
    Khi 1 linh hồn hiện diện ra 1 hình dáng nào đó, có nghĩa cái ý thức đó đang cố nhớ lại 1 hình dáng nào đó (có thể là hình dáng của vật chủ trước khi chết). chỉ cần 1 giây ko tập trung thì hình dáng đó sẽ biến mất, cũng giống như ta đang tập trung nghĩ đến 1 cái gì đó mà bị ai đó làm mất tập trung thì cái suy nghĩ đó sẽ mất ngay. Linh hồn hiện hữu như thế nào đều do ý thức nó nghĩa đến.
    Đó là lý do tại sao có 1 số người chết bất ngờ, bất đắc kỳ tử, trong khoảng khắc họ ko nhớ được hình hài của mình ra sao, vì vậy phải trải qua 1 thời gian dài họ mới có thể nhớ ra và hiện hửu hình hài thật sự cho bạn xem.
    Để hiện diện ra 1 hình hài trước mắt bạn, họ phải thật sự tập trung rất mạnh vào suy nghĩ để có thể hiện diện chứ không phải họ muốn hiện ra là được (điều này có thể có ở số con ma lâu năm, như quỷ chẳng hạn).
    Hoặc 1 số người khi chết mà trong đầu luôn nhớ tới 1 người khác thì linh hồn ấy sẽ theo người đó.
    Nếu ko muốn bị họ trêu chọc thì tốt nhất đừng làm chuyện cho người ta để ý là đựoc :D.
    1 điểu hiển nhiên mà hiên nay đa phần các bạn vẫn lo là thật tế, các linh hồn không thể tiếp xúc trực tiếp đựoc với các sự vật hiện hữu, họ có thể tác động lên chúng nhờ tư duy của họ, điều này có thể áp dụng cho 1 số linh hồn lâu năm, họ đã đủ tư duy về cuộc sống hiện tại của họ.
    Vì vậy mà tại sao 1 số nhà khoa học hiện nay, họ ko nhìn thấy ma mà họ lại có thể bắt đựoc tần số âm thanh của các linh hồn, đó là họ đã bắt trúng đựoc dòng suy nghĩ của linh hồn trong quá khứ, nó giống như 1 tần số radio ở tần sóng âm cực thấp.
    Bình thường ta vẫn có thể bắt đựoc những tần số đó nếu ta chịu tịnh tâm, như là thiền định, để cơ thể thả lỏng, ko suy nghĩ gì cả, toàn thân như ngừng hoạt động thì 1 lâu sau bạn sẽ bắt đựoc những tần số đó :)

    một bài trả lời không thể hay hơn
    Bồ tát Long Thọ lại có bài kệ rằng:
    Chẳng vật tùy duyên sanh,
    Chẳng vật tùy duyên diệt.
    Sanh chỉ các duyên sanh,
    Diệt chỉ các duyên diệt.

  7. #7
    Đai Trắng Avatar của lhc_vt
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu
    Bài gởi
    30

    Mặc định

    có ông Địa canh nhà rùi mà :D
    ...Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình...

  8. #8

    Mặc định

    ma vào cỡ 2 con quậy quẹ thì địa cũng dọn nhà mà đi , mà chắc gì ông địa đã dc điểm nhãn hay chỉ là khối đất vô dụng
    Bồ tát Long Thọ lại có bài kệ rằng:
    Chẳng vật tùy duyên sanh,
    Chẳng vật tùy duyên diệt.
    Sanh chỉ các duyên sanh,
    Diệt chỉ các duyên diệt.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  2. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  3. Vòng tái sinh
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 03:10 PM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  5. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •